Phụ nữ đừng nên bước chân vào nhà chồng thế này!

Dù có yêu đối phương đến bao nhiêu nhưng gặp nhà chồng thế này thì bạn cũng nên suy nghĩ đến chuyện có nên tiến tới hôn nhân hay không?

Phu nu dung nen buoc chan vao nha chong the nay!
Nếu gặp nhà chồng khinh nhà vợ thì chớ bước vào - Ảnh: Minh họa

- Nhà chồng trọng nam khinh nữ

Bạn và nửa kia nghĩ rằng con cái là lộc trời cho, dù trai hay gái thì không vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu nhà chồng trọng nam khinh nữ thì họ lại không nghĩ như thế. Họ bắt bạn phải sinh bằng được con trai, nếu chỉ sinh con gái thì đời bạn khổ hạnh vô cùng.

Có không ít gia đình con dâu không sinh được con trai thì bố mẹ chồng xúi con trai ra ngoài ngoại tình để kiếm mụn con về nối dõi tông đường. Lúc này dù chồng bạn yêu bạn đến mấy cũng khó mà cãi lời cha mẹ.

- Nhà chồng khinh nhà vợ không môn đăng hộ đối

 Đây là vấn đề thường xảy ra khi gia đình chồng là người thành phố, con dâu là dân tỉnh lẻ. Lúc bàn chuyện kết hôn thì lúc nào nhà chồng cậy mình bề thế nên tỏ thái độ khinh thường gia đình nhà vợ. Không chỉ xem thương con dâu nghèo khó mà còn suốt ngày xỉa xói chuyện nàng dâu không xứng với con mình.

Nếu gặp phải gia đình chồng như vậy thì phụ nữ chớ có dại bước vào. Bởi không được nhà chồng tôn trọng thì cả đời bạn khó mà sống yên ổn được.

- Nhà chồng quá xem trọng chuyện tiền bạc

Hôn nhân muốn hạnh phúc ngoài tình yêu thì cần đến cả vật chất đủ đầy. Tiền lúc nào cũng quan trọng, là thứ giúp con người thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu.

Tuy nhiên, nếu đặt chân vào làm dâu một gia đình quá xem trọng chuyện tiền bạc thì bạn sẽ khó sống vô cùng. Chưa kể lúc nào bạn cũng bị mẹ chồng hành hạ, nếu con dâu ngoan ngoãn cung phụng thì không sao, nếu nàng dâu đủ tỉnh táo để không bị lợi dụng thì mẹ chồng sẽ mặt nặng mày nhẹ.

Vợ chết lặng vì lý do chồng đưa ra khi năn nỉ xin được bán nhà

Tối qua chồng trở về năn nỉ tôi và con gái tạm ra thuê trọ để chồng bán căn hộ chung cư vì chót thêm hụt công quỹ do đèo bòng bồ nhí bấy lâu nay. Chồng hứa nếu tôi giữ kín chuyện này và im lặng làm theo yêu cầu của chồng, anh sẽ không bỏ mẹ con tôi thêm lần nào nữa...

Tôi và Vịnh thành đôi nhờ bạn bè đồng nghiệp hai bên mai mối. Thật ra tôi cũng không đến nỗi tệ để bị xếp vào loại gái ế của công ty, bởi theo lũ bạn chơi thân với tôi thì chúng luôn cho rằng tôi thuộc nhóm mỏng mày hay hạt, tính tình cởi mở, dễ gần, chẳng qua là ông trời chưa cho duyên cho nợ, nên dù trải qua không ít mối tình những chưa đủ chín để chung đôi...
Vịnh là kĩ sư điện lạnh làm việc cho một công ty điện máy, còn tôi là kế toán của một khách sạn đông khách trong thành phố. Vịnh 29 tuổi, tôi kém anh đúng 6 tuổi nên ngoài tình yêu đôi lứa, Vịnh chăm sóc, chiều ý tôi như một người anh trai đối với cô em gái bé bỏng của mình.

Nàng dâu xứ Thanh ám ảnh chuyện “ăn no” khói vì bếp củi nhà chồng

Năm đầu tiên ăn Tết ở nhà chồng, chị Linh được giao việc cơm nước, lần đầu nhóm bếp củi mà chị ho lụ khụ, nước mắt giàn giụa vì khói bếp và cả vì tủi thân trước nhiều tình huống dở khóc dở cười khi vào bếp cùng mẹ chồng.

Cái Tết đầu tiên ở nhà chồng ít nhiều luôn mang đến sự lo lắng cho các nàng dâu, bởi sự bỡ ngỡ và có những công việc không tên chưa thể thuần thục với nếp sinh hoạt và lề lối, gia phong ngày Tết ở nhà chồng.

