Sát ngày cưới bố mẹ cô dâu vẫn ngất lên ngất xuống phản đối

Bố mẹ em phản đối quyết liệt, cho rằng nhà trai đốt cháy giai đoạn, coi thường nhà em. Chị gái em thấy mẹ em ngất lên ngất xuống thì xót, kêu em bỏ cái thai nhưng em không đành.

Chị Thanh Tâm kính mến!
Em và anh quen nhau 6 năm, yêu nhau được 2 năm. Thời gian không dài nhưng cũng đủ để gắn bó với nhau. Em vẫn nghĩ bố mẹ đồng ý anh và ngầm hiểu là chúng em yêu nhau. Cứ thế, càng ngày tình cảm càng sâu đậm.
Có lẽ chúng em cũng sai khi “vượt rào”, trót lỡ rồi, anh muốn cưới em bằng được. May mắn, bố mẹ anh lại muốn anh cưới trong lúc này. Tưởng rằng mọi việc êm xuôi, cứ thế chúng em làm đám cưới, về chung 1 nhà nhưng em không nghĩ là sóng gió lại đến từ gia đình em.
Bố mẹ em không đồng ý cho 2 đứa cưới nhau. Ban đầu bố mẹ ngăn cản với lý do em còn trẻ. Sau đó, bố mẹ cũng đồng ý cho cưới nhưng sau khi đi xem ngày cưới không được, bố mẹ em phản đối ra mặt. Trong khi gia đình nhà anh đi xem thì đều tốt dù ko phải là tháng cưới tốt nhất.
Chị gái em thấy mẹ em ngất lên ngất xuống thì xót, kêu em bỏ cái thai nhưng em không đành. Ảnh minh họa: Internet
Chị gái em thấy mẹ em ngất lên ngất xuống thì xót, kêu em bỏ cái thai nhưng em không đành. Ảnh minh họa: Internet 
Bố mẹ em phản đối quyết liệt, cho rằng nhà trai đốt cháy giai đoạn, coi thường nhà em. Chị gái em thấy mẹ em ngất lên ngất xuống thì xót, kêu em bỏ cái thai nhưng em không đành. Rồi người yêu em tình cờ đọc được những gì em với chị nói chuyện, anh ấy nghĩ em có ý định bỏ con, anh ấy nóng tính cho rằng em nhẫn tâm.
Em không biết phải xử lý như thế nào. Em khổ tâm lắm. Bên tình bên nghĩa. Giá như bố mẹ hiểu và tạo điều kiện cho chúng em, mọi việc đã đơn giản hơn nhiều. Biết bố mẹ lo cho em nên thế, nhưng 2 đứa chúng em đã quyết tâm đến với nhau, sao bố mẹ nỡ ngăn cản con. Mong chị cho em lời khuyên.
Em gái xin giấu tên
Em thân mến!
Dù sự không đồng thuận đến từ phía nào cũng rất ảnh hưởng đến đôi trẻ. Trong trường hợp của em, sự phản đối của bố mẹ em sẽ không khó khăn, có thể làm em tổn thương bằng sự phản đối của bố mẹ người yêu. Và điều quan trọng hơn, em thuyết phục bố mẹ mình cũng dễ dàng hơn thuyết phục bố mẹ người yêu. Vì vậy hãy bình tĩnh em nhé.
Các em hiện nay làm gì? Đã chủ động được cuộc sống của mình chưa? Nếu bây giờ lấy nhau, các em có đủ tự tin đứng vững bằng đôi chân của mình chưa? Các em có tự tin mình sẽ sinh con và nuôi dạy con đàng hoàng chưa?
Khi em trả lời được các câu hỏi này, em sẽ biết vấn đề của mình cần những lập luận gì để thuyết phục bố mẹ. Nếu bây giờ các em đã có thể sống độc lập, thì bằng tình cảm chân thành, sự cương quyết lựa chọn của các em, chắc chắn bố mẹ em sẽ ủng hộ thôi.
Trong trường hợp các em tiếp tục sống phụ thuộc vào gia đình sau khi cưới, sự thuyết phục phải kiên nhẫn hơn. Nó phải bắt đầu bằng nỗ lực của hai em trong việc tìm cách tự lo cho cuộc sống của mình. Chị tin rằng, nếu các em đã tính toán, chọn lựa kỹ càng, có phương án cẩn thận thì bố mẹ dù có lo lắng đến mấy cũng tin tưởng các em mà tác thành cho các em chuẩn bị đón cháu chào đời.
Chúc các em có thể bảo vệ tình yêu, xây dựng cuộc sống hôn nhân vững vàng và chuẩn bị đón con chào đời khỏe mạnh.

