Rối lòng khi chồng thường xuyên nhắc chuyện tôi không còn trinh tiết

Trước khi yêu, tôi nói rõ đã quan hệ với người yêu cũ, nhưng cưới xong chồng vẫn thường xuyên nhắc chuyện tôi không còn trinh tiết...

27 tuổi thì tôi lấy chồng, anh hơn tôi 5 tuổi. Trước khi yêu và cưới anh, tôi cũng yêu 3 mối tình, trong đó có một mối tình kéo dài 3 năm. Trong khoảng thời gian 3 năm ấy, chúng tôi đã quan hệ trước hôn nhân, nhưng vì nhiều lý do nên hai đứa chia tay.
Roi long khi chong thuong xuyen nhac chuyen toi khong con trinh tiet
Ảnh minh họa. 
Chồng tôi cũng không giấu giếm tôi chuyện anh đã từng yêu và quan hệ với người yêu cũ, tôi cũng cảm thấy thỏa mái vì đã nói ra với anh, và thỏa mái vì anh đón nhận điều đó và cũng nói ra những bí mật của mình với tôi.
Cưới xong, tôi chưa một lần nhắc lại chuyện anh với người cũ như thế nào, vì với tôi, đó là quá khứ, tôi tôn trọng quá khứ của anh và cũng muốn anh tôn trọng quá khứ của mình. Nhưng chồng tôi thì lại khác, anh thường xuyên nhắc lại chuyện tôi không còn trinh tiết trước hôn nhân với thái độ không tích cực, đôi khi còn tỏ thái độ giận dỗi.
Có lần quan hệ với tôi, anh lại hỏi tôi cảm thấy như thế nào và muốn tôi so sánh cảm xúc khi quan hệ với anh và người cũ khác nhau ra làm sao. Tôi nói, không thể so sánh được, vì tôi không muốn so sánh, đồng thời yêu cầu anh tôn trọng tôi. Sau đó anh ngừng hỏi, nhưng chỉ một thời gian sau đó, anh lại tiếp tục mang chuyện này ra nói, lại vẫn đòi tôi so sánh.
Trong khi đó, anh cũng giống như tôi, cũng quan hệ trước với những cô gái khác trước khi đến với tôi, vậy mà anh vẫn tỏ thái độ xem thường tôi, coi chuyện tôi quan hệ với người yêu cũ trước đây là điều gì đó thật xấu xa, không xứng đáng và không đủ tư cách để làm vợ anh.
Tuổi trẻ, ai cũng có thể mắc sai lầm, tôi cũng vậy. Sai lầm của tôi không chỉ là quan hệ trước hôn nhân mà còn lại đã nói với anh tất cả mọi chuyện, và đặc biệt là đã tin rằng anh sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện cũ, sẽ tôn trọng tôi. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Biếu nhà chồng 2 triệu ăn Tết, tôi nào ngờ bị xỉa xói đủ điều

Sáng hôm mùng 1 Tết, tôi mừng tuổi bố mẹ chồng mỗi người 200.000 đồng gọi là lộc đầu Xuân. Chị chồng tôi cũng sang chúc Tết đã "lên mặt", mừng tuổi hai người mỗi người 500.000 đồng như thể, bọn tôi ở thành phố mà chả ra gì...

Hai vợ chồng tôi cưới nhau được 6 năm nay. Ngày trước khi chỉ có 1 cháu nhỏ, kinh tế gia đình khá hơn nên mỗi năm chúng tôi đều biếu bố mẹ chồng 5 triệu đồng tiêu tết.

Gần Tết, câu nói của bé gái 4 tuổi khiến người phụ nữ trẻ nức nở

Tết sắp đến, tôi muốn đưa con về quê để cháu có được cảm giác bên ông bà. Nhưng tôi lại sợ mẹ tôi sốc.

Ngày này 4 năm trước, tôi đang bầu 5 tháng. Bố đứa trẻ chối bỏ trách nhiệm nên tôi tìm đến nhà anh ta với hy vọng, bố mẹ anh sẽ đón nhận cháu.

Đến nhà bạn trai không báo trước, tôi gặp phụ nữ lạ

Sáng sớm, đến nhà bạn trai không bao trước, tôi bắt gặp một người phụ nữ lạ, ăn mặc hở hang ra khỏi nhà...

Tôi 26 tuổi, bạn trai 28 tuổi, chúng tôi yêu nhau được hơn 1 năm, dự định qua Tết sẽ làm đám cưới. Dạo này cuối năm, công việc của cả hai đều bận rộn, ít có thời gian dành cho nhau. Nên thời gian gặp gỡ cũng không nhiều, chúng tôi chủ yếu nói chuyện qua điện thoại và tin nhắn trên mạng xã hội.

Đọc nhiều nhất

Tin mới