MU thua Leicester, Man City chính thức vô địch Premier League

Man City chính thức vô địch Premier League 2020/2021 sau khi MU nhận thất bại 1-2 trước Leicester trong trận đấu sớm vòng 36.

MU đã thay đổi tới 10/11 trong đội hình xuất phát trước Leicester, so với chiến thắng Aston Villa 3-1 cuối tuần qua. HLV Solskjaer đã công khai ý định này trước cuộc đọ sức trên sân Old Trafford, bởi Quỷ đỏ phải thi đấu với mật độ kinh hoàng 4 trận trong vòng 1 tuần.
Ra sân với đội hình dự bị, MU nhập cuộc chệch choạc và để thủng lưới chỉ sau 10 phút bóng lăn. Leicester khoan thủng cánh trái do Alex Telles trấn giữ, Youri Tielemans tung quả tạt dọn cỗ để Luke Thomas dứt điểm chéo góc thành bàn.
Tuy nhiên, lợi thế dẫn trước của Leicester chỉ tồn tại được 5 phút bởi sai lầm của chính Luke Thomas. Hậu vệ người Anh đánh đầu hụt, để cho Amad Diallo cướp bóng rồi trả ngược ra trung lộ cho Mason Greenwood.
MU thua Leicester, Man City chinh thuc vo dich Premier League
Soyuncu là người hùng mang về chiến thắng cho Leicester và chức vô địch cho Man City. (Ảnh: Getty)
Một động tác ngoặt bóng khéo léo giúp Mason Greenwood loại bỏ tới 3 cầu thủ Leicester, rồi băng xuống hạ gục thủ môn Kasper Schmeichel. Tác giả bàn gỡ hòa 1-1 cũng chính là vị trí duy nhất không bị thay đổi trong đội hình MU.
Sau 2 bàn thắng sớm, cuộc đọ sức trên sân Old Trafford trở nên giằng co. Dưới cơn mưa nặng hạt, cầu thủ đôi bên thực hiện khá nhiều đường chuyền hỏng vô duyên và không thể tạo ra những cơ hội nguy hiểm thực sự.
Bước sang hiệp 2, Leicester gia tăng sức ép. Đội khách liên tục tấn công vào vị trí của Alex Telles và Axel Tuanzebe bên cánh trái MU. Kelechi Iheanacho suýt ghi bàn khi có cơ hội đối mặt thủ môn David De Gea sau pha chọc khe của Youri Tielemans ở phút 59.
Tuy nhiên, Leicester và cả Man City không phải tiếc nuối lâu. Caglar Soyuncu bật cao đánh đầu tung lưới MU sau tình huống phạt góc bên cánh phải của Marc Albrighton ở phút 66.
Leicester gia tăng khoảng cách với các đối thủ trong cuộc đua top 4. (Ảnh: Getty)
Leicester gia tăng khoảng cách với các đối thủ trong cuộc đua top 4. (Ảnh: Getty)
Bàn thắng của trung vệ người Thổ Nhĩ Kỳ giúp Leicester giành chiến thắng 2-1 trên sân Old Trafford, đồng thời giúp Man City chính thức lên ngôi vô địch Premier League 2020/2021.
Quãng thời gian cuối trận, MU tấn công khá hời hợt dù đã tung Marcus Rashford, Edinson Cavani, Bruno Fernandes vào sân. Trong khi đó, Leicester phòng ngự tập trung để giữ vững thành quả tới hồi còi mãn cuộc.
Đánh bại MU, Leicester tạm thời đòi lại vị trí thứ 3 từ tay Chelsea. Thầy trò HLV Brendan Rodger có 66 điểm sau 36 trận, hơn The Blues 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.
Man City chính thức đăng quang sớm 3 vòng đấu. The Citizens có 80 điểm sau 35 trận, hơn MU 10 điểm. Với 3 trận chưa đấu, Quỷ đỏ chỉ có thể giành tối đa 9 điểm và đành nhìn đối thủ cùng thành phố đón chức vô địch Premier League thứ 3 dưới thời HLV Pep Guardiola.

Premier League tính tới phương án hủy kết quả mùa 2019/20

Nhiều quan chức cấp cao của LĐBĐ Anh (FA) và Premier League xác nhận khả năng cao mùa giải của bóng đá xứ sương mù sẽ không thể kết thúc đúng dự kiến.

The Times tiết lộ Chủ tịch FA Greg Clarke đã thông báo với ban tổ chức Premier League rằng ông không nghĩ giải đấu hàng đầu nước Anh có thể hoàn tất mùa giải 2019/20. Thông tin này được Clarke đưa ra sau khi tham dự cuộc họp khẩn giữa các nhà làm bóng đá Anh hôm thứ sáu tại London.

