Loài động vật có phân ‘ngon’ nhất thế giới

Phân của loài động vật này trở thành ‘bữa tiệc’ cho nhiều loài động vật. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là ngay cả loài cá sấu vốn nổi tiếng hung dữ cũng sẵn sàng làm ‘vệ sĩ’ chỉ để được cắn một miếng.

Trong khu rừng nhiệt đới Amazon bí ẩn, có một điều kỳ diệu ít được biết đến - phân của chuột lang trở thành bữa tiệc cho động vật. Trong hệ sinh thái sôi động này, phân của capybara, loài gặm nhấm lớn nhất thế giới trở thành món ngon mà các loài động vật khác đang theo đuổi. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là ngay cả loài cá sấu vốn nổi tiếng hung dữ cũng sẵn sàng làm “vệ sĩ” chỉ để được cắn một miếng món ngon này.

Loai dong vat co phan ‘ngon’ nhat the gioi

Ảnh minh họa

Capybaras là loài động vật có vú to lớn, hiền lành, sống cuộc sống nhàn nhã trong rừng nhiệt đới Amazon. Chúng ăn thực vật và có khả năng tiêu hóa mạnh mẽ giúp chuyển hóa chất xơ thực vật thành phân giàu chất dinh dưỡng. Phân của chúng đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng nhiệt đới.

Theo các nhà khoa học, phân chuột lang có chứa một lượng lớn chất xơ thực vật khó tiêu, vitamin và khoáng chất. Những thành phần này là nguồn dinh dưỡng vô cùng quý giá cho các loài động vật khác. Đặc biệt vào mùa thức ăn khan hiếm, phân của chuột lang trở thành “báu vật” trong rừng nhiệt đới.

Trong rừng nhiệt đới Amazon, tình yêu của động vật đối với phân Capybara lên đến đỉnh điểm. Bất cứ khi nào một con chuột lang nước phóng uế bên bờ sông, các loài động vật xung quanh nó sẽ tràn vào. Khỉ, chim, côn trùng và các sinh vật khác xếp hàng chờ được thưởng thức ‘món ngon' quý hiếm này. Chúng tranh giành nhau hoặc kiên nhẫn chờ đợi, tạo thành một bức tranh sống động về khu rừng nhiệt đới.

Tuy nhiên, ở vùng đất đầy cạnh tranh này, loài động vật nào có thể độc quyền thưởng thức món ngon này? Câu trả lời là - cá sấu. Là loài săn mồi hàng đầu ở rừng nhiệt đới Amazon, cá sấu có khả năng săn mồi mạnh mẽ và khả năng bảo vệ lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, trước sự cám dỗ của phân Capybara, chúng đã hạ thấp địa vị của mình và sẵn sàng trở thành "vệ sĩ".

Loai dong vat co phan ‘ngon’ nhat the gioi-Hinh-2

Cá sấu sẽ canh giữ dòng sông nơi chuột lang nước phóng uế, khiến các loài động vật khác sợ hãi với thân hình to lớn và hàm răng sắc nhọn. Chỉ cần một con vật dám đến gần phân của capybara, cá sấu sẽ tấn công không thương tiếc. Dưới sự bảo vệ của cá sấu, capybaras có thể tự giải tỏa trong khi những loài động vật khác chỉ có thể chờ đợi cơ hội.

Hiện tượng này đã gây được sự quan tâm lớn của các nhà khoa học. Qua quan sát và thí nghiệm, họ phát hiện ra rằng sở dĩ cá sấu bảo vệ phân của capybara không phải vì chúng thích ăn phân mà vì phân của capybara rất giàu chất dinh dưỡng. Những chất dinh dưỡng này đều có giá trị như nhau đối với cá sấu. Bằng cách bảo vệ phân của capybara, cá sấu đảm bảo rằng nó được ưu tiên tiếp cận các chất dinh dưỡng này để luôn khỏe mạnh

Loai dong vat co phan ‘ngon’ nhat the gioi-Hinh-3

Hiện tượng sinh thái tuyệt vời này không chỉ thể hiện sự cộng sinh đôi bên cùng có lợi trong thế giới động vật mà còn giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới tự nhiên. Trong rừng nhiệt đới Amazon, mọi sinh vật đều đang chiến đấu hết mình để sinh tồn. Giữa chúng có cả sự cạnh tranh và hợp tác, cùng nhau tạo nên hệ sinh thái phong phú và đầy màu sắc này.

