Nghe tiếng kêu rợn người trong xe tải, phát hiện chuyện kinh hoàng

(Kiến Thức) - Mở thùng xe tải, cảnh sát phát hiện, có hơn 10 chiếc lồng sắt lớn phía sau, mỗi chiếc lồng đều nhét đầy những con mèo đang ở trong tình trạng vô cùng tồi tệ.

Câu chuyện rùng rợn xảy ra trên đường phố thuộc quận Giang Ninh, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.
Khi một chiếc xe tải chạy ngang qua đại lộ thuộc quận Giang Ninh, một người đi đường nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, nhói lòng phát ra từ thùng xe phía sau. Ngay lập tức, anh vội vã bám theo chiếc xe tải mờ ám, đồng thời gọi điện báo cho cảnh sát.
Nghe tieng keu ron nguoi trong xe tai, phat hien chuyen kinh hoang
 
Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát lập tức cho dừng chiếc xe tải để kiểm tra.
Mở thùng xe, cảnh sát phát hiện, có hơn 10 chiếc lồng sắt lớn phía sau, mỗi chiếc lồng đều nhét đầy những con mèo đang ở trong tình trạng vô cùng tồi tệ.
Nghe tieng keu ron nguoi trong xe tai, phat hien chuyen kinh hoang-Hinh-2
 
Kiểm tra sơ bộ cho thấy có ít nhất 700 con mèo bị giữ trong những chiếc lồng sắt bẩn thỉu. Trong số những con mèo này, có nhiều giống mèo ngoại như mèo Ba Tư, mèo Anh, mèo lông ngắn và các giống mèo khác. Không chỉ thế, nhiều con mèo vẫn đeo vòng cổ, cho thấy chúng đều là mèo bị trộm.

Mời quý vị xem video: Top 10 vụ tai nạn xe tải kinh sợ nhất

Phía cảnh sát cho biết thêm, vì thời tiết nắng nóng, nhiều con mèo bị nhốt trong chuồng đã chết, còn có mèo mẹ đang chửa cũng bị bắt, trong lồng sắt đẻ ra những con mèo con yếu hơn.
Nghe tieng keu ron nguoi trong xe tai, phat hien chuyen kinh hoang-Hinh-3
 
Kiểm tra kỹ hơn, cảnh sát phát hiện, hơn 700 con mèo, đến thời điểm phát hiện chỉ còn 326 con còn sống sót.
Điều tra cho thấy, những con mèo này được đưa đến một nhà máy có tên "Trương Kiệt Nhục Phẩm", một nhà máy chuyên chế biến các sản phẩm từ thịt như chân giò hun khói, lạp xưởng, xúc xích... Rất có khả năng, những con mèo sau khi bị đưa đến nhà máy sẽ bị giết thịt để chế biến.
Nghe tieng keu ron nguoi trong xe tai, phat hien chuyen kinh hoang-Hinh-4
 
Được biết, những con mèo con sống trên xe tải hiện đã được gửi đến Trung tâm cứu hộ động vật cơ nhỡ ở Nam Kinh. Có hơn 40 con mèo bị trộm đã được chủ nhân tìm đến, nhận lại. Những con mèo còn lại sẽ được đưa đi kiểm dịch và để người dân nhận nuôi.
Sau khi sự việc được truyền thông địa phương đưa tin, đã nhanh chóng nhận được sự chú ý. Đa số mọi người đều kêu gọi tẩy chay nhà máy dùng thịt mèo để chế biến, đồng thời bày tỏ sự lo ngại về việc một số nhà máy chế biến thực phẩm sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Chim mòng biển săn giết và ăn thịt cả thỏ gây choáng

(Kiến Thức) - Khi chim mòng biển tiến sát lại gần, con thỏ hoang dã vẫn vô cùng bình tĩnh, phản ứng chậm chạp. Cũng vì sự chủ quan này, không lâu sau đó, thỏ hoang đã bị mòng biển giết chết.

Mới đây, nhiếp ảnh gia người Đức, cô Irene Mendez Cruz đi nghỉ tại Skökholm, xứ Wales. Trong chuyến đi nghỉ này, nhiếp ảnh gia lịch sử tự nhiên 28 tuổi ghi lại những hình ảnh vô cùng kịch tích và lạ lùng, khi mọt con chim mòng biển săn giết và ăn thịt thỏ hoang dã.
Chim mong bien san giet va an thit ca tho gay choang
 

Bò biển lạc mẹ thành "người tình quốc dân" khiến dân "phát cuồng"

Một con bò biển lạc mẹ cái 5 tháng tuổi, vừa được giải cứu ở tỉnh Krabi, phía nam Thái Lan, đã khiến người dân "phát cuồng" vì sự dễ thương của nó.

Theo Guardian, người Thái Lan đang phát cuồng vì con bò biển mồ côi tên là Marium, nghĩa là "cô gái của biển cả". Hiện con bò biển lạc mẹ được các chuyên gia chăm sóc sau khi được tìm thấy bơ vơ một mình ở bãi biển thuộc tỉnh Krabi hồi tháng 4.

Nói chuyện làm hàng xóm cười đến chết, người đàn ông lãnh quả đắng

(Kiến Thức) - Càng nói lại càng vui vẻ, sảng khoái, ông Chu và ông Cẩu cười không ngừng được. Chẳng ngờ, sau một hồi ôm bụng cười, sắc mặt ông Cẩu đột nhiên tím tái rồi từ từ ngã xuống đất.

Câu chuyện hy hữu xảy ra ở huyện Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Ngày hôm đó, khi đi mua vài món đồ vặt, ông Chu và ông Cẩu, vốn là hai người hàng xóm đã gặp nhau.
Sau khi cùng vào hàng tạp hóa mua đồ, hai người nói chuyện qua là và cười đùa chọc ghẹo nhau. Càng nói lại càng vui vẻ, ông Chu và ông Cẩu cười không ngừng được. Chẳng ngờ, sau một hồi ôm bụng cười, sắc mặt ông Cẩu đột nhiên tím tái rồi từ từ ngã xuống đất.

Đọc nhiều nhất

Tin mới