Vợ lạnh nhạt với nhà chồng, lí do khiến tôi chết đứng

Về phòng tôi cũng không kìm chế được nặng lời với em, không ngờ em vừa khóc, vừa nói: "Tính em vậy đó, lấy chồng chỉ biết có chồng, sao phải yêu thương, chiều ý tất cả mọi người trong gia đình chồng nữa?".

Cậy nhờ mai mối, mãi tôi mới rước được em về làm vợ. Thế là đã làm hài lòng bố mẹ tôi, khi các cụ nghỉ hưu, kêu rỗi rãi mong có cháu bế bồng mà tôi đã bước qua tuổi 30, trong khi cô em gái đã có tới 2 nhóc.

Bố mẹ cho vợ chồng tôi một phòng khá rộng rãi nên cũng thoải mái. Về làm dâu, thời gian đầu thấy em rụt rè, ít chuyện trò cũng bố mẹ, thỉnh thoảng vợ chồng em gái mang con về chơi em cũng chào hỏi qua loa rồi về phòng riêng. Tôi nghĩ chắc em mới về nên còn lạ nước, lạ cái nên chưa quen, ở lâu em sẽ hòa hợp với mọi người trong gia đình chồng thôi.

Thế nhưng đến nay, em đã sống cùng bố mẹ và tôi gần một năm, mà tôi nhận thấy tình hình không có gì thay đổi. Rất hiếm khi em chủ động trò chuyện, hỏi han bố mẹ chồng, thường các cụ hỏi gì, em đáp nấy.

Em làm cho một công ty tự nhiên cách nhà khá xa nên buổi trưa em không về ăn cơm nhà. Sum họp gia đình duy nhất trong ngày là bữa cơm tối. Vào mâm cơm, em thường ăn vội ăn vàng rồi xin phép về phòng, nhắm chừng mọi người xong bữa, em ra dọn dẹp, rửa bát xong lại đóng cửa phòng lại, khiến không khí gia đình tôi nặng nề, khó chịu.
Vo lanh nhat voi nha chong, li do khien toi chet dung
 



Vợ chồng em gái tôi thấy thái độ thiếu thân thiện, cởi mở của em như vậy nên cũng ít khi ở lại ăn cơm cùng bố mẹ và chúng tôi. Thế nhưng khi chỉ có tôi và em ở trong phòng thì em thay đổi hẳn. Em cười nói vui vẻ, kể chuyện công ty, chuyện bố mẹ em ở nhà đối xử, chiều chuộng em và em trai em thế nào, rồi những dự tính cho tương lai hai đứa ra sao. Lắm lúc nhìn em ríu rít tôi nghĩ hay trong em tồn tại hai con người khác nhau?

Hôm thứ bảy tuần trước, vợ chồng con cái chị ruột mẹ tôi ở trong quê ghé thăm. Vì bác gái đã biết em khi ra dự đám cưới, nên khi gặp em, bác vui vẻ, lởi xởi, thân tình như người ruột thịt. Bà hỏi thăm gia đình, bố mẹ em, hỏi cuộc sống, công việc của em. Đáp lại sự quan tâm thân thiện của bác gái tôi là thái độ lạnh lùng cùng những câu trả lời hời hợt nhằm kết thúc thật nhanh sự gặp gỡ của em.

Thế rồi trước sự sượng sùng, hụt hẫng của bác gái tôi, em vào phòng riêng đóng cửa lại. Chắc bác gái tâm sự với mẹ nên sau khi gia đình bác tôi ra về, mẹ không giữ được bình tĩnh, gọi cả hai vợ chồng tôi ra trách mắng. Em nép sau lưng tôi nghe mẹ mắng mà không thanh minh câu nào, chỉ khóc khiến mẹ tôi bực bội phải dừng lời.
Về phòng tôi cũng không kìm chế được nặng lời với em, không ngờ em vừa khóc, vừa nói: "Tính em vậy đó, lấy chồng chỉ biết có chồng, sao phải yêu thương, chiều ý tất cả mọi người trong gia đình chồng nữa?". Nghe vợ nói xong, tôi chết lặng, đầu óc quay cuồng vì cái suy nghĩ chẳng giống ai ấy của vợ mình.

Ôi! Vợ tôi, em có bị làm sao không đấy? Không có bố mẹ làm sao có anh cho em lấy làm chồng? Không có anh em, họ hàng làng xóm làm sao có cuộc sống gia đình? Nếu sống theo triết lý của em thì vợ chồng mình lên cung trăng sống nhé. Mà vợ ơi! Trên cung trăng cũng có chị Hằng và chú Cuội định cư rồi. Anh biết đưa em đi đâu sống để thỏa mãn ý muốn của em là chỉ có hai ta thôi?

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo giúp da mặt tăng độ đàn hồi

Mẹo giúp da mặt tăng độ đàn hồi

Các bài tập đơn giản cho cơ mặt, chế độ chăm sóc da và dinh dưỡng hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ đàn hồi cho làn da, giảm nếp nhăn.