Quảng Ninh: Tôm, cá, ghẹ chết bất thường do thuốc “lạ“

Tại khu vực Bãi Đai bỗng có nhiều loại hải sản như tôm, cá, ghẹ…chết bất thường bên cạnh nhiều vỏ chai lọ bằng kim loại trôi dạt trên biển.

Tại khu vực Bãi Đai (xã Vạn Ninh, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) - nơi có nguồn lợi hải sản tự nhiên và nuôi trồng giàu có bỗng có nhiều loại hải sản như tôm, cá, ghẹ… chết bất thường bên cạnh nhiều vỏ chai lọ bằng kim loại đựng thuốc trừ sâu trôi dạt trên biển.
Trước đó theo tin báo của người dân đến công an TP. Móng Cái, khoảng 00 giờ ngày (10/7) cùng ngày, họ đã phát hiện 3 đối tượng nam giới đi bộ trên Bãi Đai từ hướng Đảo Vĩnh Thực vào hướng Mũi Ngọc, sau đó lên một chiếc bè gỗ đỗ ở khu vực lạch nước đi về hướng Mũi Ngọc.
Khu vực Bãi Đai nhiều hải sản chết có những lọ thuốc trừ sâu Trung Quốc.
 Khu vực Bãi Đai nhiều hải sản chết có những lọ thuốc trừ sâu Trung Quốc. 
Thời điểm phát hiện, ba đối tượng cầm theo một chiếc xô màu trắng, một chiếc bao dứa và một chiếc đèn pin.
Đến khoảng 5 giờ họ phát hiện tôm, cá, ghẹ bị chết. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày thì phát hiện thấy nhiều chai bằng kim loại trôi dạt trên bờ biển thuộc Mũi Ngọc, Vạn Ninh.
Một lọ thuốc trừ sâu in đầy chữ Trung Quốc công an thu thập được.
 Một lọ thuốc trừ sâu in đầy chữ Trung Quốc công an thu thập được.
Qua nguồn tin, Công an TP. Móng Cái phối hợp với Đồn Biên phòng Trà Cổ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vạn Gia, Phòng Kinh tế và Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Móng Cái cùng Chủ tịch UBND các xã, phường Trà Cổ, Bình Ngọc, Vạn Ninh, Vĩnh Thực, Vĩnh Trung tiến hành kiểm tra phát hiện tại hiện trường ở khu vực Bãi Đai phát hiện nhiều loại hải sản như tôm, cá, ghẹ… chết bên cạnh hơn 10 lọ bằng kim loại màu trắng bạc hình trụ tròn, kích thước dài 15cm, đường kích 05 cm, nắp nhựa màu đen do Trung Quốc sản xuất có tên là JIA QING JU ZHI.
Tính năng ghi trên thân lọ: Thuốc trừ sâu dùng cây trồng, không được cho tiếp xúc với các loại tôm, cá.
Cơ quan Công an cũng khẳng định, số lượng thuốc không lớn và đã bị nước biển làm loãng nên không có thiệt hại đối với những loại ngao, vạng, sò, sá sùng… sống dưới bùn.
Hiện nay, cơ quan Công an thành phố đang đang huy động tối đa lực lượng, tập trung các biện pháp điều tra truy xét, làm rõ vụ việc.

Việt Nam hoan nghênh Thượng viện Mỹ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan

"Việt Nam hoan nghênh việc Nghị quyết 412 của Thượng viện Mỹ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 (HD981)..."

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan tới việc ngày 10/7/2014, Thượng viện Mỹ thông qua Nghị quyết 412 khẳng định Mỹ ủng hộ quyền tự do hàng hải, sử dụng các vùng biển, vùng trời ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương theo quy định của luật pháp quốc tế, giải quyết các yêu sách và tranh chấp lãnh thổ bằng biện pháp ngoại giao hòa bình, ngày 11/7, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:
“Việt Nam hoan nghênh việc Nghị quyết 412 của Thượng viện Mỹ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 (HD981) và các lực lượng hộ tống khỏi vị trí hiện tại, không có các hoạt động trái với Quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va trên biển (COLREGs); lên án các hành động cưỡng bức, đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, thay đổi hiện trạng hay gây bất ổn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Vì đâu không dẹp được nạn đái bậy giữa đường phố?

(Kiến Thức) - Chắc anh ta nghĩ xả ra là một nhu cầu chính đáng, còn xả ra ở đâu, trong NVS hay giữa đường phố thì cũng thế, chả khác gì nhau!

Giữa trưa, trên đường cao tốc trên cao Thủ đô, một gã lái taxi dừng xe thản nhiên tè ra đường, cũng chả buồn giấu cái bản mặt trơ trẽn của mình đi nữa. Bất chấp xe cộ đi lại đông đúc, bất chấp nhiều người nhăn mặt khó chịu, thậm chí có người phóng vội đi không quên ném lại một câu chửi... Tôi có cảm tưởng gã đó đã đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi.

Thật đáng buồn khi trong nhận thức của nhiều người, không có khái niệm đái bậy là xấu.
Thật đáng buồn khi trong nhận thức của nhiều người, không có khái niệm đái bậy là xấu. 
Cái sự đái bậy tưởng chẳng có gì là lạ với người Việt Nam. Đến mức ta phải chấp nhận nó như một thói xấu khó chữa, một tệ nạn của lối sống kém văn minh. Những góc tường, những gốc cây thâm xịt, khai mù, những đoạn đường mà người ta phải bịt mũi khi đi qua... đã quá quen rồi, nhưng để đến mức thô bỉ, trắng trợn như cái gã kia thì thật không sao hiểu nổi.

Tàu chiến Trung Quốc lại hung hăng đe dọa tàu Việt Nam

Ngày 11/7, Trung Quốc lại tiếp tục thay đổi chiến thuật khi liên tục dùng tàu chiến và tàu hải cảnh cản phá lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam.

Theo tin từ Cục Kiểm ngư và Cảnh sát biển, trên thực địa nơi Trung Quốc đang hạ đặt giàn khoan trái phép, các tàu Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam ở cách khu vực giàn khoan khoảng 14 hải lý phát hiện 2 tàu chiến của Trung Quốc liên tục di chuyển xung quanh đội hình của tàu Việt Nam.
Sau khi đi 1 vòng quan sát, 2 tàu chiến của Trung Quốc, gồm 1 tàu pháo và 1 tàu tên lửa tấn công nhanh đi thẳng vào giữa đội hình của tàu Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam.

Đọc nhiều nhất

Tin mới