Rùng mình hồ nước “tử thần” biến sinh vật thành “tượng sống“

Chúng ta có thể được tận mắt chứng kiến những bức tượng sống bị "phù phép" bởi loại nước chết người ở hồ tử thần Natron.

Sự thật những xác chết sinh vật bị vôi hóa

Hồ Natron là hồ nước mặn thuộc địa phận phía Bắc của Tanzania, gần với biên giới Kenya. Hồ Natron là một trong những hồ nước nổi tiếng có vẻ đẹp kỳ ảo với màu đỏ tươi. Tuy nhiên, nơi đây còn được biết đến nhiều hơn với cái tên "hồ Tử Thần". Lý do hồ có tên gọi chết chóc như vậy là từ hàng nghìn năm nay, bất kỳ loài vật nào sảy chân ngã xuống hồ, xác của chúng đều bị hóa đá trong một thời gian ngắn.

Rung minh ho nuoc “tu than” bien sinh vat thanh “tuong song“

Trên thực tế, hồ Natron là một hồ nước tù, nước chỉ có thể bốc hơi mà không có sự trao đổi với bên ngoài. Nước hồ có một chất hóa học có tên là Natron - hỗn hợp với thành phần chính là Natri Bicacbonat (NaHCO3) và Natri Cacbonat (Na2CO3). Chất này đi vào hồ thông qua các vật chất xói mòn từ các ngọn đồi xung quanh. Do không thể thoát đi mà cứ bốc hơi nên nước trong hồ có nồng độ kiềm rất cao.

Rung minh ho nuoc “tu than” bien sinh vat thanh “tuong song“-Hinh-2

Với lượng pH vào khoảng 9 - 10,5 và nhiệt độ nước có thể lên tới 140 độ F (60 độ C), người ta tin rằng, hồ Natron không phải là ngôi nhà lý tưởng cho các động vật ghé chân. Hơn thế, chúng có thể mất mạng bất cứ lúc nào nếu chẳng may sa chân xuống mặt nước.

Rung minh ho nuoc “tu than” bien sinh vat thanh “tuong song“-Hinh-3

"Thủ phạm" gây ra hiện tượng kỳ lạ trên tại hồ Natron là ngọn núi lửa một triệu năm tuổi, có tên gọi Ol Doinyo Lengai, nằm ở phía nam hồ Natron. Dung nham từ ngọn núi chảy xuống mang theo lượng muối khoáng đặc biệt. Xác các con vật rơi xuống hồ được bảo quản rất tốt, vốn được bọc trong những lớp xi măng bằng muối.

Rung minh ho nuoc “tu than” bien sinh vat thanh “tuong song“-Hinh-4

Theo tìm hiểu, sự kết hợp hóa học của các hóa chất trong nước hồ chính là nguyên nhân đã làm hóa đá các sinh vật như chim, dơi...

Rung minh ho nuoc “tu than” bien sinh vat thanh “tuong song“-Hinh-5

Hồ Natron cũng là một nơi khá khắc nghiệt với con người. Nhiệt độ ở đây khá cao, nồng độ muối lớn nên bầu không khí càng khô và nóng hơn khiến người đến đây nhanh chóng bị mất nước và rơi vào tình trạng mệt mỏi.

Hồ tử thần Natron vẫn có những loài vật may mắn sinh sống

Mặc dù được mệnh danh là chiếc hồ tử thần khiến mọi sinh vật sống hóa đá khi rơi xuống như hồ Natron vẫn có một số rất ít loài sinh vật may mắn tồn tại được ở môi trường khắc nghiệt này.

Rung minh ho nuoc “tu than” bien sinh vat thanh “tuong song“-Hinh-6

Hiện nay, có 3 loài sinh vật sinh sống ở hồ Natron đó là vài loại tảo, vi khuẩn đặc hữu và chim hồng hạc. Không những sinh sống tốt trên chiếc hồ nhuốm đỏ mà đây còn là nơi lý tưởng cho chim hồng hạc làm tổ trong mùa sinh sản. Chính vì lý do đó, mỗi năm vào mùa sinh sản, hồ Natron là nơi tập trung của hơn 2,5 triệu con hồng hạc.

Rung minh ho nuoc “tu than” bien sinh vat thanh “tuong song“-Hinh-7

Mặc dù sinh sống được ở một môi trường khắc nghiệt như hồ Natron nhưng loài hạc này cũng đang rơi vào tình trạng bị đe dọa bởi chúng không có một môi trường lý tưởng nào khác để sinh sản ngoại trừ chiếc hồ tử thần.

Môi trường kiềm của hồ Natron là một cái bẫy tuyệt vời để hồng hạc có thể chống lại những kẻ thù cố gắng tiếp cận tổ của chúng. Không gian chết chóc của hồ Natron mang lại sự yên bình cho chim hồng hạc sinh sản.

