Chiến sự ở Kursk vẫn đang tiếp diễn, quân đội Nga tấn công rất dữ dội, buộc quân đội Ukraine phải tiếp tục tăng viện để duy trì sự ổn định của chiến tuyến. Có lẽ nhận ra rằng chỉ phòng thủ đơn thuần không thể ngăn chặn đà tiến công của Nga, quân đội Ukraine đã bắt đầu sử dụng mọi biện pháp để làm suy yếu lực lượng Nga. Ảnh: Mk.ruTheo quan sát viên Yuri Podolyaka ngày 18/3, từ rạng sáng nay, quân đội Ukraine bất ngờ vượt biên, tiến hành một cuộc tấn công mặt đất vào khu vực lân cận Belgorod. Với quy mô cấp đại đội, Ukraine tiến hành tấn công theo từng đợt dưới sự yểm trợ của xe tăng, nhắm vào tuyến Demidovka - Grafovka. Ảnh: ReutersĐồng thời, họ sử dụng pháo binh để tập kích hỏa lực vào các ngôi làng và tuyến đường gần đó, cũng như triển khai máy bay không người lái để tấn công các vị trí hỏa lực của Nga. Do cuộc tấn công bất ngờ, hai xe bọc thép của quân Ukraine đã đột phá được phòng tuyến và thả khoảng 20 bộ binh gần ngôi làng. Những người lính này ngay lập tức bắt đầu thiết lập phòng tuyến, cố gắng giữ vững vị trí và mở rộng bàn đạp. Ảnh: Top WarTuy nhiên, bộ binh và lực lượng máy bay không người lái của quân Nga đã nhanh chóng có mặt, sử dụng hỏa lực mạnh mẽ để tiêu diệt ba đợt xe bọc thép của Ukraine, bao gồm cả một xe tăng. Sau khi mất đi sự hỗ trợ tiếp theo, quân Ukraine buộc phải rút lui. Ảnh: Top War Sau một thời gian, hai xe công binh của quân đội Ukraine lại tiến về biên giới, dường như để mở một con đường mới tại khu vực này. Đồng thời, Ukraine cũng tập trung một tiểu đoàn bộ binh cơ giới tại đây, cho thấy họ có ý định tiếp tục tấn công. Ảnh: Top WarDựa trên lực lượng tham chiến và động thái của Ukraine, cuộc tấn công lần này có nhiều điểm tương đồng với cuộc tập kích vào Cherkasskaya Konopelka hồi tháng 2 năm nay. Ukraine có thể đang muốn chiếm ít nhất một khu định cư ở tỉnh Belgorod, nhằm kéo lực lượng Nga từ Kursk sang đây, qua đó làm giảm áp lực cho mặt trận Kursk. Ảnh: Bộ Quốc phòng NgaTheo hãng tin TASS ngày 17/3, để giữ vững chiến tuyến Kursk, quân đội Ukraine đã phải rút bớt lực lượng từ các mặt trận khác, dẫn đến hiệu ứng dây chuyền. Do điều quá nhiều quân từ Pokrovsk, lực lượng dự bị tại đây đã sớm cạn kiệt, tạo cơ hội cho quân đội Nga tấn công. Ảnh: Top WarTrong những ngày gần đây, Nga đã đạt được một loạt tiến bộ tại khu vực này, giành lại phần lớn Shevchenko, khiến tuyến phòng thủ tại đây có nguy cơ sụp đổ thêm nữa. Trước tình hình đó, Ukraine buộc phải điều gấp quân từ các mặt trận khác để tăng viện cho Pokrovsk, chẳng hạn như thành phố Vovchansk. Ảnh: Bộ Quốc phòng UkraineThành phố này từ lâu đã trở thành một đống đổ nát, và các trận chiến ở đây đã rơi vào trạng thái chiến tranh chiến hào kéo dài, cả hai bên đều không có đủ lực lượng để tiến lên. Tuy nhiên, việc Ukraine rút quân từ đây đã phá vỡ thế cân bằng, tạo cơ hội cho quân Nga tiến công tại Vovchansk, và điều này có thể đe dọa toàn bộ phòng tuyến Kharkiv. Ảnh: PravdaCách làm của quân đội Ukraine giống như kiểu “vá chỗ này, thủng chỗ kia”, không thể duy trì sự ổn định của toàn bộ chiến tuyến. Để bù đắp sự thiếu hụt nam binh sĩ, Ukraine bắt đầu sử dụng các đội đặc nhiệm nữ ngày càng thường xuyên hơn. Ảnh: RIA NovostiNhằm ngăn chặn đà tiến công của quân Nga tại Pokrovsk, Lữ đoàn tấn công 425 của Ukraine đã tổ chức phản công, sử dụng pháo binh và máy bay không người lái (UAV) để tập kích dữ dội vào trận địa Nga, yểm trợ cho lực lượng thiết giáp lao lên. Ảnh: Bộ Quốc phòng NgaKhi áp sát trận địa đối phương, các xe bọc thép của Ukraine triển khai một đội đột kích gồm 10 binh sĩ tiến vào vị trí của Nga. Tuy nhiên, sau trận giao tranh ác liệt, toàn bộ nhóm này đã bị quân Nga tiêu diệt. Sau đó, quân đội Nga phát hiện rằng tất cả các binh sĩ trong nhóm đột kích này đều là phụ nữ. Ảnh: New York TimesĐây