Sốc: Cụ bà 75 bị chồng trẻ 20 tuổi nhốt trong nhà vì... sợ mất

(Kiến Thức) - Chàng trai Selamat ghen tuông mãnh liệt, anh sợ người vợ đáng tuổi bà mình yêu người khác nên thường xuyên giữ vợ trong nhà, không cho ra ngoài.

Cách đây 4 năm, vào năm 2017, mạng xã hội thế giới được phen dậy sóng trước đám cưới của một cặp đôi bà cháu ở miền Nam Sumatra, Indonesia. Cụ bà Rohaya (lúc đó 71 tuổi) kết hôn cùng người chồng trẻ Selamat Riyadi (lúc đó mới 16 tuổi), cả hai cách nhau đúng 55 năm. Sau 4 năm, hiện cụ bà  Rohaya đã 75 tuổi và anh Selamat cũng vừa tròn 20.
Soc: Cu ba 75 bi chong tre 20 tuoi nhot trong nha vi... so mat
Selamat Riyadi và bà Rohaya trong đám cưới.
Để đến được với nhau, cả hai đã phải bất chấp tất cả, vượt qua những điều tiếng vì bị tất cả mọi người quen thân ngăn cản. Sau đám cưới, cặp đôi cũng đi trăng mật ở Palembang. Thậm chí, khi nhận phỏng vấn với truyền thông về chuyện sinh hoạt vợ chồng, Selamat khá cởi mở, anh cho biết mình có một đêm tân hồn nồng cháy, người vợ cao tuổi của mình vô cùng ngọt ngào, nóng bỏng.
Đồng thời, chàng trai trẻ cũng khẳng định, anh và vợ kết hôn trên tinh thần tự nguyện chứ không bị ai ép buộc. "Chúng tôi yêu nhau thật lòng", Selamat nói.
Soc: Cu ba 75 bi chong tre 20 tuoi nhot trong nha vi... so mat-Hinh-2
 Selamat rất hay ghen và sợ vợ mình bị người đàn ông khác quyến rũ.
Cho đến hiện tại, dù sống rất hạnh phúc nhưng cặp đôi bà cháu này vẫn bị nhiều người kỳ thị. Tuy vậy, cả Selamat và Rohaya đều không quan tâm đến ánh mắt người đời, họ thoải mái thể tình yêu với nhau. Thậm chí, Selamat còn ghen tuông mãnh liệt, anh chàng sợ người vợ đáng tuổi bà mình yêu người khác nên thường xuyên giữ vợ trong nhà, không cho ra ngoài.
Bà Rohaya cho biết, ban đầu bà rất tức giận, cả hai cãi nhau và suýt đã ly hôn nhưng khi đã bình tĩnh lại, bà hiểu rằng chồng chỉ đang ghen và thêm yêu chồng hơn.
Soc: Cu ba 75 bi chong tre 20 tuoi nhot trong nha vi... so mat-Hinh-3
Cặp đôi bà cháu vẫn sống hạnh phúc với nhau sau 4 năm. 
Hiện tại, bà Rohaya ở nhà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa chờ chồng đi làm về. Trong khi đó Selamat vẫn tiếp tục công việc làm nông và làm thêm một việc lặt vặt để nuôi gia đình. Cả hai cũng định sinh con nhưng thể chất của bà Rohaya không đáp ứng. Dù vậy, Selamat vẫn yêu chiều vợ và hứa sẽ chung thủy mãi mãi với bà Rohaya.

Tưởng chồng trẻ là “cực phẩm”, vợ giàu tức điên khi chạm mặt “tiểu tam”

Ai cũng nói Tuấn bị Hương bỏ bùa thì mới đi yêu người hơn cả 5 tuổi, nhưng không ai biết rằng Hương cũng phải chịu nhiều ấm ức.

27 tuổi, Tuấn có nhiều cô gái theo đuổi. Là chàng trai phố núi nhà nghèo nhưng Tuấn lại được ông trời ưu ái cho ngoại hình bảnh bao, lại thêm tài ăn nói hài hước nên khá nhiều cô gái thích.

Đuổi vợ rước nhân tình về chung sống, và cái kết sau 2 năm

Nhận 15 triệu đồng và bát cháo hành nóng hổi đang nghi ngút khói, tôi tự nhiên thấy cảm động vô cùng.

Lấy vợ được 3 năm thì tôi cảm thấy chán. Cô ấy không còn xinh đẹp, mảnh mai như hồi đang yêu. Sau khi sinh con, vợ tôi phát phì, tăng hơn 10kg so với hồi mới lấy chồng. Tóc tai lúc nào cũng bù xù. Tôi thấy ám ảnh khi động chạm vào người vợ. Toàn thân cô ấy không toát ra mùi sữa của con, thì cũng ám mùi thức ăn khét lẹt.

Cô vợ xinh đẹp, trẻ trung, người luôn thơm tho hương nước hoa của tôi không còn. Thay vào đó là 1 người phụ nữ suốt ngày chỉ biết cằn nhằn, cáu kỉnh với chồng. Tôi đi nhậu về muộn, cô ấy cũng nói. Tôi đi cà phê, đá bóng với đội bạn cô ấy cũng bực bội. Tôi lấy vợ để về phục vụ mình, chăm sóc ba mẹ tôi chứ có phải rước người về để nghe mắng mỏ, lắm điều đâu. Thế là tôi cặp bồ!

Vợ già xấu nhưng cứ bắt chồng phải yêu thương như xưa

Nhiều lúc nhìn vợ béo ú, tóc tai bù xù, áo quần nhếch nhác mà tôi chán. Không chỉ thế, lý lẽ ngang ngược của vợ khiến tôi chỉ muốn ly hôn.

Vợ chồng tôi kết hôn đã 5 năm và có 1 con gái 3 tuổi. Trước kia, Kim Anh - vợ tôi là người con gái xinh đẹp, vóc dáng cân đối, thon gọn. Gu ăn mặc của cô ấy cũng cực ổn, hễ đi ra ngoài là phải lồng lộn mới chịu.

Thế nhưng, nếu ai gặp cô ấy của thì hiện tại kiểu gì cũng sốc, tóc tai bù xù, áo quần lôi thôi. Thật sự Kim Anh của ngày xưa và bây giờ như 2 con người trái ngược vậy. Còn tôi, càng ngày tôi càng chán vợ và chỉ muốn bỏ cho nhẹ nợ. Thế nhưng không lẽ tôi lại nói lý do là hết yêu, hay vì cô ấy không còn xinh đẹp như xưa? Thế chẳng phải tôi là thằng tồi, quá khốn nạn rồi hay sao?

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...