Rơi nước mắt đọc tâm sự nữ TVHK đón em bé 2 tháng tuổi về Việt Nam phòng Covid-19

(Kiến Thức) - Bài viết của nữ tiếp viên hàng không chia sẻ về chuyến bay đầy kỉ niệm khi giúp người mẹ Việt tại châu Âu gửi con về nước để tránh dịch Covid-19 khiến dân mạng khó cầm nước mắt.

Giữa mùa dịch Covid-19, những mẩu chuyện về tình người trong thời điểm cả nước gồng mình chống dịch khiến ai nấy đều cảm động. Mới đây, tâm sự của nữ tiếp viên trưởng có tên Lưu Phương Anh trong chuyến bay có hai em nhỏ theo bà về nước tránh dịch Covid-19 được chia sẻ rộng rãi khiến dân mạng không khỏi rớt nước mắt.
Theo đó, vì lo ngại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lan rộng và khó kiểm soát, người mẹ Việt ở châu Âu để hai con, chị lớn 3 tuổi còn em nhỏ mới 2 tháng theo bà về Việt Nam. Bản thân người mẹ vì cuộc sống mưu sinh nên vẫn phải lưu lại xứ người. Trong suốt chuyến bay kéo dài mười mấy tiếng, hai chị em không ngừng khóc vì nhớ mẹ.
Roi nuoc mat doc tam su nu TVHK don em be 2 thang tuoi ve Viet Nam phong Covid-19
Chia sẻ về trường hợp của hai cháu nhỏ từ nước ngoài về quê hương thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. 
"Mỗi chuyến bay là một kỉ niệm, mỗi chuyến bay là một tình yêu. Mười mấy tiếng hai chị em khóc vì nhớ mẹ. Bà thì hết quay sang cô chị vỗ về lại quay qua cô em chăm. Bà bế em đến nỗi tay mỏi rã rời, tê người mà không dám nói. Chắc hẳn mẹ cũng nhớ cũng thương em nhiều lắm. Khi con khóc chính là lúc sữa mẹ về, mẹ đau lắm, mẹ thương hai em lắm. Vì bất đắc dĩ mẹ phải làm vậy thôi, hai con thông cảm cho mẹ" - Nữ tiếp viên trưởng Lưu Phương Anh trong chuyến bay chia sẻ trên Facebook cá nhân.
Roi nuoc mat doc tam su nu TVHK don em be 2 thang tuoi ve Viet Nam phong Covid-19-Hinh-2
Roi nuoc mat doc tam su nu TVHK don em be 2 thang tuoi ve Viet Nam phong Covid-19-Hinh-3
Hình ảnh nữ tiếp viên trưởng dỗ dành, ôm ấp cháu bé 2 tháng tuổi được dân tình vỗ tay tán dương. Ảnh: FBNV
Ngay sau khi đăng tải, bài tâm sự của nữ tiếp viên trưởng Lưu Phương Anh đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai cũng xúc động về tấm lòng của người mẹ cũng như sự nhiệt tình của tổ tiếp viên trong chuyến bay đầy cảm xúc này.
"Cảm ơn các bạn tiếp viên cũng như hành khách trên máy bay đã thông cảm, dỗ dành và không phàn nàn về tiếng khóc của các cháu nhỏ. Trong khi dịch bệnh Covid-19 đang ngày càng trở nên nghiêm trọng thì hành động đùm bọc lẫn nhau của đồng bào là điều quý giá vô bờ. Quê hương luôn là nơi để trở về" - Facebooker có tên D.L bình luận.
"Mới 2 tháng tuổi mà đã phải xa mẹ thì thương quá. Hy vọng tất cả mọi người đều bình an qua dịch bệnh" - N.M.H bình luận.
Đáp trả những bình luận về việc hai em nhỏ may mắn đi đúng chuyến bay có bản thân trực, nữ tiếp viên trưởng cho rằng không chỉ riêng cô mà bất kỳ ai trong tổ bay đều sẽ hỗ trợ khách hàng hết mình mà không ái ngại, than trách. Hiện những chia sẻ trên vẫn đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Xem thêm clip: Du khách Nhật nhiễm Covid-19 đi trên chuyến bay của Vietnam Airlines | VTC14 - Nguồn: Youtube

Cô gái livestream trốn cách ly Covid-19 tái xuất khoe điều bất ngờ

(Kiến Thức) - Cô gái livestream trốn cách ly Covid-19 mới đây đã khoe tấm ảnh hết thời hạn 14 ngày, thông báo tình trạng sức khỏe và tiết lộ điều bất ngờ.

Co gai livestream tron cach ly Covid-19 tai xuat khoe dieu bat ngo
Mới đây, trên trang cá nhân của cô gái livestream trốn cách ly Covid-19 khi trở về từ Hàn Quốc thông báo bản thân đã được trở về nhà sau 14 ngày bị cách ly đi với kết quả âm tính virus.  Cụ thể, cô nàng viết lên trang cá nhân của mình: "Đã hoàn thành. Không liên quan đến bệnh nhiễm virus nên mọi người bớt chửi em lại. Kết quả tốt, sức khỏe bình thường".

Rớt nước mắt với chia sẻ của nữ tiếp viên hàng không trong mùa dịch COVID-19

(Kiến Thức) - Nữ tiếp viên trưởng của Vietnam Airlines chị Bùi Lệ Uyên mới đây đã chia sẻ những dòng tin nhắn đầy xúc động của một đồng nghiệp có con nhỏ khi phải nhận chuyến bay tới vùng dịch COVID-19.

Dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biễn phức tại tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. Trong khi mỗi người dân có thể tự phòng dịch bằng cách hạn chế đi lại, tới những nơi đông người thì có những nghề mà tiếp xúc với những mầm bệnh hay đi qua vùng dịch là không thể tránh khỏi. Mới đây, tâm sự của một nữ tiếp viên hàng không có tên Bùi Lệ Uyên về đồng nghiệp, công việc của cô trong những ngày dịch thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng.
Để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng, đội ngũ tiếp viên có thể phải đi cách ly COVID-19 trong vòng 14 ngày theo quy định, đây không phải là một việc làm khó khăn. Nhưng đối với những nữ tiếp viên có con nhỏ thì quả là một thử thách gian nan.

Mặc đồ “bệnh nhân” chạy tung tăng khắp phố, cô gái gây sốt MXH

(Kiến Thức) - Mới đây trên MXH, những bức ảnh của cô gái mặc đồ "bệnh nhân" tung tăng trên phố, tạo dáng "chẳng giống ai" thu hút sự chú ý của dân tình.

Mac do “benh nhan” chay tung tang khap pho, co gai gay sot MXH
Mới đây, người dùng mạng xã hội thi nhau chia sẻ bộ ảnh của một cô gái mặc đồ "bệnh nhân", trang điểm đơn giản và biểu cảm chẳng giống tung tăng hết góc này tới góc kia. Người đăng tải bộ ảnh thậm chí còn kèm dòng trạng thái: "Con bạn mình nó khỏe mạnh bình thường, chỉ là 8/3 chưa được ai tặng quà nên bị thế mọi người ạ...".

Đọc nhiều nhất

Tin mới