HLV yoga nổi tiếng phản đối việc ăn kiêng

Sjana Earp phản đối việc nhịn ăn để giữ thân hình mảnh mai. Cô tập luyện, thiền định đều đặn để có thể chất và tinh thần khỏe mạnh.

HLV yoga noi tieng phan doi viec an kieng

Sjana Earp (sinh năm 1994, đến từ Australia) là huấn luyện viên kiêm người mẫu yoga chuyên nghiệp. Sau nhiều năm, cô trở thành gương mặt nổi tiếng trong cộng đồng những người đam mê bộ môn này, thu hút 1,5 triệu người theo dõi trên trang Instagram cá nhân.

HLV yoga noi tieng phan doi viec an kieng-Hinh-2

Sjana thể hiện tinh thần phóng khoáng, luôn truyền năng lượng tích cực đến dân mạng. Cô nàng gây ấn tượng bởi làn da nâu khỏe khoắn, nụ cười rạng rỡ và vóc dáng gợi cảm. Người đẹp Australia không ngại khoe dáng trong những shoot hình nghệ thuật táo bạo.

Tuyển Thái Lan rối bời: Cả đội bị cách ly, ngôi sao số 1 khó góp mặt

Đội tuyển Thái Lan đối mặt khó khăn rất lớn trước loạt trận bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

 Đội tuyển Thái Lan hiện đang xếp thứ ba tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, chỉ cách ngôi đầu của tuyển Việt Nam 3 điểm. Tuy nhiên, thầy trò HLV Akira Nishino đang đối mặt với thách thức lớn trước khi thực hiện nhiệm vụ tại UAE.
Chỉ có 2 tuần tập luyện
Thái Lan là đội tập trung sớm nhất trong số 4 đội cạnh tranh suất đi tiếp ở bảng G, nhưng thời gian chuẩn bị của họ lại ngắn nhất. HLV Akira Nishino và các học trò chỉ có khoảng 2 tuần tập luyện cùng nhau trước khi bước vào trận đấu đầu tiên, nếu không gặp thêm biến cố nào khác.
Tuyen Thai Lan roi boi: Ca doi bi cach ly, ngoi sao so 1 kho gop mat
HLV Nishino đối mặt nhiều nỗi lo. 
Kế hoạch tập huấn của đội bóng xứ chùa vàng bị đảo lộn hoàn toàn do có 2 cầu thủ và 4 nhân viên của đội mắc COVID-19. Toàn bộ chương trình tập luyện của HLV Nishino bị hủy bỏ đến ngày 18/5. Trong thời gian nghỉ tập, các thành viên của đội tuyển Thái Lan bị cách ly cho tới khi thực hiện xong 2 lần xét nghiệm COVID-19 có kết quả âm tính.
"Việc không thể tập luyện là điều rất nghiêm trọng. Chúng tôi cũng không thể quyết định xem sẽ loại ai trước khi sang UAE", Tổng thư ký Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) Patit Supapong cho biết.
Do không có thời gian để đánh giá lực lượng, đội tuyển Thái Lan sẽ phải mang toàn bộ những cầu thủ được triệu tập và không mắc COVID-19 sang UAE. May mắn cho HLV Nishino là AFC cho phép các đội tuyển thay đổi danh sách trước mỗi trận đấu.
Messi Thái khó góp mặt
Một mối lo khác của HLV Nishino là tình hình chấn thương của ngôi sao Chanathip Songkrasin. Cầu thủ có biệt danh "Messi Thái" vừa tái phát chấn thương và sẽ cần nghỉ ngơi thêm ít nhất 2 tuần mới có thể trở lại tập luyện.
Chanathip cho biết anh không cần lên bàn mổ như chẩn đoán ban đầu, nhưng sẽ mất nhiều thời gian để bình phục hoàn toàn.
Messi Thái chưa bình phục chấn thương.
"Tôi vẫn không thoải mái khi đi lại. Lúc này tôi đang cố gắng làm mọi thứ để có thể trở lại nhanh nhất, nhưng cũng không thể vỗi vàng. Đầu gối là bộ phận rất quan trọng và cần thời gian để hồi phục", Messi Thái chia sẻ. Ngôi sao đang khoác áo CLB Consadole Sapporo khẳng định khát khao phục vụ đội tuyển Thái Lan, nhưng anh không thể tự đưa ra quyết định.
Chanathip cho biết: "Tôi phải thi đấu trở lại ở đây trước, nếu không tôi sẽ lên tập trung trong tình trạng không tốt. Bác sĩ nói tôi phải nghỉ 2 tuần và nếu không đủ thể trạng thi đấu, tôi sẽ không được về tập trung. Tôi muốn đi, nhưng CLB sẽ không cho phép".

Đọc nhiều nhất

Tin mới