Sống sót thần kỳ dưới giếng sâu trong nhiệt độ -20 độ C

Một người đàn ông Serbia dường như đã được ban phép màu vì đã sống sót qua 52 giờ đồng hồ bị kẹt dưới giếng sâu khi ngoài trời nhiệt độ là -20 độ C.

Theo kênh BBC của Anh, ông Jezdimir Milic rời nhà vào buổi sáng 6/1 để đi mua thực phẩm nhưng sau đó mọi người không thấy ông trở về nhà. Khoảng 52 giờ sau, vào buổi chiều 8/1, người ta tìm thấy ông bị kẹt bên dưới một giếng nước trong lúc nhiệt độ đang ở mức -20 độ C.
Song sot than ky duoi gieng sau trong nhiet do -20 do C
Đợt giá lạnh bất thường đang hoành hành tại Serbia khiến nhiệt độ có nơi giảm xuống -20 độ C. Ảnh EPA 
Ông Milic được một người cùng làng tên Goran Markovic phát hiện. Theo lời kể của ông Markovic, ông Milic có thị lực yếu. Đó có thể là lý do khiến ông không phát hiện ra giếng sâu 5 m và ngã xuống giếng.
Khi phát hiện túi thực phẩm gồm chai rượu đỏ, vài lon bia... cạnh giếng nước trong cánh rừng gần làng Smoljinac của họ, ông Markovic nhớ ngay đến việc người trong làng đang bàn tán chuyện một người đàn ông tên Jezdimir mất tích. “Sau đó tôi nghe thấy những tiếng kêu, nhìn xuống giếng thì tôi thấy ở đáy giếng ai đó đang ngồi với hai tay và chân ép sát vào ngực”, ông Markovic nói.
Ông Markovic sau đó đã báo cho một bác sĩ thú y địa phương, và thông tin được truyền tới cảnh sát. Cuối cùng, ông Milic được lực lượng cứu hỏa cứu ra ngoài. Ông Milic sau đó được chuyển đến bệnh viện để điều trị trầy da và mất nhiệt.
Châu Âu đang trải qua đợt giá lạnh cực đoan. Nhà chức trách tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở nhiều khu vực tại Serbia.

Học sinh Nga đi học giữa trời lạnh... âm 53 độ C

Học sinh vùng Yakutia (Nga) có lẽ nên được vinh danh là những học sinh chăm chỉ và kiên cường nhất thế giới khi đi học giữa trời lạnh khủng khiếp.

Hoc sinh Nga di hoc giua troi lanh... am 53 do C
Vùng Batagai (thuộc Yakutia, Nga) hiện đang phải trải qua những ngày trời lạnh nhất của mùa đông với nhiệt độ xuống thấp đến mức âm 53 độ C. 

Thảo nguyên Mông Cổ ngày càng vắng bóng người du mục

Biến đổi khí hậu cùng những thay đổi trong cách sống đã khiến người dân du mục Mông Cổ rời bỏ đồng cỏ và chuyển về định cư ở thành phố.

Thao nguyen Mong Co ngay cang vang bong nguoi du muc
Một phần ba dân số Mông Cổ sống du mục. Hàng nghìn năm qua, hình ảnh người du mục cùng đàn gia súc rong ruổi trên các thảo nguyên bạt ngàn đã thành biểu tượng của đất nước này. Tuy nhiên, truyền thống đó đang bị đe dọa khi ngày càng có nhiều người chọn về sống tại thành phố và rời bỏ đời sống lang bạt. 

Không tin nổi cụ bà nghiện ăn cát, đá sỏi suốt 60 năm

Kusma Vati, 78 tuổi, nghiện ăn cát và đá sỏi đến mức dành nhiều giờ để tìm kiếm.

Một người phụ nữ cao tuổi đến từ Varanasi, Ấn Độ, đã nghiện ăn cát trong suốt 6 thập kỷ trở lại đây và cho rằng chế độ ăn đặc biệt này là chìa khóa cho sức khỏe của mình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới