- “Vợ cứ về đến nhà là chồng chạy ra ngửi từ trên xuống dưới người vợ. Nếu phát hiện ra mùi “thằng nào”, thì ngay lập tức… thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” - vợ bệnh nhân Nguyễn Đức Quỳnh (40 tuổi, ở Hà Nội) đau khổ kể về người chồng đang mắc bệnh hoang tưởng của mình. “Vợ mày ngoại tình đấy!”
Khoảng 2 năm trước, anh Quỳnh bắt đầu nghe thấy những tiếng nói xuất hiện trong đầu với nội dung: “Vợ mày đang ngoại tình đấy!”. Lúc đầu anh Quỳnh không tin, cho là mình quá mệt mỏi và hay say rượu nên mới bị vậy.
Nhưng những tiếng nói ấy cứ xuất hiện ngày càng nhiều. Và chẳng hiểu từ khi nào, anh hoàn toàn tin là vợ mình đang ngoại tình.
Dù đang thất nghiệp ở nhà, kinh tế trong gia đình phải phụ thuộc hết vào vợ nhưng anh Quỳnh vẫn quản lý thời gian của chị rất chặt.
Chị đi đâu cũng phải báo cáo, hết giờ làm phải về nhà ngay lập tức. “Nhiều khi việc ở cơ quan bận rộn nhưng tôi cũng đành phải mang về nhà làm hoặc nhờ đồng nghiệp lo giúp, chứ chẳng bao giờ dám cố ở lại cơ quan làm cho xong" - vợ anh Quỳnh tâm sự.
Chị cũng gần như phải cắt hẳn các mối quan hệ với các bạn khác giới vì thường xuyên bị chồng theo dõi, rình rập. Hễ thấy vợ nói chuyện với đàn ông là lao đến… bắt quả tang.
“Nhiều khi đám bạn cũ tụ tập vui vẻ với nhau, nhưng nếu có đàn ông thì tôi cũng đành ngậm ngùi mà từ chối”.
Vậy mà cứ mỗi lần đi đâu về, vợ anh Quỳnh cũng đều bị chồng kiểm tra bằng cách… ngửi. Nếu thấy có mùi “thằng nào” hay có gì khả nghi trên người mà chị không giải thích được thì hôm đó thảo nào chị cũng bị chồng đánh.
Cấm đoán, theo dõi, rình rập hay ngửi vẫn thấy chưa đủ, anh Quỳnh còn thuê cả thám tử tư để theo dõi vợ. Nhưng một điều oái oăm là vợ anh phải trả tất cả chi phí này vì chị là người có tội, vả lại, chồng chị cũng chẳng có tiền đâu mà trả.
Được biết, anh Quỳnh vốn là một người đàn ông thành đạt, công danh sự nghiệp đề huề, vợ đẹp, con ngoan. Vợ chồng anh thực sự là niềm ao ước của không ít bạn bè, đồng nghiệp.
Nhưng rồi một vụ làm ăn thất bại, cả cơ nghiệp bao nhiêu năm xây dựng bỗng nhiên mất trắng, là một cú sốc quá lớn đối với anh. Từ đó, anh tỏ ra chán nản và chìm trong men rượu tối ngày.
“Từ lúc bị mắc bệnh hoang tưởng, tính tình anh thay đổi hẳn, thường xuyên cáu gắt vô cớ, hay cười nói một mình, thích ở trong góc phòng, ngại nói chuyện với người khác và rất khó tiếp xúc” - vợ anh Quỳnh kể.
Không chỉ dừng ở việc nghi ngờ vợ, anh Quỳnh còn rất sợ bị người khác… đầu độc, lúc nào cũng nghĩ có người đang theo dõi, tìm cách ám hại mình.
B.A.U