Quý ông Hàn Quốc chết lõa thể tại căn hộ thuê

Khoảng 16h30 chiều qua, thi thể một người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc đã được cơ quan chức năng đưa về nhà xác để tiếp tục khám nghiệm điều tra.

Xe của bệnh viện đưa thi thể nạn nhân về nhà xác điều tra.
 Xe của bệnh viện đưa thi thể nạn nhân về nhà xác điều tra.
Đại diện Ban quản lý chung cư Thái An 3 (P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM) cho biết người đàn ông tên Kim Tea Sik (55 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), thuê phòng trên tầng 7 chung cư và sống một mình nhiều tháng nay.
Thời điểm đó, người nhà ông Kim Tea Sik đến chung cư tìm ông thì phát hiện ông đã tử vong trong tình trạng lõa thể, liền gọi điện thoại báo cho Ban quản lý chung cư. Nhận được tin báo, công an Q.12 đã đến lập biên bản hiện trường.
Hiện, cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Chủ tiệm vàng chết lõa thể gần trụ sở Công an

(Kiến Thức) - Vụ án mạng xảy ra tại tiệm vàng Hiếu Học giữa khu dân cư đông đúc và chỉ cách trụ sở Công an thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) chưa đầy 100m khiến dư luận bàng hoàng.

Đến chiều ngày 27/8, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vẫn đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện nhằm điều tra làm rõ nghi án giết người, cướp tài sản xảy ra tại một tiệm vàng trên địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Hiện trường nghi án giết người, cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng Hiếu Học.
Hiện trường nghi án giết người, cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng Hiếu Học. 

Trước đó khoảng 8h cùng ngày, bà Nguyễn Thị Kim Oanh điện thoại cho em trai mình là ông Nguyễn Hiếu Học (42 tuổi,  ngụ 31/26 KP. 2, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, chủ một tiệm vàng ở ngã 3 Cây Gáo gần đường QL1A và cách Công an Thị trấn Trảng Bom gần 100m) nhưng không thấy trả lời.

Thú vui giản dị của Tướng Giáp

(Kiến Thức) - Đại tướng Võ Nguyên Giáp dù bận rộn nhưng vẫn cố dành chút thời gian để tập luyện, thư giãn. Những thú vui của ông là nghe nhạc, ngắm hoa, chụp ảnh, sum vầy bên con cháu... 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp bên con gái Võ Hồng Anh, người con chung duy nhất giữa ông và người vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Quang Thái. Ảnh: Tiền phong.
 Đại tướng Võ Nguyên Giáp bên con gái Võ Hồng Anh, người con chung duy nhất giữa ông và người vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Quang Thái. Ảnh: Tiền phong.
Phút riêng tư, thư giãn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với con trai cả Võ Điện Biên năm 1993. Ảnh: VTC News.
 Phút riêng tư, thư giãn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với con trai cả Võ Điện Biên năm 1993. Ảnh: VTC News. 

Ông bà, cháu chắt đội nắng viếng Đại tướng

(Kiến Thức) - Không quản ngại nắng nóng, hàng vạn người dân cả nước sáng nay tiếp tục tìm về ngôi nhà 30 Hoàng Diệu (Hà Nội) để kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đến hôm nay (7/10), lượng người tìm về căn nhà số 30 Hoàng Diệu (Hà Nội) để kính viếng Đại tướng Võ Nguyên giáp càng đông đúc hơn. Thậm chí những dòng người xếp thành hàng dài tới 2km từ đường Hoàng Diệu sang phía Điện Biên Phủ.
Đến hôm nay (7/10), lượng người tìm về căn nhà số 30 Hoàng Diệu (Hà Nội) để kính viếng Đại tướng Võ Nguyên giáp càng đông đúc hơn. Thậm chí những dòng người xếp thành hàng dài tới 2km từ đường Hoàng Diệu sang phía Điện Biên Phủ. 
Dưới cái nắng nóng gay gắt...
Dưới cái nắng nóng gay gắt...
... nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi, mong được vào thắp nén tâm hương, kính viếng vị Đại tướng toàn tài của dân tộc.
 ... nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi, mong được vào thắp nén tâm hương, kính viếng vị Đại tướng toàn tài của dân tộc.

Trong số hàng vạn người tìm về kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, có rất nhiều cụ già...
 Trong số hàng vạn người tìm về kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, có rất nhiều cụ già...
... mặc dù xếp hàng mệt mỏi, nhưng vẫn kiên nhẫn đợi để được vào kính viếng Đại tướng.
 ... mặc dù xếp hàng mệt mỏi, nhưng vẫn kiên nhẫn đợi để được vào kính viếng Đại tướng.
Có rất nhiều em nhỏ được ông bà, cha mẹ đưa theo cả cháu nhỏ để kính viếng Đại tướng
 Có rất nhiều em nhỏ được ông bà, cha mẹ đưa theo cả cháu nhỏ để kính viếng Đại tướng
Em nhỏ cầm hoa, xếp thành hàng đợi đến lượt vào kính viếng "Cụ Giáp"
 Em nhỏ cầm hoa, xếp thành hàng đợi đến lượt vào kính viếng "Cụ Giáp"
Một em nhỏ xếp hàng vào kính viếng, được ông nội chuẩn bị cả bánh mì theo sau, phòng khi đói bụng để ăn.
 Một em nhỏ xếp hàng vào kính viếng, được ông nội chuẩn bị cả bánh mì theo sau, phòng khi đói bụng để ăn.
Cậu bé được người mẹ bế xếp hàng cùng mọi người, đợi vào thắp nén tâm hương cho Đại tướng.
 Cậu bé được người mẹ bế xếp hàng cùng mọi người, đợi vào thắp nén tâm hương cho Đại tướng.
 

Đọc nhiều nhất

Tin mới