Rung minh ho nuoc “tu than” bien sinh vat thanh “tuong song“-Hinh-8

Ngoài hiện tượng phân hủy động vật một cách nhanh chóng, biến chúng thành những xác ướp nguyên vẹn thì hồ Natron còn nổi tiếng với một màu đỏ chết chóc. Màu đỏ này tươi tựa như máu được tạo ra bởi các loài vi khuẩn đặc biệt chỉ có ở nơi đây.

Chính vì vậy, hồ Natron cũng là một thiên đường sáng tạo, khơi nguồn cảm hứng cho các nhà họa sĩ, nhiếp ảnh gia và những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật.  

Khám phá Gaet’ale Pond, hồ nước mặn chết chóc nhất thế giới

Gaet’ale Pond, một hồ nước nhỏ nằm gần miệng núi lửa Dallol ở Ethiopia với độ mặn 43%,là hồ nước mặn nhất thế giới.

Kham pha Gaet’ale Pond, ho nuoc man chet choc nhat the gioi

Gaet’ale Pond, một hồ nước nhỏ nằm gần miệng núi lửa Dallol ở Ethiopia’s Danakil Depression được cho là hồ nước mặn nhất trên thế giới, với độ mặn 43%.

Để so sánh, Biển Chết nổi tiếng hơn nhưng cũng chỉ có độ mặn 33,7% và các đại dương trên thế giới có độ mặn trung bình là 3,5%. Xét về độ mặn, Biển Chết vẫn chưa là gì so với Gaet’ale.

Nước trong cái hồ nhỏ này quá bão hòa với muối sắt đến mức có cảm giác nhờn trên tay như chạm vào dầu. Người dân địa phương đôi khi gọi nó là “hồ dầu”.

Vài người còn gọi đây là “hồ tử thần” vì khí độc thải ra qua bề mặt nước khiến bất kỳ sinh vật nào khi tới gần cũng gặp nguy hiểm. Chim và côn trùng thường bỏ mạng bên bờ hồ và giữ nguyên trạng thái như lúc chúng vừa chết.

[Dòng suối bí ẩn nhất thế giới, luôn ngừng chảy sau mỗi 15 phút]

Chính vì đặc điểm nguy hiểm này nên các chuyên gia cảnh báo khách du lịch nên thận trọng khi khám phá xung quanh hồ Gaet'ale và các khu vực vũng nước mặn gần đó.

Mức độ khí độc cao, đặc biệt là gần bề mặt hồ, đủ để giết chết ngay cả người trưởng thành. Khí độc được cho là hình thành từ hoạt động của núi lửa nằm dưới hồ.

Trong một nghiên cứu được các nhà khoa học thực hiện trước kia, có hàng chục xác chim được phát hiện bên hồ Gaet’ale. Có khả năng chúng chết vì uống nước mặn, nhưng cũng có khả năng do khí độc.

Điều kỳ lạ là dù chết khá lâu, cơ thể chúng không có dấu hiệu phân hủy và có một lớp muối bao bọc bên ngoài.

Không ai biết chính xác hồ Gaet’ale xuất hiện từ thời điểm nào. Tuy nhiên sau khi một trận động đất hồi năm 2005 kích hoạt lại ngọn núi lửa bên dưới hồ và liên tục bơm thêm nước mặn nên kích thước của nó ngày một lớn hơn.

Nước trong hồ Gaet’ale thường xuyên dao động từ 50-55 độ C và chức cực kỳ nhiều axit, khiến người tiếp xúc có thể bị bỏng và viêm da dễ dàng./.

Khám phá hồ nước "tử thần" sôi sùng sục trên quốc đảo Dominica

Hồ nước sôi Dominica luôn nóng ở nhiệt độ khoảng 90°C, do khí ga thoát ra từ dung nham nóng chảy bên dưới.

Hồ nước sôi Dominica trong công viên Morne Trois Pitons thuộc quốc đảo Dominica trên vùng biển Caribean là lỗ phun khí lớn nứt ra từ lớp vỏ Trái Đất, theo Amusing Planet.
Kham pha ho nuoc
 Hồ nằm bên trên mạch nước ngầm trong khu vực nên thường xuyên cạn nước và được đổ đầy nhanh chóng. (Ảnh: Flickr)

Giải bí ẩn hồ nước tuyệt vọng, bẫy chết dưới lòng đại dương

(Kiến Thức) - Các loại khí độc hại khiến nước trong hồ tuyệt vọng không bị hòa vào nước biển, hình thành nên cái bẫy chết chóc đối với mọi loài sinh vật vô tình bơi qua đây.

Trên thế giới có rất nhiều khu vực khắc nghiệt, khiến các dạng sống không thể nào tồn tại và hồ nước tuyệt vọng hay hồ nước tử thần Jacuzzi of Despair, nằm ngoài khơi bờ biển New Orleans, thuộc khu vực vịnh Mexico. là một trong số đó.
Theo tìm hiểu, hồ nước nằm dưới biển sâu này có khả năng giết chết tất cả các sinh vật bơi vào đó bởi độ mặn kinh khủng của nó.

Đọc nhiều nhất

Tin mới