không phải lần đầu tiên Ukraine sử dụng lực lượng đặc nhiệm nữ. Trước đó, trong một trận chiến khác tại Pokrovsk, Nga đã bắt giữ một nữ binh sĩ thuộc lực lượng đột kích của Ukraine. Theo lời khai của nữ binh sĩ, các đơn vị tấn công này đều được tuyển mộ từ nữ tù nhân, những người đã ký hợp đồng với quân đội Ukraine và được triển khai ra tiền tuyến sau một khóa huấn luyện ngắn hạn. Ảnh minh họa: Top WarĐáng chú ý, quân đội Nga đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Ukraine tại tỉnh Zaporizhzhia. Vào ngày 17/3, trung đội trưởng tiểu đoàn Aidar của Ukraine, Bunyatov, cho biết quân Nga đã chiếm được ba ngôi làng trong tỉnh chỉ trong vài ngày, bao gồm Stepove, Scherbaky và Malyi Scherbaky. Ảnh: Google MapsDo những ngôi làng này nằm trên vùng cao phía tây thành phố Orikhiv và có một tuyến đường trực tiếp dẫn đến thành phố, cuộc tấn công này giúp quân Nga giành lợi thế trong việc kiểm soát Orikhiv cũng như tuyến đường tiến về thành phố Zaporizhzhia. Điều này có thể báo hiệu rằng Nga đang tái khởi động chiến dịch tại mặt trận Zaporizhzhia. Ảnh: Bộ Quốc phòng UkraineCuộc tấn công lần này rất đáng chú ý. Ngày 10/3, quân đội Nga mở màn bằng một cuộc pháo kích quy mô lớn, sau đó bộ binh lợi dụng sương mù dày đặc để tiếp cận Stepove. Do Nga thực hiện chế áp điện tử, nên ngay cả khi đã kiểm soát ngôi làng, quân Ukraine ở hậu phương vẫn tưởng rằng khu vực này vẫn thuộc quyền kiểm soát của họ. Ảnh: Bộ Quốc phòng UkraineHọ liên tục vận chuyển tiếp tế và điều quân tiếp viện đến đây, mà không hề hay biết quân Nga đã phục kích sẵn trên tuyến đường. Kết quả là quân Nga đã liên tiếp đánh chặn và tiêu diệt nhiều toán quân tiếp viện của Ukraine, trong khi hậu phương Ukraine vẫn không hề nhận ra tình hình thực tế. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Chiến sự ở Kursk vẫn đang tiếp diễn, quân đội Nga tấn công rất dữ dội, buộc quân đội Ukraine phải tiếp tục tăng viện để duy trì sự ổn định của chiến tuyến. Có lẽ nhận ra rằng chỉ phòng thủ đơn thuần không thể ngăn chặn đà tiến công của Nga, quân đội Ukraine đã bắt đầu sử dụng mọi biện pháp để làm suy yếu lực lượng Nga. Ảnh: Mk.ru
Theo quan sát viên Yuri Podolyaka ngày 18/3, từ rạng sáng nay, quân đội Ukraine bất ngờ vượt biên, tiến hành một cuộc tấn công mặt đất vào khu vực lân cận Belgorod. Với quy mô cấp đại đội, Ukraine tiến hành tấn công theo từng đợt dưới sự yểm trợ của xe tăng, nhắm vào tuyến Demidovka - Grafovka. Ảnh: Reuters
Đồng thời, họ sử dụng pháo binh để tập kích hỏa lực vào các ngôi làng và tuyến đường gần đó, cũng như triển khai máy bay không người lái để tấn công các vị trí hỏa lực của Nga. Do cuộc tấn công bất ngờ, hai xe bọc thép của quân Ukraine đã đột phá được phòng tuyến và thả khoảng 20 bộ binh gần ngôi làng. Những người lính này ngay lập tức bắt đầu thiết lập phòng tuyến, cố gắng giữ vững vị trí và mở rộng bàn đạp. Ảnh: Top War
Tuy nhiên, bộ binh và lực lượng máy bay không người lái của quân Nga đã nhanh chóng có mặt, sử dụng hỏa lực mạnh mẽ để tiêu diệt ba đợt xe bọc thép của Ukraine, bao gồm cả một xe tăng. Sau khi mất đi sự hỗ trợ tiếp theo, quân Ukraine buộc phải rút lui. Ảnh: Top War
Sau một thời gian, hai xe công binh của quân đội Ukraine lại tiến về biên giới, dường như để mở một con đường mới tại khu vực này. Đồng thời, Ukraine cũng tập trung một tiểu đoàn bộ binh cơ giới tại đây, cho thấy họ có ý định tiếp tục tấn công. Ảnh: Top War
Dựa trên lực lượng tham chiến và động thái của Ukraine, cuộc tấn công lần này có nhiều điểm tương đồng với cuộc tập kích vào Cherkasskaya Konopelka hồi tháng 2 năm nay. Ukraine có thể đang muốn chiếm ít nhất một khu định cư ở tỉnh Belgorod, nhằm kéo lực lượng Nga từ Kursk sang đây, qua đó làm giảm áp lực cho mặt trận Kursk. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Theo hãng tin TASS ngày 17/3, để giữ vững chiến tuyến Kursk, quân đội Ukraine đã phải rút bớt lực lượng từ các mặt trận khác, dẫn đến hiệu ứng dây chuyền. Do điều quá nhiều quân từ Pokrovsk, lực lượng dự bị tại đây đã sớm cạn kiệt, tạo cơ hội cho quân đội Nga tấn công. Ảnh: Top War
Trong những ngày gần đây, Nga đã đạt được một loạt tiến bộ tại khu vực này, giành lại phần lớn Shevchenko, khiến tuyến phòng thủ tại đây có nguy cơ sụp đổ thêm nữa. Trước tình hình đó, Ukraine buộc phải điều gấp quân từ các mặt trận khác để tăng viện cho Pokrovsk, chẳng hạn như thành phố Vovchansk. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine
Thành phố này từ lâu đã trở thành một đống đổ nát, và các trận chiến ở đây đã rơi vào trạng thái chiến tranh chiến hào kéo dài, cả hai bên đều không có đủ lực lượng để tiến lên. Tuy nhiên, việc Ukraine rút quân từ đây đã phá vỡ thế cân bằng, tạo cơ hội cho quân Nga tiến công tại Vovchansk, và điều này có thể đe dọa toàn bộ phòng tuyến Kharkiv. Ảnh: Pravda
Cách làm của quân đội Ukraine giống như kiểu “vá chỗ này, thủng chỗ kia”, không thể duy trì sự ổn định của toàn bộ chiến tuyến. Để bù đắp sự thiếu hụt nam binh sĩ, Ukraine bắt đầu sử dụng các đội đặc nhiệm nữ ngày càng thường xuyên hơn. Ảnh: RIA Novosti
Nhằm ngăn chặn đà tiến công của quân Nga tại Pokrovsk, Lữ đoàn tấn công 425 của Ukraine đã tổ chức phản công, sử dụng pháo binh và máy bay không người lái (UAV) để tập kích dữ dội vào trận địa Nga, yểm trợ cho lực lượng thiết giáp lao lên. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Khi áp sát trận địa đối phương, các xe bọc thép của Ukraine triển khai một đội đột kích gồm 10 binh sĩ tiến vào vị trí của Nga. Tuy nhiên, sau trận giao tranh ác liệt, toàn bộ nhóm này đã bị quân Nga tiêu diệt. Sau đó, quân đội Nga phát hiện rằng tất cả các binh sĩ trong nhóm đột kích này đều là phụ nữ. Ảnh: New York Times
Đây không phải lần đầu tiên Ukraine sử dụng lực lượng đặc nhiệm nữ. Trước đó, trong một trận chiến khác tại Pokrovsk, Nga đã bắt giữ một nữ binh sĩ thuộc lực lượng đột kích của Ukraine. Theo lời khai của nữ binh sĩ, các đơn vị tấn công này đều được tuyển mộ từ nữ tù nhân, những người đã ký hợp đồng với quân đội Ukraine và được triển khai ra tiền tuyến sau một khóa huấn luyện ngắn hạn. Ảnh minh họa: Top War
Đáng chú ý, quân đội Nga đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Ukraine tại tỉnh Zaporizhzhia. Vào ngày 17/3, trung đội trưởng tiểu đoàn Aidar của Ukraine, Bunyatov, cho biết quân Nga đã chiếm được ba ngôi làng trong tỉnh chỉ trong vài ngày, bao gồm Stepove, Scherbaky và Malyi Scherbaky. Ảnh: Google Maps
Do những ngôi làng này nằm trên vùng cao phía tây thành phố Orikhiv và có một tuyến đường trực tiếp dẫn đến thành phố, cuộc tấn công này giúp quân Nga giành lợi thế trong việc kiểm soát Orikhiv cũng như tuyến đường tiến về thành phố Zaporizhzhia. Điều này có thể báo hiệu rằng Nga đang tái khởi động chiến dịch tại mặt trận Zaporizhzhia. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine
Cuộc tấn công lần này rất đáng chú ý. Ngày 10/3, quân đội Nga mở màn bằng một cuộc pháo kích quy mô lớn, sau đó bộ binh lợi dụng sương mù dày đặc để tiếp cận Stepove. Do Nga thực hiện chế áp điện tử, nên ngay cả khi đã kiểm soát ngôi làng, quân Ukraine ở hậu phương vẫn tưởng rằng khu vực này vẫn thuộc quyền kiểm soát của họ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine
Họ liên tục vận chuyển tiếp tế và điều quân tiếp viện đến đây, mà không hề hay biết quân Nga đã phục kích sẵn trên tuyến đường. Kết quả là quân Nga đã liên tiếp đánh chặn và tiêu diệt nhiều toán quân tiếp viện của Ukraine, trong khi hậu phương Ukraine vẫn không hề nhận ra tình hình thực tế. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga