Người giúp việc ăn trộm 200 triệu rồi còn mời chủ nhà đi ăn

Không chỉ lấy cắp 200 triệu tiền tiết kiệm của bà chủ, người phụ nữ còn thản nhiên mời chủ nhà ăn uốc với lý do là mình vừa trúng số.

Sự việc xảy ra tại Singpore khi người giúp việc Faridah bắt đầu làm việc cho bà Chen 76 tuổi từ tháng 5/2019. Theo Shin Min Daily News, Faridah, người phụ nữ 41 tuổi được thuê để chăm sóc người chồng nằm liệt giường của bà Chen, chuẩn bị bữa ăn và giúp việc nhà. Faridah được trả 700 đô la Singapore/tháng (hơn 12 triệu đồng).
Sau một thời gian, Faridah biết rằng bà chủ thường cất giữ thẻ ngân hàng trong két an toàn phía trên tủ quần áo. Bà Chen sau đó con ghi chi tiết tài khoản của mình cho Faridah để người giúp việc có thể giúp bà rút tiền. Từ đó, Faridah bí mật chụp ảnh chi tiết tài khoản của bà chủ để lên kế hoạch ăn trộm.
Vào tháng 3 năm nay, Faridah quyết định rút trộm tiền từ tài khoản của bà chủ. Trong lần trộm cắp đầu tiên, người này đã lấy đi 500 đô la Singapore (khoảng 8,7 triệu đồng) mà không gặp bất kỳ sự nghi ngờ nào từ phía bà chủ.
Nguoi giup viec an trom 200 trieu roi con moi chu nha di an
Chiếc két an toàn mà bà Chen cất thẻ ngân hàng. 
Sau “phi vụ” đầu tiên, Faridah ngày càng trở nên trắng trợn hơn khi tiếp tục rút tiền bất hợp pháp nhiều lần trong khoảng thời gian từ ngày 20/3 đến ngày 8/9. Sau mỗi lần rút tiền, cô sẽ đặt lại thẻ ngân hàng của bà Chen vào két sắt. Tổng cộng, Faridah đã ăn cắp 12.000 đô la Singapore (khoảng 210 triệu đồng) từ thẻ ngân hàng của bà chủ.
Ban đầu, bà Chen không nhận thấy điều bất thường trong tài khoản của mình. Tuy nhiên, việc Faridah liên tục mua sắm những món đắt tiền đã khiến bà dấy lên nghi ngờ. Thậm chí, Faridah còn mời chủ nhà một bữa ăn toàn món đắt tiền dù từng thừa nhận bản thân không dư dả về tài chính.
"Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã trúng xổ số và đãi tôi một bữa ăn. Tôi cảm thấy điều đó thật kỳ lạ, nhưng không nghi ngờ gì vào thời điểm đó", cụ bà 76 tuổi kể lại.
Ngày 10/9/2022, bà Chen ra ngân hàng rút 300 đô la Singapore nhưng lại bị từ chối. Lúc này bà mới nhận ra số tiền trong tài khoản của mình chỉ còn lại 244,65 đô la Singapore (khoảng hơn 4 triệu đồng).
Nguoi giup viec an trom 200 trieu roi con moi chu nha di an-Hinh-2
Số quần áo mà Faridah sắm sửa từ việc ăn trộm tiền của chủ. 
Sau khi bị bà chủ chất vấn, Faridah thừa nhận tội lỗi và cầu xin bà đừng báo cảnh sát, hứa sẽ trả hết nợ nếu để cô tiếp tục làm việc. Ban đầu, bà Chen đã quyết định không truy cứu vấn đề này nữa vì bà biết rằng Faridah không còn tiền.
Tuy nhiên, cuối cùng bà vẫn trình báo cảnh sát theo lời khuyên của các thành viên trong gia đình, những người cảm thấy Faridah sẽ tái phạm một khi cô lại hết tiền.
Theo bà Chen, số tiền bị đánh cắp là tiền tiêu vặt do các con bà cho. Mặc dù số tiền này không dành cho chi phí tang lễ trong tương lai, nhưng bà vẫn rất đau lòng khi bị lấy cắp vì bản thân cũng đã tích cóp dành dụm trong vài năm. Cho đến hiện tại, Faridah đã bị bắt giam nhưng vẫn chưa bồi thường thiệt hại cho bà Chen.

Người giúp việc bị chủ nhà bạo hành, bắt uống nước bồn cầu

(Kiến Thức) - Trong thời gian làm giúp việc cho một gia đình ở Singapore, cô Sri Rahayu đã bị chủ nhà nhiều lần hành hung, bắt cô uống nước từ bồn cầu.

Theo CNA, cô Sri Rahayu, đến từ Indonesia, bắt đầu làm giúp việc cho gia đình Ooi Wei Voen và Pang Chen Yong, đều 37 tuổi, tại Singapore vào tháng 4/2017. Vợ chồng Ooi khi đó có một cậu con trai hai tuổi và một bé gái 9 tháng tuổi.
Sri không có ngày nghỉ và điện thoại di động, làm từ 6h30 sáng hôm trước đến 1 giờ sáng hôm sau mới xong việc. 

Quán mỳ Trung Quốc bị tẩy chay vì tạt dầu sôi chó hoang

Sau hành động tạt dầu sôi vào chú chó hoang đáng thương, một quán mỳ ở An Khánh, tỉnh An Huy (Trung Quốc) khiến dư luận hết sức bức xúc và cửa hàng sau đó đã bị khách hàng tẩy chay.

Vụ việc xảy ra gần đây ở An Khánh, tỉnh An Huy (Trung Quốc). Theo đó, chú chó lang thang vì quá đói nên tìm đến quán mỳ này để xin ăn. Nào ngờ chưa xin được miếng nào, nhân viên quán mỳ hất dầu sôi vào chú chó để đuổi nó đi. Quá đau đớn, con vật kêu thảm thiết và co cẳng bỏ chạy. Nhưng vì dầu sôi đổ vào người gây thương tích nặng, cộng thêm mệt mỏi vì đói, nó cứ vừa lết đi vừa quỵ ngã, khiến những người chứng kiến đều xót xa.
Thấy hành động dã man của nhân viên quán mỳ, một số người lên tiếng chỉ trích. Tuy nhiên, chủ quán không chịu nhận sai, ngược lại còn có thái độ thách thức. Quá tức giận, họ đã chụp ảnh lại rồi lập tức liên hệ với Hiệp hội Bảo vệ động vật địa phương, đồng thời báo cảnh sát.

Chi hơn 11.000 USD/năm thuê ba người giúp việc tính tình “khó đỡ”

Nếu bạn đang gặp rắc rối với người giúp việc gia đình, hãy đọc câu chuyện của người phụ nữ bỏ ra 11.000 USD/năm (tương đương 255 triệu đồng) thuê 3 ôsin.

Trong một bài đăng trên Facebook được chia sẻ vào ngày 4/6, người dùng Lerine Chua (ở Singapore) tuyên bố đã chi hơn 11.000 USD mỗi năm để thuê ba người giúp việc gia đình, bao gồm một người "không thể làm việc" và một người khác nói rằng cô ấy có thể "cảm nhận được ma".
Thể hiện sự bất bình của mình trên nhóm Facebook Khiếu nại Singapore, Chua cho biết cô cảm thấy bị lừa sau khi trả quá nhiều tiền cho một công ty cung cấp người giúp việc mà tìm được ai ưng ý cho đến nay.

Đọc nhiều nhất

Tin mới