Nơi nguy hiểm nhất thế giới 100 triệu năm trước vẫn tồn tại

Nơi từng là địa điểm nguy hiểm nhất thế giới từ 100 triệu năm trước nay trở thành vùng đất nóng nhất thế giới, con người không thể sinh sống ở đây.

Thời gian và địa điểm nguy hiểm nhất trên Trái Đất được một nhóm các nhà cổ sinh vật học quốc tế nghiên cứu, xác định là vùng Sahara cách đây 100 triệu năm. Khi đó, Sahara không phải là sa mạc cát nóng bỏng như mà là một khu rừng mưa nhiệt đới ẩm ướt, tràn đầy sự sống với vô số loài sinh vật khổng lồ và nguy hiểm.

Loài cá 50 triệu tuổi khiến giới khoa học bối rối 200 năm

Pegasus volans, một loài cá cổ đại kỳ lạ từ khoảng 50 triệu năm trước, đã khiến các nhà khoa học bối rối suốt nhiều thế kỷ.

Những hóa thạch của loài cá này, được phát hiện từ thời kỳ Eocen, khoảng 50 triệu năm trước, tại khu vực Bolca Lagerstätte ở miền bắc nước Ý ngày nay, đã mở ra nhiều giả thuyết, nhưng vẫn chưa có câu trả lời chính xác về danh tính và vị trí của nó trong cây phát sinh loài.

Từ thế kỷ 18, nhà nghiên cứu Giovanni Serafino Volta đã đặt tên cho loài cá này là Pegasus volans, cho rằng nó là ấu trùng của loài bướm đêm cùng tên. Tuy nhiên, qua nhiều năm, ý kiến này đã bị bác bỏ. Các nhà khoa học, trong đó có nhà cổ sinh vật học Donald Davesne từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia ở Paris, cho rằng giả thuyết của Volta không phù hợp với hình thái học của loài này. Davesne nhận định: "Chúng không có điểm chung. Tôi không biết ông ấy đã nghĩ gì".

Loai ca 50 trieu tuoi khien gioi khoa hoc boi roi 200 nam

Vào năm 2014, một nghiên cứu khác gợi ý rằng Pegasus volans có thể thuộc bộ Lampriformes, một nhóm cá bao gồm loài cá oarfish, ribbonfishes và crestfishes. Tuy nhiên, kết luận này cũng nhanh chóng bị đặt dấu hỏi khi các hóa thạch mới được phát hiện không hỗ trợ cho giả thuyết này. Dù đã tìm được hai hóa thạch gần như hoàn chỉnh, một tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia ở Paris và một tại Museo Civico di Storia Naturale ở Verona, Ý, nhưng cả hai đều thiếu phần cuối của cơ thể, khiến cho việc xác định chính xác loài cá này càng trở nên khó khăn hơn.

Với cơ thể giống như ruy băng và hộp sọ phình ra, hóa thạch của Pegasus volans có hình dạng kỳ lạ mà không giống bất kỳ loài cá hiện đại nào. Điều này khiến cho các nhà khoa học gặp khó khăn trong việc xác định nó là ấu trùng, cá con hay cá trưởng thành. Dù các nhà khoa học đã đưa ra nhiều giả thuyết về cách loài cá này có thể sống, chẳng hạn như vây dài của nó có thể giúp ngụy trang khỏi kẻ săn mồi hoặc có chức năng cảm giác, nhưng vẫn chưa có bằng chứng đủ để xác minh.

Loai ca 50 trieu tuoi khien gioi khoa hoc boi roi 200 nam-Hinh-2

Trong khi giả thuyết ban đầu về sự liên quan của loài này với loài bướm đêm Pegasus volitans đã bị bác bỏ, các nhà khoa học hiện đang xem xét khả năng nó thuộc nhóm Acanthomorphs, một nhóm bao gồm các loài cá có vây gai. Dù vẫn chưa có kết luận cuối cùng, nhưng Davesne và đồng tác giả Giorgio Carnevale đã đề xuất một tên chi mới để thay thế, lấy cảm hứng từ một nhạc sĩ nổi tiếng quá cố, nhưng thông tin này sẽ chỉ được công bố khi nghiên cứu chính thức được xuất bản.

Hiện tại, việc xác định danh tính của Pegasus volans vẫn là một thách thức lớn với các nhà khoa học. Dù đã loại bỏ được nhiều giả thuyết sai, nhưng câu hỏi về loài cá này thực sự là gì vẫn chưa có lời giải đáp. 


Đọc nhiều nhất

Tin mới