Run lẩy bẩy với ngôi làng quỷ ám ở Ấn Độ

Hơn 80 người tự tử tại ngôi làng quỷ ám ở Ấn Độ từ đầu năm đến nay, nhiều người nghĩ rằng các “linh hồn quỷ dữ” đã trỗi dậy!

Daily Mail ngày 6/5 đưa tin ngôi làng quỷ ám nói trên tên là Badi, thuộc quận Khargone, bang Madhya Pradesh. Ông Rajendra Sisodiya, trưởng làng Badi nói rằng chắc chắn “quỷ dữ” đã hiện diện trong làng.
Riêng trong năm 2015, quận Khargone đã ghi nhận 381 trường hợp tự tử. Ông Sisodiya “nhậm chức” trưởng làng Badi 2 tháng trước sau khi người tiền nhiệm, vốn là một người họ hàng của ông tên là Jeevan, đã treo cổ tự tử trên cái cây trước nhà. Mẹ và anh trai của ông Jeevan cũng tự kết liễu đời mình.
Run lay bay voi ngoi lang quy am o An Do
 Làng Badi, thuộc quận Khargone, bang Madhya Pradesh. Ảnh: Flickr
“Có tổng cộng 320 gia đình trong làng chúng tôi và mỗi nhà có ít nhất một người đã tự tử” – ông Sisodiya cho biết.
Dân số trong làng khoảng 2.500 người bị hao hụt nghiêm trọng vì nạn tự tử hàng loạt rộ lên trong những năm gần đây. Cảnh sát địa phương – ông Amit Singh cho biết: “Trong 3 tháng đầu năm nay, có tới hơn 80 người làng Badi tự tử.
Trong khi người làng đổ lỗi cho quỷ dữ, chuyên gia tâm lý – Tiến sĩ Srikanth Reddy nói với báo Times of India rằng ông cho rằng nguyên nhân của các vụ tự tử này có thế xuất phát từ trầm cảm và có thể là tác hại từ việc dùng thuốc trừ sâu bừa bãi trong nông nghiệp.
“Khi không thể giải thích được điều gì đó, người ta thường hay đổ lỗi cho các hiện tượng hoang đường. Theo tôi, ngoài nguyên nhân từ bế tắc trong chuyện tiền bạc, cũng có thể có những nguồn cơn khác".
Trong một nghiên cứu được thực hiện cách đây vài năm ở Trung Quốc khi xảy ra hiện tượng hàng loạt nông dân ở một khu vực nhất định tự tử, các chuyên gia đã phát hiện thuốc trừ sâu sử dụng ở địa phương có chứa hóa chất độc hại organophosphate có thể gây ra các vấn đề về tâm thần.
Những cư dân ở những ngôi làng tự tử giống như Badi thu nhập chủ yếu phụ thuộc vào mùa màng. Khi mùa màng thất bát, họ sẽ rơi vào tình trạng vô cùng bế tắc.

Thi hài tự bật nắp quan tài qua lý giải của Tiến sĩ

Tiến sĩ Vũ Thế Khanh cho rằng việc quan tài bỗng dưng bị bật nắp hoàn toàn có thể được giải thích bằng hiện tượng vật lý thông thường.

Hiện tượng tự nhiên

Kinh dị bệnh viện đầy “hồn ma không đầu” ở Singapore

Trước là nhà tù của phát xít Nhật, bệnh viện Changi đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới với lời đồn thổi ghê rợn về những "hồn ma không đầu".

Bệnh viện Changi cũ ở Singapore được xây dựng vào những năm 1930 trên đường Netherveron, Changi, Singapore. Ban đầu, nó có tên là Bệnh viện Không quân Hoàng gia và sau đó được sáp nhập với Bệnh viện Toa Payoh và đổi tên thành Bệnh viện Đa khoa Changi. Đến năm 1997, bệnh viện đóng cửa và đến giờ đã bị bỏ hoang trong suốt hơn một thập kỉ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới