![]() |
| Ảnh minh họa. |
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Ngày hôm qua tôi đến dự đám cưới bạn đồng nghiệp ở nhà hàng. Đang nói chuyện vui vẻ với bạn bè, tôi đứng hình khi nhìn thấy cô dâu bước lên lễ đài.
Đó là chị dâu của tôi? Sao chị lại ở trên ấy thế? Ngay lập tức tôi gọi điện thoại video cho anh trai, quay cảnh chị dâu đang là cô dâu của người ta. Trong tiếng ồn ào tôi không nghe thấy gì nên chạy ra chỗ kín để nói chuyện cho tiện, tôi sửng sốt khi biết hai người đã ly hôn nửa năm nay rồi.
Mình hiện đang hẹn hò với một chị 29 tuổi, hơn mình 5 tuổi. Cả hai chính thức ở bên nhau 2 năm, tính luôn thời gian quen biết thì cũng đã 4 năm. Cô ấy từng trải qua một cuộc hôn nhân chóng vánh năm 20 tuổi, là một người hiện đại và có công việc khá thành công. Trong khi đó, bản thân mình hiện cũng đang quản lý việc kinh doanh cho gia đình, cuộc sống cũng có thể gọi là ổn định.
Mối quan hệ của hai đứa ngoài việc hơi chênh lệch về tuổi tác thì gần như là không có điểm gì phải lăn tăn. Cả hai rất hợp nhau, thậm chí cũng đã chuyển về sống chung được nửa năm nay. Bố mẹ ban đầu cũng phản đối kịch liệt chuyện mình yêu cô ấy, nhưng sau thời gian năn nỉ, thuyết phục thì ông bà cũng xiêu lòng.