Phát hiện bạn trai mình là bạn gái của người khác

Nhiều lần thấy bạn trai có biểu hiện lạ nhưng Lý Hiểu đều cho qua bởi anh thường xuyên mua hàng hiệu cho cô.

Lý Hiểu, 23 tuổi, đến từ Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc gặp chàng trai Tiểu Thiệu vào năm 2016. Ngoại hình Tiểu Thiệu ưa nhìn, lại phong độ nên không lâu sau hai người nảy sinh tình yêu. Vài tháng sau, họ thuê căn hộ sống chung.
Khi ở cạnh nhau, Lý Hiểu phát hiện Tiểu Thiệu có những biểu hiện lạ, như ngực to như con gái. Tiểu Thiệu giải thích anh có khối u lành ở ngực, chưa được phẫu thuật nên ngực mới to lên.
Phat hien ban trai minh la ban gai cua nguoi khac
Ảnh minh họa. 
Suốt 2 năm sống chung, cả hai cũng không có quan hệ thân mật. Lý Hiểu nhiều lần chủ động nhưng đều bị người yêu gạt đi với lý do mắc bệnh lây qua đường tình dục. "Anh ấy nói sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi nên cứ nhịn đã, khi nào chữa khỏi thì tính sau", cô gái họ Lý cho biết.
Dù thắc mắc nhưng Lý Hiểu đều cho qua, bởi Tiểu Thiệu rất ga lăng và phóng khoáng. Mọi chi phí sinh hoạt chung người này đều chi trả. Hơn nữa Tiểu Thiệu còn thường xuyên mua túi xách, mỹ phẩm hàng hiệu cho cô. Khi mẹ Lý Hiểu mua ôtô mới, Tiểu Thiệu cũng đóng góp thêm.
Cuối tháng 8/2019, cảnh sát bất ngờ triệu tập Tiểu Thiệu vì bị người khác tố lừa đảo. Sự thật được phơi bày khiến Lý Hiểu bàng hoàng, Tiểu Thiệu thực ra là một cô gái 29 tuổi có tên Tiểu Diệp. Không chỉ thế, Tiểu Diệp còn có người yêu 4 năm, quen qua mạng, tên là Tiểu Quách.
Lợi dụng tình cảm của Quách, Tiểu Diệp đã bòn rút tiền của người yêu, rồi đem chính tiền đó để phục vụ Lý Hiểu. Tổng số tiền mà Tiểu Diệp lấy của anh Quách lên tới 384.000 tệ (tương đương 1,2 tỷ đồng).
Trong 4 năm "yêu" nhau, anh Quách chưa từng gặp Tiểu Diệp. Họ chỉ chat qua ứng dụng và gọi video trực tuyến 2 lần. Chỉ đến khi thấy Tiểu Diệp vay quá nhiều mà không thể chi trả, anh Quách mới gọi điện báo cảnh sát.
Tại tòa án, "người hai mang" Tiểu Diệp bị xử tù 3 năm 8 tháng, đồng thời bị phạt 50.000 tệ (tương đương 175 triệu đồng).

Vợ xinh tức phát khóc vì chồng hững hờ, chỉ thích “tự xử“

Tôi cảm giác chồng coi mình như đối tác sống chung nhà, không còn những lời âu yếm, yêu thương như những ngày đầu. Mỗi tối anh cứ vậy xoay lưng về phía tôi rồi ngủ.

Tôi năm nay 35 tuổi, đã có một con trai 6 tuổi. Chồng hơn tôi 4 tuổi, hiện làm công việc kinh doanh. Trước nay tôi vẫn tự tin mình sở hữu một cơ thể khá nóng bỏng, dù qua một lần sinh nở nhưng tôi lấy lại vóc dáng rất nhanh.

Những cái kết kinh hoàng của bệnh nhân ung thư chữa thầy lang

(Kiến Thức) - Từ chối cơ sở y tế, nhiều bệnh nhân ung thư tự tìm đến thầy lang chữa bệnh và hậu quả là khối u vỡ loét, hoại tử dẫn đến nhiễm độc, suy kiệt toàn thân.

Tìm thầy lang chữa ung thư, nữ bệnh nhân hoại tử vú

Đi chơi bạn gái trả tiền, hoá ra anh "ki cóp" vì người này

Từ ngày yêu tới giờ không có vấn đề gì lớn lắm khiến chúng tôi phải giận nhau. Duy chỉ có một điều khiến tôi đắn đo, anh là người đàn ông tiết kiệm, lần nào đi chơi anh cũng để tôi phải trả tiền.

Tôi dám chắc, thời đại này, đàn ông tiết kiệm, cẩn thận như anh chắc không nhiều. Ban đầu tôi đã nghĩ đó là một đức tính tốt, sau này lấy làm chồng thì mình sẽ được nhờ. Nhưng càng yêu tôi càng thấy chối và bắt đầu hoang mang thực sự.

Đọc nhiều nhất

Tin mới