Thương tâm bé gái vừa chào đời phải mang chiếc lưỡi khổng lồ

(Kiến Thức) - Cô bé 2 tuổi người Philippines có chiếc lưỡi khổng lồ to hơn cả miệng vì mắc một chứng bệnh hiếm gặp và nếu không được phẫu thuật có thể tử vong.

Bé Zhyrille Cruz ở Manila, Philippines, được chẩn đoán mắc u bạch huyết (một loại ung thư máu lành tính), khiến lưỡi bé bị biến chứng sưng phồng dị dạng.
Chiếc lưỡi khổng lồ có thể khiến bé Zhyrille tử vong vì ngạt thở. Ảnh: Viralpress.

Chiếc lưỡi khổng lồ có thể khiến bé Zhyrille tử vong vì ngạt thở. Ảnh: Viralpress.

Dù biết rằng con gái có thể tử vong vì chiếc lưỡi khổng lồ gây ngạt thở nhưng bố mẹ bé Zhyrille rất nghèo nên họ chỉ có thể chờ đợi vào các khoản tài trợ để điều trị cho con gái.

Mẹ cô bé là Mary Cruz (22 tuổi) đã nhiều lần đưa con đến trung tâm xổ số quốc gia để xin hỗ trợ nhưng cũng chỉ đủ tiền để lắp một ống thở. Bé gái 2 tuổi này đang được điều trị bằng thuốc trị liệu miễn phí tại nhà nhưng các khối u bạch huyết vẫn chưa có xu hướng nhỏ lại.

Bức ảnh gia đình Zhyzille. Ảnh: Viralpress.

Bức ảnh gia đình Zhyzille. Ảnh: Viralpress.

Từ lúc chào đời bố mẹ cô bé phát hiện ra con gái bị sưng hạch. Lúc đó, các bác sĩ địa phương cho rằng không có gì phải lo lắng về cái hạch nhưng sau đó họ lại kết luận rằng bé Zhyrille mắc bệnh bạch cầu.

Mời độc giả xem video “Bé sơ sinh nhỏ nhất thế giới nặng 200g”. Nguồn: VTC

 

Hiện, cả nhà cô bé chỉ sống dựa vào thu nhập 150 USD/tháng của người cha Gerry (28 tuổi).

Đầu năm nay, Zhyzille đã nhận được tài trợ của chính phủ và một tổ chức từ thiện địa phương.

Tình trạng của Zhyrille bắt đầu từ lúc cô bé chào đời. Ảnh: Viralpress.

Tình trạng của Zhyrille bắt đầu từ lúc cô bé chào đời. Ảnh: Viralpress.

Các con à! Mẹ không phải là osin!

Mẹ thương con nhớ cháu, muốn tuổi già được sum vầy bên các con, nhưng đừng vì thế mà biến mẹ thành... osin!

Ngày mẹ lên sống cùng các con, bắt đầu là ngày mẹ con dâu có bầu. Con dâu nghén quá nên các con về đón mẹ lên để chăm sóc. Mẹ vui mừng lắm. Tuổi già rồi cả một đời chăm sóc các con còn không kể công thì đâu xá gì một vài việc cỏn con khi mà mẹ thực sự muốn được gần con, gần cháu. Nhưng cũng bắt đầu từ đấy, mẹ cảm thấy mình thật khó để "thích nghi".
Cac con a! Me khong phai la osin!
 Ảnh minh họa.

Sự thật phơi bày sau ngày cưới khiến tôi sốc nặng

Tôi đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Tại sao họ đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì nên tội mà phải nhận sự đối xử tàn nhẫn như thế này?

Tôi không phải là một cô gái xinh đẹp. Tuy không quá tự ti với ngoại hình của mình nhưng ngay từ thời thiếu nữ tôi đã biết nhan sắc của mình kém hơn các bạn. Khi những bạn đồng trang lứa khác luôn nhận được những món quà, những lời tán tỉnh, hâm mộ thì tôi luôn lẻ loi một mình. Đã từng rất buồn, rất tủi thân vì kém sắc, nhưng dần dần tôi nhận ra, nhan sắc không phải là tất cả. Chính vì thế tôi cố gắng học tập thật tốt, cố gắng phấn đấu tham gia năng nổ các hoạt động trường lớp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới