Người phụ nữ kết hôn 10 lần vẫn chưa lấy được chồng ưng ý

Chuẩn bị ly hôn người chồng thứ 10, bà Casey nói rằng bà không quan tâm sẽ phải kết hôn bao nhiêu lần.

Nguoi phu nu ket hon 10 lan van chua lay duoc chong ung y
Bà Casey - người đã kết hôn tới 10 lần và đang chuẩn bị ly hôn người chồng thứ 10. 
Bà Casey, 56 tuổi, một nữ doanh nhân người Mỹ là nhân vật xuất hiện trong chương trình truyền hình trò chuyện với Tiến sĩ Phil để xin lời khuyên về cuộc sống hôn nhân khi bà đang cân nhắc đến việc ly hôn với người chồng thứ 10 của mình.
Dù đã kết hôn tới 10 lần nhưng bà Casey cho biết bà vẫn chưa tìm được một nửa phù hợp. Cuộc hôn nhân lâu nhất của bà kéo dài 8 năm, ngắn nhất là 6 tháng.
Sau khi nghe câu chuyện, Tiến sĩ Phil đã ngạc nhiên hỏi lại: “10 lần, thật sao?”.
“Khi chị nói chuyện đó, chị có vẻ rất tự hào. Chuyện đã đến mức mà chị chỉ có thể cười thôi sao?”.
Bà Casey trả lời: “Nó đã đến mức mà tôi vừa có thể cười vừa có thể khóc. Đôi khi, tôi làm cả hai”.
Mặc dù lúc đầu bà cười lớn khi nói về chuyện lấy 10 đời chồng, nhưng sau đó những giọt nước mắt đã rơi. “Khi còn đang sống với nhau, chỉ là tôi cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa và tôi thường là người nói: Chúng ta ly hôn đi”.
Nguoi phu nu ket hon 10 lan van chua lay duoc chong ung y-Hinh-2
Tiến sĩ Phil đang cố gắng phân tích vấn đề trong các cuộc hôn nhân của bà Casey. 
Sau cuộc hôn nhân đầu tiên kéo dài 8 năm, Casey tiến tới cuộc hôn nhân thứ 2 dài 7 năm và có một cậu con trai. Rạn nứt bắt đầu khi người chồng ngừng nói yêu bà, mà chỉ đơn giản trả lời “anh cũng thế” khi bà nói “em yêu anh”.
Với người chồng hiện tại, bà Casey cho biết sẽ ly hôn vì ông dán nhãn cho bà là kẻ “thích kiểm soát”.
Đến thời điểm này, Casey vẫn quyết tâm đi tìm người đàn ông trong mộng của mình. “Tôi không quan tâm sẽ kết hôn bao nhiêu lần. Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm cho tới khi tìm được người có thể yêu thương mình”.

5 kiểu đàn ông là “khắc tinh” của phụ nữ, xui lắm mới lấy làm chồng

Phụ nữ lấy chồng muốn hạnh phúc, được yêu thương thì nhất định phải tránh xa 5 kiểu đàn ông này. Nhất là kiểu đàn ông thứ 3.

Người vô tâm

Bi kịch đêm tân hôn khi người chồng phát hiện ra sự thật

Muốn giữ chân người chồng tương lai, cô gái trẻ tìm đến một phòng khám tư để thực hiện thủ thuật vá màng trinh. Tuy nhiên đêm tân hôn của họ đã trở thành bi kịch khi người chồng phát hiện ra sự thật.

Bác sĩ Hoàng Thúy Hải, công tác tại Sở y tế Hà Nội, Chuyên gia tư vấn sức khỏe sinh sản chương trình Cửa sổ tình yêu, cho biết, hiện nay quan niệm về tình dục trước hôn nhân đã cởi mở hơn.

Mỗi khi nhắc đến chồng tôi luôn thấy xấu hổ

Người ta chồng thì kiếm cả tỷ, làm chức này chức nọ. Có tệ thì vẫn đi làm kiếm tiền nuôi vợ nuôi con trong khi chồng tôi chỉ thích làm việc nhà và chăm con.

Tôi luôn thấy xấu hổ khi nhắc đến chồng…

Thật lòng mà nói, tôi cũng rất biết ơn anh. Từ bé tôi đã bị bạn bè chế giễu vì xấu lại còn béo, lại da đen đen bẩn bẩn. Tôi đã từng căm thù mọi loại gương soi. Bố tôi dù rất yêu thương và chiều chuộng tôi nhưng bố cũng từng thở dài khi mọi người đùa rằng bố phải cày thật nhiều tiền, nhiều đất cát nhà cửa mới mong con gái bố kiếm được chồng. Nhưng cũng vì biết mình xấu, tôi đã rất nỗ lực học hành. Tôi luôn đứng nhì lớp suốt hồi đi học. Tôi chỉ thua đứa đứng nhất vì tôi xấu hơn nó. Thầy cô luôn ưu ái cho nó điểm cao hơn tôi dù 2 bài làm đúng như nhau. Thậm chí sau này đi làm, sếp cũng ưu ái nhân viên xinh hơn dù tôi giỏi hơn họ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới