Nhiều đêm mẹ không ngủ, cứ nằm thở dài lo chuyện chia 1 tỷ

Không biết các anh chị có khó khăn thật không, hay vì thấy mẹ có tiền nên muốn vòi vĩnh.

Tôi là con gái út trong gia đình có 4 anh chị em, tôi chưa lập gia đình và vẫn ở cùng mẹ tôi. Cuộc sống của chúng tôi tuy không dư dả, nhưng cũng đủ ấm cúng và hạnh phúc theo cách của riêng mình. Mẹ tôi là một phụ nữ tần tảo, đã trải qua bao năm tháng vất vả để nuôi nấng chúng tôi. Thế nhưng sau khi các anh chị lập gia đình thì rất ít khi về thăm mẹ. Anh trai thì lấy lý do bận công việc, chị gái thì bảo bận gia đình nhà chồng, bận con cái... Mẹ tôi rất buồn nhưng chẳng dám trách vì các con ai cũng có lý do chính đáng cả.

Mới đây, mẹ tôi bán được một mảnh đất trị giá hơn một tỷ đồng. Không lâu sau, các anh chị của tôi bắt đầu lũ lượt về thăm hỏi. Tôi nghi ngờ liệu có phải họ về vì quan tâm tới số tiền mà mẹ vừa có được. Thế nhưng họ đều là anh chị ruột thịt của tôi nên dù nghi vấn, tôi vẫn vui vẻ tiếp đón.

Nhieu dem me khong ngu, cu nam tho dai lo chuyen chia 1 ty
Mẹ tôi giờ đứng vào thế khó. (Ảnh minh họa)

Trước đó mẹ bảo với tôi rằng muốn dùng số tiền đó để xây nhà mới, thay thế căn nhà cấp bốn cũ kỹ mà chúng tôi đang ở. Tôi không lấy chồng thì ở với mẹ, mẹ cũng phải xây cho tươm tất để sau này bà mất thì tôi vẫn có chỗ ở ổn định. Còn nếu tôi lấy chồng, đi theo chồng thì căn nhà này bà sẽ sống đến khi qua đời thì lập di chúc bán căn nhà rồi chia đều tiền cho các con.

Nhưng từ ngày các anh chị về thăm, hết người này tới người nọ kể khổ. Anh cả nói đang nợ nần ngập đầu do công việc làm ăn đổ bể, muốn xin mẹ 400 triệu để trả nợ và làm lại từ đầu. Chị gái thứ hai thì than chồng ốm yếu không kiếm được mấy đồng mà giờ con cái 3 đứa đi học quá tốn kém, muốn xin mẹ 200 triệu để làm vốn nuôi các con. Chị gái thứ ba cũng vậy, chị muốn xin mẹ 200 triệu để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động vì gia đình nghèo quá, chị muốn đi làm đổi đời, khi nào có tiền sẽ gửi về trả mẹ sau.

Mẹ tôi giờ đứng vào thế khó. Nếu cứ theo lời các anh chị thì tôi và mẹ chỉ còn lại 200 triệu không đủ xây nhà, nhưng chẳng lẽ con cái đang khó khăn mà không giúp? Nhiều đêm tôi thấy mẹ không ngủ, cứ nằm thở dài vì những lo toan này. Tôi không biết các anh chị có khó khăn thật không, hay vì thấy mẹ có tiền nên muốn vòi vĩnh? Tôi có nên khuyên mẹ giữ lại 1 nửa xây nhà, còn 1 nửa thì chia cho anh cả 200 triệu, 2 chị gái mỗi người 100 triệu không? Nếu như vậy, sợ các anh chị cho rằng tôi tham lam, rồi lại khiến tình cảm ruột thịt rạn nứt.

Có 500 triệu tiền tiết kiệm, người mẹ 70 tuổi không dám nói với con

Sống đến tuổi này, tôi thật không ngờ mình lại phải cảnh giác chính những đứa con mình dứt ruột đẻ ra.

Nói ra, nhiều người sẽ nghĩ tôi là người mẹ ích kỉ, chỉ biết ki ki bo bo cho mình, không giúp đỡ con cái, để con cái vất vả mưu sinh, kiếm từng đồng lương ít ỏi. Có ai hiểu, tôi từng lo đủ thứ trên trời dưới đất, từng vắt óc bao ngày, mất ăn mất ngủ vì các con. Nhưng rồi tôi quyết định “bơ đi mà sống”. Tôi phải tận hưởng cuộc sống tuổi già của mình đúng nghĩa vì cả đời này tôi đã hết lòng vì con vì cháu.

Năm nay, tôi vừa bước sang tuổi 70. Dù ở tuổi thất tuần nhưng nhiều người lại nghĩ tôi gần 80 tuổi vì ngoại hình gầy gò, hom hem. Từng có một thời gian tôi sống với cậu con trai út, giúp việc nhà, chăm sóc các cháu. Nhưng vì không hợp con nên sau 3 năm, tôi quyết định dọn về căn nhà cũ, nơi hai vợ chồng từng sống để ở. 

Mẹ già ngã ngửa khi biết thu nhập thật của vợ chồng con trai

Thương gia đình anh chị kinh tế khó khăn nên một thời gian dài, bố mẹ bỏ tiền ra nuôi. Đến khi ra ở riêng thì mọi người mới biết thực lực kinh tế của anh chị rất mạnh.

Sau khi chị dâu sinh con, mẹ tôi đã nghỉ công việc lương tháng 6 triệu để ở nhà chăm sóc cháu. Lúc đó mẹ có suy nghĩ là phải đối xử tốt với con dâu, sau này về già có người phụng dưỡng.

Thương anh chị mới cưới kinh tế khó khăn nên bố mẹ tôi đỡ đần rất nhiều. Toàn bộ tiền ăn uống điện nước của anh chị trong 10 năm nay do bố mẹ tôi bỏ ra hết. Tháng nào lĩnh lương, bố tôi cũng mua thêm cho mỗi cháu 1 thùng sữa.

Bố tôi tự thú ngoại tình, thái độ của mẹ khiến cả nhà kinh ngạc

Mẹ nói với chị em tôi rằng “hạnh phúc” chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Có bao dung, có tha thứ, có nước mắt, có niềm vui, và cả những bài học nữa.

Nay đang ngồi xem phim, bố mẹ tôi cứ chẹp miệng bảo giới trẻ bây giờ có lối sống kỳ lạ thật. Dễ cưới, dễ ly hôn, thiếu trách nhiệm với bản thân và người khác.

Tôi năm nay 27 còn cô em gái thì 22. Chúng tôi đều có bạn trai nhưng chưa tính đến chuyện cưới xin gì cả. Tôi vẫn muốn tự do bay nhảy thêm vài năm nữa rồi mới lập gia đình, bố mẹ tôi dễ tính nên cũng chẳng giục giã gì hết.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...