Mang bầu vẫn bị bố chồng chèn ép, con dâu tá hỏa biết lý do

Ngày trước thì lo chuyện mẹ chồng con dâu, nhưng kết hôn rồi mới thấy bố chồng tôi mới thực sự đáng sợ.

Tôi kết hôn được gần 1 năm, lúc mới cưới tôi cũng được bố mẹ chồng chỉ dạy nhiều điều, nói rằng ở chung cho tình cảm, sau này có con rồi ông mà nội chăm chút cho đỡ vất vả… Chỉ được mấy ngày đầu là thoải mái vì ít ở nhà, nhưng sau đó hàng ngày đối diện với bố mẹ chồng áp lực, mệt mỏi vô cùng. Mẹ chồng tôi hay soi mói con dâu, nhưng bà cũng chỉ muốn tốt cho gia đình, dù sao vẫn dễ chịu hơn so với bố chồng.
Bố chồng tôi hay xúc phạm, chèn ép con dâu, tôi và chồng chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng (Ảnh minh họa)

Ông ấy cứ lầm lì, ít nói nhưng một khi đã không vừa lòng thì nói rất nhiều, dạy đời đủ thứ. Hai vợ chồng đi làm cả tuần, được ngày nghỉ cũng phải dậy sớm, nhưng vì có bầu nên có hôm tôi ngủ đến hơn 7 giờ sáng một chút. Lúc đó mẹ chồng đã nấu ăn sáng cho cả nhà, bố chồng thì cau có, khó chịu khi nhìn thấy tôi. Ông mắng chồng tôi là phải dạy lại vợ, sống biết điều, dậy sớm, chăm làm việc nhà…

Trước đó bố chồng tôi lại còn khuyên con dâu có bầu thì đừng có làm việc nhiều quá, ảnh hưởng đến cháu ông, vậy mà giờ lại la mắng. Đi làm thì cũng là người có tiếng nói trong công ty, lương cao vậy mà về nhà bị đối xử không khác gì giúp việc. Chồng tôi cũng thế, ở nhà không dám đỡ vợ lấy một câu, bị bố chồng mắng cả tiếng đồng hồ cũng nhẫn nhịn ngồi nghe.

Bố chồng còn hay dạy những tư tưởng cho chồng tôi, đại loại như phải trị vợ từ sớm, cần thiết thì cứ cho vài cái tát cho vợ nó sợ, không dám lười, không dám hỗn… Ông còn bắt chồng tôi quản chặt tiền nong, không đưa tiền cho vợ, sợ rằng tôi mang đi ăn tiêu phung phí, bòn rút về bên ngoại. Trong khi đó tiền lương của tôi đều phục vụ nhà chồng hết chứ bố mẹ chồng tôi thu nhập không có gì đáng kể.

Chồng tôi dù hay bị bố quản chặt nhưng ông cũng rất tự hào về con trai, coi đó là bản sao của mình, ông ấy cho rằng nếu không khắt khe thì con trai không được như bây giờ. Coi con trai là nhất, không ai bằng, vậy nên tôi không được giận dỗi, ý kiến đóng góp gì về chồng. Anh ấy đi đâu, làm gì tôi cũng không được tham gia nếu đã được bố chồng cho phép.

Dù cố gắng rất nhiều nhưng tôi nghĩ bố chồng ghét con dâu ngay từ đầu nên có làm gì cũng không vừa ý ông. Tôi cũng tìm hiểu thì mới biết, trước đây bố chồng rất muốn con trai lấy con gái của người bạn thân, gia đình bên đó giầu có và rất muốn chồng tôi làm con rể họ, còn hứa tặng cho biệt thự nếu lấy nhau... Hai gia đình vun vén, nhưng không hợp nhau nên chỉ vài lần gặp là cả hai không đồng tình làm đám cưới trong sự tiếc nuối của gia đình.

Vậy nên khi giận gì, không hài lòng về con dâu là bố chồng liền lôi con trai ra mà đổ lỗi: "Bảo lấy đứa xinh đẹp, gia đình giầu có thì không chịu. Đi rước đứa vừa quê vừa lười, giờ đã trắng mắt ra chưa? Yêu mới cả đương, có mài ra mà ăn được không? Để giờ nhà này như rước thêm cục nợ".

Bố chồng tôi hay xúc phạm, chèn ép con dâu, tôi và chồng chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng. Nghĩ đến cảnh sắp tới vừa chăm con nhỏ, vừa chịu đựng bố chồng soi mói, nạt nộ mà tủi thân. Tôi phải làm gì để bố chồng quý mến, tôi có nên tìm cách rủ chồng ra ở riêng cho thoải mái?

Tế bào ung thư “chuộng” bộ phận này của lợn, nhiều người thích ăn

Thịt lợn tuy chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng nếu ăn nhầm bộ phận này có thể gây hại lớn cho cơ thể con người, dễ gây ung thư.

Nhiều người cho rằng toàn thân lợn chứa đầy kho báu, nhưng thực tế không phải vậy. Bác sĩ cho biết phần này của lợn chứa nhiều tế bào ung thư nhất nên không được ăn dù ngon đến đâu.

Bạn biết bác sĩ ung thư nói gì không? Thực ra là phổi lợn.

Nhiều lần thấy mẹ chồng khóc thầm tôi thương mà bất lực

Đến thăm mẹ chồng, tôi mới biết được cuộc sống hiện tại bà không hề sung sướng như chúng tôi nghĩ.

Bố chồng tôi mất đã lâu, nhiều năm nay mẹ chồng ở vậy nuôi chồng tôi ăn học thành người. Khi cuộc sống của vợ chồng tôi đã yên ổn, mẹ chồng tôi muốn đi thêm bước nữa. Lúc đó chồng tôi phản đối gay gắt, anh cho rằng mẹ đã 65 tuổi, còn yêu đương gì nữa.

Chồng về quê nửa tháng không trở lại, phát hiện sự thật không ngờ

Cố ở nhà đợi đến nửa tháng sau anh vẫn chưa về, lúc đó tôi thực sự hoảng nên đã xin nghỉ phép để về quê chồng gấp.

Tôi làm việc trong một nhà máy, mặc dù rất bận rộn nhưng tôi cảm thấy hài lòng vì chế độ ở đây khá tốt. Vợ chồng tôi đã kết hôn gần hai năm rồi, nhưng số lần chúng tôi ngủ cùng phòng rất hiếm. Vì công việc của cả hai đều rất bận rộn, tôi và chồng thường xuyên phải trực đêm, vì vậy để không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của nhau, chúng tôi bắt đầu ngủ riêng phòng từ rất sớm. Do chưa sắp xếp được công việc nên vợ chồng tôi đã thống nhất chưa sinh con vội.

Quan hệ giữa chúng tôi vẫn rất tốt, tôi có thể cảm nhận được anh rất quan tâm đến mình. Hơn nửa tháng trước, chồng nói với tôi muốn dùng kỳ nghỉ phép hàng năm hơn mười ngày cùng tôi đi tới một nơi nào đó để nghỉ ngơi, nhưng khoảng thời gian đó đối với tôi thực sự quá bận rộn. Dù rất muốn ở bên chồng nhưng vì nhà máy đang cần xuất hàng đi gấp nên tôi không thể xin nghỉ được, nên đành để chồng đi một mình. Nhưng đêm đó chúng tôi vẫn ngủ với nhau, đã lâu lắm rồi hai vợ chồng mới có thời gian tâm sự lâu như vậy. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới