Say rượu rồi đói bụng, chàng trai ra tay làm điều ghê rợn

(Kiến Thức) - Trong cơn say rượu không tỉnh táo, Lloyd cảm thấy xấu hổ vì vốn tiếng Anh ít ỏi của mình, lại bực tức vì cho rằng cô gái cố tình dùng tiếng Anh để nhạo báng mình nên ra tay giết hại cô gái.

Theo thông tin đăng tải, vài ngày trước, Lloyd Bagtong, 21 tuổi, ở Philippines sau khi say rượu đã gặp gỡ một cô gái lạ. Không rõ như nào, cô gái lại dùng tiếng Anh để nói chuyện với Lloyd.
Thế nhưng Lloyd không giỏi tiếng Anh, nghe bập bõm câu được câu chăng. Trong cơn say rượu không tỉnh táo, Lloyd cảm thấy xấu hổ vì vốn tiếng Anh ít ỏi của mình, lại bực tức vì cho rằng cô gái cố tình dùng tiếng Anh để nhạo báng mình, đã ra tay giết hại cô gái.
Dùng sức một hồi lâu, người vẫn còn hơi men chuếnh choáng, Lloyd lại thấy đói bụng. Trong cơn mê man, chàng trai trẻ lấy xác cô gái ra nấu lên, ăn cùng cơm.
Say ruou roi doi bung, chang trai ra tay lam dieu ghe ron
 Lloyd Bagtong và nơi gây án.
Ngày hôm sau, hàng xóm phát hiện ra sự lạ liền báo cáo cảnh sát. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ tìm thấy cơ thể phụ nữ với phần thân trên trần trụi và chỉ mặc quần jean. Cả hai tay bị trói, phần đầu biến mất.

Mời quý vị xem video: Bắt giữ đối tượng giết người cướp xe taxi

Tiếp đến, cảnh sát tìm thấy một chiếc liềm dính máu gần khu nhà anh Lloyd, và phần đầu vị vỡ nát.
Hàng xóm xung quanh cho biết, họ có nhìn thấy một người phụ nữ và Lloyd ở cùng nhau, nhưng không biết mối quan hệ của hai người là gì.
Ngay sau đó, Lloyd bị bắt. Tại đồn cảnh sát, Lloyd đã nhận tội giết người. Thông tin thêm cho biết, Lloyd đã thất nghiệp một thời gian dài, nghi bị mắc bệnh tâm thần.
Hiện, vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Rùng mình nghe những câu chuyện mộng du đáng sợ nhất

(Kiến Thức) - Những người mộng du thường sẽ không còn nhớ gì, không có ký ức về những việc mình đã làm trong lúc ngủ. Chính điều này khiến họ gặp nguy hiểm, thậm chí còn có khả năng tự giết chính mình trong cơn mộng du. 

Gặp cá sấu
Trong cơn mộng du, anh Septuagenarian James Currens đã ra khỏi nhà, đi thẳng xuống ao. Mãi đến lúc ngực chìm sâu xuống nước, chân mắc kẹt trong bùn, Septuagenarian mới tỉnh lại.

Kinh dị rắn độc liên tục ghé thăm chỉ 1 ngôi nhà suốt 3 năm

Điều kỳ lạ là lũ rắn độc chỉ bò vào ngôi nhà này, trong khi các nhà xung quanh không gặp tình trạng đó.

Kinh di ran doc lien tuc ghe tham chi 1 ngoi nha suot 3 nam

Lạ: Cô gái "mèo mẹ vĩ đại" có thể “nói chuyện với động vật“

(Kiến Thức) - Nhiều người nhìn thấy Pumpkin thì sợ hãi thế nhưng Lauren thì không. Cô rất thân thiết với con báo sư tử và muốn dùng mối liên kết của mình để chứng minh cho mọi người thấy, mãnh thú họ mèo lớn cũng chỉ là mèo.

Lauren Thompson, một cô gái 22 tuổi đến từ Cornish, Anh được biết đến với biệt danh "mèo mẹ vĩ đại" nhờ khả năng "nói chuyện với động vật" độc đáo của mình. Lauren cũng có biệt danh là Pixie.
La: Co gai
 

Đọc nhiều nhất

Tin mới