Quần đảo cho yêu đương thoáng đến mức... xã hội hiện đại chào thua

Quần đảo Trobriand là một cộng đồng kỳ lạ, với những tập tục về tình yêu, tình dục rất thú vị và thậm chí khiến nhiều xã hội hiện đại phải ngạc nhiên, thậm chí “chào thua”.

Nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Pháp, Eric Lafforgue đã có dịp tới thăm quần đảo đặc biệt ở Nam Thái Bình Dương này, và những tiết lộ của anh đã hé mở cho chúng ta một cái nhìn rõ ràng hơn về cuộc sống của người dân nơi đây.
Dù bị đô hộ nhưng vẫn giữ vững được truyền thống
Được người phương Tây khám phá ra vào năm 1793, quần đảo hiện chính thức là một phần của Papua New Guinea này được đặt theo tên của Denis de Trobriand, một đại úy trên con tàu Espérance của Pháp.
Quan dao cho yeu duong thoang den muc... xa hoi hien dai chao thua
 Một trận đấu tường cầu có sự tham gia của phụ nữ ở Trobriand. (Ảnh: Eric Lafforgue)
Đến năm 1894, có một nhà truyền giáo tới đây sinh sống, và sau đó, nơi đây bắt đầu có sự xuất hiện và cai trị của người Anh, người Australia, song có một điều kỳ lạ là người dân địa phương hầu như vẫn có thể duy trì cuộc sống như của cha ông họ từ những thế kỷ trước.
Ở đây các đám cưới được công nhận với "sính lễ" chỉ là khoai và một hòn đá được đánh bóng.
Ngoài ra, khoai cũng được dùng làm đơn vị tiền tệ, và nếu có mâu thuẫn xảy ra thì họ sẽ dùng những cuộc thi đánh tường cầu (một môn thể thao dùng gậy đánh bóng, do những người đô hộ quần đảo đưa tới đây) để phân định thắng thua và các cô gái cũng có thể tham gia.
Những hiệp tường cầu này là dịp để các ngôi làng thách thức và chế giễu nhau. Các hoạt động như thổi sáo, hát hò, nhảy múa cũng được tổ chức để tăng thêm sự kịch tính cho trò chơi.
Các cô gái sẽ bôi hỗn hợp dầu dừa, dầu bạc hà và sả chanh lên cơ thể rồi nhảy múa. Họ không mặc áo, chỉ mặc váy và cài hoa, với những tư thế khêu gợi và chào mời đến nỗi sẽ khiến những người tới từ các quốc gia khác phải đỏ mặt xấu hổ.
Hiện nay, quần đảo Trobriand vẫn duy trì cuộc sống mẫu hệ, tức phụ nữ giữ quyền lực tối cao, vì thế, những tập tục nơi đây luôn ưu ái cho phái đẹp.
Trai gái trên đảo quan hệ tình dục từ rất sớm
Người dân sống trên đảo thường quan hệ từ khi còn rất nhỏ tuổi, các bé trai là 10 đến 12 tuổi, các bé gái thậm chí còn ít hơn nhiều, từ 6 đến 8 tuổi, điều được coi là phạm pháp ở những quốc gia khác.
Quan dao cho yeu duong thoang den muc... xa hoi hien dai chao thua-Hinh-2
 Ở đây các cô gái quan hệ tình dục từ khi còn rất nhỏ tuổi. (Ảnh: Eric Lafforgue)
Quan niệm về tình yêu và tình dục ở Trobriand cũng rất "thoáng". Ở đây họ không có khái niệm về trinh tiết. Trai gái có thể quan hệ thoải mái cả trước và sau hôn nhân.
Ở Trobriand, mỗi ngôi làng đều có những căn lều đặc biệt gọi là bukumatula để dành cho những thanh thiếu niên chưa kết hôn và người tình của họ.
Nơi phái đẹp muốn có bao nhiêu người tình cũng được và không cần phá thai
Chính vì có hoạt động tình dục từ khi còn bé như vậy nên các cô gái của Trobriand cũng đã biết cách tránh thai từ rất sớm.
Khi lớn lên, phụ nữ Trobriand muốn có bao nhiêu người tình cũng được mà không hề bị đánh giá. Nếu lỡ mang bầu, cô gái cũng không cần phải bỏ đứa trẻ đi.
Ở đây mỗi đứa trẻ đều được nâng niu, và khi một cô gái có thai mà chưa kết hôn, gia đình cô sẽ giữ lại đứa trẻ để nuôi, vì theo quan niệm của họ, đàn ông chỉ là người giúp phụ nữ thụ thai, còn người cha thật sự của đứa trẻ là vị thần Baloma.
Ngoài ra, cũng theo nhiếp ảnh gia Eric, mối quan hệ giữa những cặp vợ chồng ở đây cũng không giống như ở châu Âu, nếu một người đàn ông Trobriand muốn được vợ "chiều" trong chuyện chăn gối, anh ta phải tặng quà cho vợ.
Và những hệ lụy từ việc yêu đương thoải mái
Mặc dù ngày càng nhiều trẻ em ở Trobriand được đi học, nhưng những tư tưởng về tình dục của họ vẫn không bị ảnh hưởng nhiều. "Nền giáo dục phương Tây có thay đổi quan điểm của vài người dân, nhưng không phải tất cả" - nhiếp ảnh gia Eric chia sẻ.
Quan dao cho yeu duong thoang den muc... xa hoi hien dai chao thua-Hinh-3
 Những căn lều bukumatula dành cho các thanh thiếu niên chưa kết hôn và người tình của họ. (Ảnh: Eric Lafforgue)
Có một điều lưu ý là mặc dù quan hệ tình dục thoải mái nhưng điều này không áp dụng cho "người ngoài", vì những người dân địa phương luôn tự hào về bản thân họ, đánh giá cao dòng giống tổ tiên và không muốn truyền lại bộ gien cho bất kỳ dân tộc nào khác.
Tuy nhiên chuyện yêu đương dễ dãi trong cộng đồng Trobriand cũng gây nên một vấn đề xã hội nghiêm trọng, đó là nguy cơ bị nhiễm HIV/AIDS, một căn bệnh mà người dân địa phương gọi là "bệnh vô phương cứu chữa", song điều này cũng chưa đủ khiến họ từ bỏ lối sống truyền thống.

