Mẹ phản ứng lạ khi đọc được tin nhắn yêu đương của con lớp 9

Con vô cùng ngạc nhiên khi mẹ biết tin con có bạn gái mà không gầm gừ, gào thét, ngăn cấm như mẹ của các bạn khác. Dù đó là tình yêu học trò “sớm nở tối tàn” nhưng mẹ luôn ủng hộ và trân trọng tình cảm ấy.

Năm ngoái, ở vào thời điểm căng thẳng nhất chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10, khi phát hiện con liên tục nhắn tin cho bạn gái, mẹ vẫn lẳng lặng như không biết gì. Mẹ biết rõ vì những tin nhắn ấy lồ lộ trên điện thoại của mẹ. Con đã quên thoát khỏi messenger khi mượn điện thoại ấy. Khi phát hiện ra sự “mất trí” của mình, con đã run bần bật. Con vô cùng lo lắng, chắc chắn sẽ có một cơn thịnh nộ đổ lên đầu con từ mẹ.
Me phan ung la khi doc duoc tin nhan yeu duong cua con lop 9
Biết tin con có bạn gái trong giai đoạn học tập căng thẳng nhưng mẹ không giận dữ, cấm đoán. Ảnh minh họa 
Mẹ có quát, có chửi mắng, có ngăn cấm tình cảm của con ở thời điểm ấy thì cũng không oan. Bởi, mẹ đã dành rất nhiều công sức, tiền bạc để đầu tư vào việc học cho con. Kỳ thi vào lớp 10 rất khó, là cuộc cạnh tranh khốc liệt của học sinh lớp 9, chỉ cần sao nhãng là có thể “trượt thẳng cẳng”.
Con cũng biết điều đó, con biết mẹ luôn lo lắng cho con. Thế nhưng, con không ngăn cản được cảm xúc của mình với người bạn gái ở xa. Không được nói chuyện trực tiếp với nhau nên con chỉ biết gửi những lời nhớ thương, những chuyện trò qua tin nhắn trên facebook. Đúng là, việc nhắn tin liên tục khiến con không tập trung vào việc học. Con học bài cho xong, con học một cách chống đối để có nhiều thời gian tâm sự với bạn gái. Lúc ấy, mẹ chưa biết bí mật của con nên chỉ nhắc nhở con học tập trung hơn, nghiêm túc hơn.
Một lần, vội đi học thêm nên con quên mất không thoát messenger ra khỏi điện thoại của mẹ. Tin nhắn báo về sẽ hiện rõ trên màn hình nên dù không tò mò thì mẹ cũng nhìn thấy. Con cứ ngỡ, cả tối ấy, mẹ sẽ nổi trận lôi đình, sẽ giậm chân thình thịch, sẽ lải nhải liên mồm về việc không được yêu trong năm học “nước sôi lửa bỏng” này. 
Thế nhưng, khi thấy con trở về từ lớp học thêm, mẹ coi như không có chuyện gì, vẫn ân cần hỏi con có mệt không, tình hình học ra sao, kiến thức thế nào, liệu con có theo kịp không? Dù trả lời mẹ nhưng con cảm thấy rất căng thẳng, con đã chuẩn bị tinh thần đối phó với mẹ. Với tâm lý lứa tuổi của con thì con sẽ khùng lên để cãi mẹ. Con ghét bị ngăn cấm mà. Con ghét bị mẹ biết bí mật của con.
Con ngạc nhiên vì không thấy mẹ đề cập đến chuyện tình yêu của con. Khi con học bài ở nhà xong, thậm chí chuẩn bị đi ngủ, mẹ vẫn đối xử với con rất bình thường, nhẹ nhàng. Thậm chí, nhiều ngày sau nữa, mẹ cũng không đả động gì đến chuyện đấy. Ban đầu, con còn hồi hộp, chờ đợi cơn giận dữ của mẹ nhưng về sau con quên hẳn chuyện mẹ biết con đang yêu.
Không nói gì về tình yêu của con nhưng thỉnh thoảng mẹ trêu con: Chịu khó học mà đỗ vào trường đúng nguyện vọng, lúc đấy bạn gái mới vui và tự hào! Đúng là, chính thái độ và cách mẹ cư xử khi con yêu khiến con suy nghĩ lại về mình. Con phải có trách nhiệm với bản thân mình hơn, với việc học của mình hơn. Con không thể chỉ ích kỷ cá nhân làm theo ý mình. Con sẽ cố gắng học, cố gắng cư xử tốt bởi con biết mẹ dành cho con rất nhiều sự tin tưởng và kỳ vọng.

Gục ngã khi phát hiện nửa đêm chồng ra nghĩa trang ngủ, sáng lại về ôm vợ

Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh.

Khi gõ những dòng này, tay chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Người chồng mà tôi sống cùng, người đàn ông tôi yêu suốt 1 năm qua, tại sao lại khiến tôi thấy xa lạ và mơ hồ thế này?

Tôi đến với chồng cách đây 1 năm. Sau khi yêu nhau, tôi được biết chồng tôi đã từng yêu một cô gái. Họ yêu nhau mấy năm trời, thậm chí còn tính đến chuyện đám cưới. Số phận trêu ngươi, cô người yêu của chồng tôi bị tai nạn qua đời.

Về sau, mỗi lần tôi nhắc đến người yêu cũ là chồng tôi lại gạt đi, anh bảo đó là quá khứ và xin tôi đừng khiến anh thêm đau lòng. Lúc đó tôi còn tự trách mình vô duyên vì tò mò với người đã khuất. Kể từ lần ấy, tôi không còn thắc mắc gì về chuyện tình cảm của họ.

Chúng tôi kết hôn, được hai bên bố mẹ cho tiền để mua một căn chung cư. Với số tiền đó, chúng tôi dư sức mua được căn chung cư nội thành, lại thuận tiện đi lại. Vậy mà chồng tôi không nghe. Anh khăng khăng đòi mua nhà ở ngoại thành, đã vậy còn xa chỗ làm của cả hai chúng tôi.

Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. (Ảnh minh họa) 
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. Anh bảo ở ngoại thành chi phí không đắt đỏ, không khí trong lành, mà bây giờ chúng tôi nên tiết kiệm một khoản tiền chứ không nên phung phí hết tiền bố mẹ đã cho. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại thấy có lý. Vì thế, chúng tôi quyết định chọn căn nhà ở khu chung cư xa trung tâm thành phố.
Tôi bắt đầu phát hiện chồng mình có biểu hiện lạ cách đây nửa tháng. Tôi kết hôn đã được 1 tháng. Nhưng vì có thai trước nên hiện tại cái thai của tôi đang ở tháng thứ 3. Đợt này tôi thường xuyên phải dậy đi tiểu đêm. Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. 1 tuần, rồi 2 tuần đều như vậy, tôi ra ban công và phòng đọc cũng không thấy chồng nên bắt đầu sinh nghi. Tôi còn nghĩ vì mình không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý nên chồng mới ra ngoài ngoại tình để giải tỏa.
Tối ấy, tôi lên giường và giả vờ ngủ như mọi ngày. Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh. Chồng tôi rảo bước nhanh đến khu nghĩa trang gần chỗ chúng tôi ở. Tôi lạnh toát sống lưng khi thấy chồng bước vào nơi ấy giữa đêm. Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc, tôi theo anh cho đến khi anh dừng chân lại một ngôi mộ. Rồi anh thắp nến và nằm xuống cạnh ngôi mộ ấy.
Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo-Hinh-2
Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. (Ảnh minh họa) 

Đó là mộ người yêu cũ của chồng tôi. Tôi nhận ra vì đã từng thấy ảnh chồng mình và cô ấy trên facebook. Chân tôi như khuỵu xuống khi biết sự thật phía sau mọi chuyện. Và tôi đã lờ mờ đoán ra được, tại sao chồng tôi thích ở khu chung cư ngoại thành này đến vậy. Thì ra anh muốn gần người yêu cũ của mình. Thì ra đêm nào anh cũng ra ngủ bên mộ cô ấy và lẻn về nhà lúc tờ mờ sáng để tôi không phát hiện.

Đó là chồng tôi, sao bây giờ tôi lại thấy xa lạ quá. Anh khác anh của mọi ngày hoàn toàn. Anh khiến tôi sợ anh mỗi khi đến gần. Tôi chưa dám nói ra mọi chuyện với chồng. Nhưng vì tôi cứ im lặng nên đêm nào chồng tôi cũng ra mộ người yêu ngủ rồi lại về ôm vợ như không có chuyện gì. Bây giờ tôi rối trí lắm, phải làm sao để chồng tôi chấm dứt chuyện này đây?

Chồng chết điếng bắt tại trận vợ trẻ đưa bồ về tận nhà 'tâm sự'

Nếu anh còn yêu vợ nhiều như anh tâm sự thì hãy nhanh chóng thu xếp thời gian để vợ chồng ngồi lại với nhau mà tìm nguyên nhân rồi tìm giải pháp tháo gỡ. Dù sao thì vợ anh cũng nhỏ hơn anh đến 8 tuổi, anh cứ xem cô ấy như em gái còn dại dột của mình mà khuyên nhủ

Đây là chuyện riêng tư của vợ chồng anh, vì vậy tôi không có ý khuyên anh là níu kéo hay buông tay để kết thúc cuộc hôn nhân còn quá mới mẻ đối với cả hai người vì chưa kịp kỉ niệm đầy năm ngày cưới! Tuy vậy tôi cũng muốn chia sẻ cùng anh quan điểm của tôi qua những gì đã xảy ra trong câu chuyện Cưới chưa đầy năm, chồng chết lịm thấy vợ với bạn thân 'qua lại' ngay tại nhà này để anh tham khảo.
Chong chet dieng bat tai tran vo tre dua bo ve tan nha 'tam su'
Ảnh minh họa: Internet 

Làm thêm ở nhà nghỉ, vợ chết điếng bắt gặp chồng ngoại tình

Ngoài giờ làm, tôi tranh thủ làm nhân viên dọn dẹp cho một nhà nghỉ. Tại đây, tôi đau đớn bắt gặp chồng tình tứ bên nhân tình.

8 năm kết hôn nhưng vợ chồng tôi vẫn sống trong cảnh nhà thuê chật chội. Mùa hè nóng như đổ lửa, hơi nóng từ mái tôn hầm hập đổ xuống, cả nhà đưa nhau vào trung tâm thương mại hưởng ‘ké’ điều hòa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới