Mang sổ đỏ đi tỏ tình, tôi nhận cái kết bẽ bàng

Nghe câu trả lời của bạn gái mà tôi sượng mặt, bối rối, không biết phải nói gì tiếp nữa.

Ngay từ khi ngồi trên giảng đường đại học, tôi đã đặt mục tiêu cho tương lai, đó là phải mua được nhà ở thành phố lớn rồi mới tính đến chuyện vợ con. Bởi khi có nhà rồi sẽ đủ tự tin tìm được bạn gái xinh đẹp giỏi giang.

Sau khi ra trường và có việc làm, tôi lên kế hoạch mua nhà. Lúc đó lương của tôi chỉ có 4 triệu/tháng, nếu làm lâu năm trong công ty cũng chỉ 15 triệu/tháng. Nếu không nâng cấp bản thân thì cả đời cũng chẳng đủ tiền mua nhà.

Vì thế tôi quyết định học thêm một ngoại ngữ nữa để tìm công việc mới có mức lương cao hơn. Nghĩ là làm, tôi đã bỏ thời gian và tiền bạc học tiếng Nhật trong 2 năm. Sau khi có được chứng chỉ thì việc đầu tiên tôi làm là tìm công việc mới.

Ở chỗ làm mới, lương tôi cao hơn và có nhiều đất để phát huy thế mạnh của bản thân. Với mong muốn sớm mua được nhà, tôi đã kiếm một công việc làm thêm vào các buổi tối và ngày nghỉ. Suốt 8 năm qua, tôi sống rất tiết kiệm, có tiền nhưng không dám ăn uống, bị bệnh cũng cố gắng đi làm.

Tôi không dám có bạn gái vì sợ tốn tiền tình phí.

Sau những cố gắng không ngừng nghỉ, cuối cùng tôi cũng có được 2 tỷ. Với số tiền này không đủ mua một căn hộ chung cư nên tôi phải đi vay ngân hàng. Khi đã có chỗ ở ổn định, tôi nhận thấy mỗi tháng phải trả 9 triệu tiền lãi ngân hàng thì quá nhiều.

Mang so do di to tinh, toi nhan cai ket be bang

 Nghe câu trả lời của bạn gái mà tôi sượng mặt, bối rối, không biết phải nói gì tiếp nữa. Ảnh minh họa

Vậy là tôi quyết định cho thuê nhà còn bản thân đi ở trọ. Mỗi tháng tôi có khoản tiền cho thuê nhà là 15 triệu, như thế cuộc sống cũng dễ thở hơn. Tuổi cũng không còn trẻ gì nữa, bây giờ tôi mới nghĩ đến chuyện yêu đương.

Người tôi thích là một đồng nghiệp tên Dương xinh nhất công ty và đang có nhiều người theo đuổi. Suốt 2 tháng tôi tốn khá nhiều tiền mua quà tặng, mời đi chơi, đi ăn nhưng vẫn không thể mở được trái tim của cô ấy. Cứ kéo dài thời gian tán tỉnh cô bạn đồng nghiệp này thì sẽ rất tốn kém tiền bạc, tôi muốn đánh nhanh thắng nhanh nên quyết định đi bước cuối cùng.

Hôm thứ 7 vừa rồi, tôi mời Dương đi ăn nhà hàng, rồi đi công viên chơi. Khi tôi ngỏ lời yêu thì cô ấy từ chối nói là chỉ coi tôi như một người đồng nghiệp tốt, không muốn tiến xa hơn.

Tôi biết chắc chắn Dương sẽ nói câu này nên đưa hình ảnh cuốn sổ đỏ trên điện thoại cho cô ấy xem. Tôi nói bản thân đã có nhà và đang cho thuê, nếu Dương lấy tôi tương lai sẽ không phải lo chỗ ở, cuộc sống sẽ sung túc.

Dương cười nói đang sống trong ngôi nhà 5 tỷ do bản thân tự kiếm tiền mua, cô ấy không thấy thiếu thốn gì.

Nghe câu trả lời của bạn gái mà tôi sượng mặt, bối rối, không biết phải nói gì tiếp nữa.

Tuy buổi tỏ tình thất bại nhưng tôi không muốn bỏ cuộc. Tôi thích Dương và muốn cưới cô ấy làm vợ mà không biết phải làm sao nữa?

Hà Nội ghi nhận 612 ca mắc sốt xuất huyết trong tuần qua

Sáng 4/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tuần qua, toàn thành phố ghi nhận 612 ca mắc sốt xuất huyết; tăng 110 trường hợp so với tuần trước .

Hiện số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tiếp tục tăng. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 25 đến ngày 31/10), toàn Thành phố ghi nhận 612 ca mắc sốt xuất huyết; tăng 110 trường hợp so với tuần trước (tuần trước 502 trường hợp, 0 tử vong). Số ca mắc này cao nhất trong một tuần được ghi nhận từ đầu năm đến nay.

Số ca mắc phân bố tại 30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân như: Hà Đông 74 ca mắc; Cầu Giấy, Thanh Oai đều ghi nhận 43 ca; Nam Từ Liêm (41); Đống Đa (36); Ba Đình (33); Thanh Xuân (27); Thường Tín, Hai Bà Trưng (26); Hoàng Mai, Đan Phượng (22); Bắc Từ Liêm, Thạch Thất, Thanh Trì (20).

Bạn gái dốc 100 triệu mua váy cưới, tôi tặng 50 triệu, chia tay

Tôi là đàn ông, không biết sắm sửa chuẩn bị thế nào cho lễ cưới nên tôi đưa cho cô ấy 100 triệu. Tôi bảo Duyên dùng số tiền đó để chi chụp ảnh, thuê váy và địa điểm tổ chức cưới.

Lần đầu tiên gặp Duyên, tôi bị cuốn hút bởi vẻ xinh đẹp và ăn mặc rất sành điệu của cô ấy. Tôi phải tốn khá nhiều tiền để mua quần áo, mỹ phẩm, đi ăn uống và du lịch mới tán đổ được cô ấy.

Khi chưa yêu Duyên, mỗi tháng tôi tiết kiệm được 10 triệu, vậy mà từ ngày dính vào chuyện yêu đương, lương của tôi không đủ chi tiêu, thậm chí còn phải sử dụng tiền tiết kiệm để mua đồ tặng bạn gái.

Chàng trai nhận kết đắng ngay lần đầu vào khách sạn cùng bạn gái

"Tôi hoàn toàn bị sốc khi trải qua việc này. Tôi sẽ cảnh giác hơn khi bắt đầu mối quan hệ mới và thận trọng hơn khi gặp phụ nữ trong tương lai", anh cho biết.

Người đàn ông (không tiết lộ tên) đến từ Singapore và cô gái Thái Lan quen nhau qua mạng từ 4 năm trước. Anh tin tưởng cô là người phù hợp với mình. Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra như mong đợi.
Chang trai nhan ket dang ngay lan dau vao khach san cung ban gai
 Kittiyaporn vào khách sạn cùng bạn, sau đó rời đi một mình. Ảnh: Asia1

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.