Mê mẩn đám mây xoáy trên sao Mộc gây mê hoặc thị giác

(Kiến Thức) - Tàu vũ trụ Juno của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) chụp được bức tranh đầy màu sắc của những đám mây xoáy trên bề mặt của sao Mộc, giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu khí quyển sao Mộc trong tương lai. 

Công cụ JunoCam trên tàu Juno chụp ảnh những đám mây xoáy trên cực nam của sao Mộc vào khoảng thời gian không lâu sau khi tàu vũ trụ này tiếp cận điểm gần nhất của hành tinh khí khổng lồ vào ngày 1/5.

Lý giải cột nước như vòi rồng giữa sấm sét ở Quảng Trị

Trong cơn lốc xoáy xuất hiện vòi rồng cuốn cột nước lớn hình vòng cung, cao cả trăm mét, tạo thành đường cong trắng xóa, hút nước lên trời.

Đây là lần đầu tiên xuất hiện vòi rồng tại khu vực.

Vào khoảng 13h30 ngày 20/5, trận lốc xoáy xuất hiện khoảng 5 phút ở lòng hồ thủy điện Rào Quán (thuộc xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị).

Chuyện lạ hôm nay: Cô gái cưỡng hôn bạn trai và bi kịch bất ngờ

(Kiến Thức) - Bất ngờ ôm và cưỡng hôn bạn trai mãnh liệt ngay giữa phố, cô gái trẻ càng gây bất ngờ khi cắn chặt lưỡi bạn trai, mặc cho cảnh sát có đến khuyên can, cô cũng không dừng lại.

Chuyện cô gái cưỡng hôn bạn trai, sau đó mãi không chịu buông đầy bất ngờ này xảy ra tại An Huy, Trung Quốc. Chàng trai bị bạn gái ôm chặt và cắn mạnh vào lưỡi, chảy rất nhiều máu.

 

Màn bày tỏ tình cảm của cô gái bắt đầu gây sự chú ý khi chàng trai ú ớ, vùng vẫy kêu cứu mọi người xung quanh.

Mời quý vị xem video: Cô gái đem cả sổ đỏ cầu hôn bạn trai

Phát hiện chàng trai bị cô gái cắn chặt vào lưỡi, mọi người có tiến lên giúp đỡ, khuyên nhủ.

Thậm chí khi cảnh sát xuất hiện để ngăn cản hành động của cô gái, cô gái vẫn không dừng lại. Mặc cho bạn trai chảy máu ướt áo, cô gái vẫn tiếp tục tấn công bạn trai bằng cách cắn chặt lấy lưỡi của anh. 

 

Không còn cách nào khác, cảnh sát buộc phải dùng đến hơi cay để tách cô gái ra khỏi bạn trai của mình. Ngay sau khi tách được hai người, cả hao đều được cảnh sát đưa đến bệnh viện. May mắn thay, mặc dù bị tổn thương nặng nhưng chiếc lưỡi của chàng trai vẫn chưa bị đứt hoàn toàn. 

Được biết, cô gái 26 tuổi, chàng trai 23 tuổi là một cặp đôi đã bên nhau nhiều năm. Hiện chưa rõ nguyên nhân cô gái lại muốn cắn đứt lưỡi bạn trai ngay giữa đường. Tuy nhiên, nếu lý do là  để thể hiện tình cảm nhân ngày 20/5 thì thực sự quá đà.

Ngày 20/5 được gọi là ngày Valentine trên mạng của người Trung Quốc - là ngày các cặp đôi thường chọn để tỏ tình hoặc đăng ký kết hôn. Lý do là bởi 520 đọc nhanh nghe giống như "Anh/em yêu em/anh" trong tiếng Trung. 

Ngày nay, có một bộ phận giới trẻ vô tư thể hiện tình cảm một cách quá đà, thậm chí được cho là quá lố lăng với nửa còn lại, thiết nghĩ cần xem xét lại.

Đọc nhiều nhất

Tin mới