Lo anh trai ế vợ nên bố mẹ muốn tôi ra thành phố thăm dò

Anh trai lương tháng 60 triệu mà chưa có mảnh tình vắt vai, để rồi khi phát hiện sự thật về anh, tôi khủng hoảng tinh thần.

Tôi có ngoại hình bình thường học hành kém cỏi, còn anh trai không những đẹp mà học rất giỏi. Dường như có những thứ gì tốt nhất anh đều dành hết của tôi rồi thì phải? Nhiều lúc buồn lắm nhưng anh ấy luôn biết an ủi và hứa sau này sẽ kiếm nhiều tiền để bù đắp cho tôi.

Đúng như lời anh hứa, sau khi tôi lập gia đình anh đã cho 500 triệu đồng để mua đất ra ở riêng, không phải sống chung với bố mẹ chồng nữa. Tháng nào anh cũng biếu bố mẹ và tôi mỗi người một triệu đồng. Nhiều lần mẹ tôi nhắc nhở anh tiết kiệm tiền để lấy vợ, đừng phung phí nữa nhưng anh chỉ cười nói là không muốn ràng buộc chuyện gia đình.

Đến khi anh 35 tuổi, nghe nói lương tháng 60 triệu đồng thế mà chưa có mảnh tình vắt vai. Mẹ lo lắng nên bảo tôi lên thành phố một chuyến để xem tình hình ăn ở của anh ấy xem có yêu đương ai chưa?

Muốn tạo cho anh trai sự bất ngờ nên tôi không báo trước. Để rồi đến nhà anh chơi tôi rất ngạc nhiên khi một người đàn ông có vẻ ẻo lả ra mở cửa. Hỏi ra thì mới biết là anh trai tôi muốn có bạn ở cho vui nên đã rủ người bạn thân về ở chung.

Lo anh trai e vo nen bo me muon toi ra thanh pho tham do

Hai ngày đầu ở nhà anh trai không xảy ra chuyện gì, cho đến đêm thứ 3, lúc đó tôi dậy đi vệ sinh thì nghe thấy tiếng xì xào ở phòng của anh mình. Tò mò tôi ngó vào và suýt ngất khi thấy anh trai cùng người bạn thân đang hôn nhau.

Tôi tức giận đẩy cửa lao vào làm ầm lên. Thế nhưng hai người đàn ông bình tĩnh cười tôi cổ hủ lạc hậu. Anh trai vỗ vai tôi mà bảo: "Anh là người đồng tính, không thích phụ nữ, sợ gia đình buồn nên không muốn nói sự thật đó cho ai biết. Em là người tiến bộ phải hiểu cho nỗi khổ của anh, sau này hãy đả thông tư tưởng của bố mẹ giúp anh".

Cú sốc lớn thế này đến tôi cũng chẳng chịu được huống chi là bố mẹ, chắc họ mà biết anh trai thế này thì đau tim mất thôi. Thấy tôi vẫn như người mất hồn, anh trai bảo hàng tháng sẽ cho tôi 5 triệu đồng, miễn sao thuyết phục được bố mẹ chấp nhận anh trai là người đồng tính. Đừng bao giờ bắt lấy vợ sinh con nữa bởi anh ấy không thể làm được điều đó.

Rời nhà anh trai, tôi cầm số tiền 20 triệu đồng anh ấy "đút lót" mà tôi không biết nói thế nào để đả thông tư tưởng với bố mẹ nữa. Theo mọi người bây giờ tôi phải làm sao để bố mẹ đỡ sốc khi nghe tin dữ này đây?

Tôi ân hận vì đã phản bội cô ấy

Cả đêm ấy Long mất ngủ, sáng ra anh vẫn cố vớt vát gọi điện cho Ngân, hi vọng rằng cuộc gọi đêm qua chỉ là một giấc mơ.

Nếu có một cuộc phỏng vấn những người đàn ông bỏ vợ cưới người tình, chắc hẳn câu trả lời sẽ không nằm ngoài hai chữ “hối hận”. Một người vợ tần tảo sớm hôm đi bên cạnh chồng từ những ngày còn gian khó, anh ta còn nỡ lòng bỏ rơi thì người đàn ông ấy có xứng đáng được hạnh phúc? Một cô nàng ngang nhiên qua lại với đàn ông có vợ, muốn nhẹ tênh mà được thừa hưởng tất cả thành quả vợ chồng người khác gây dựng nên, đó có thể là người phụ nữ tốt được hay sao? Chẳng cần nói cũng biết sự kết hợp giữa hai con người ấy sẽ tạo nên một mối quan hệ như thế nào.

Ra quán cafe, tim tôi lặng đi khi thấy bóng dáng người này

Liệu việc tôi gặp lại người đàn ông ấy có phải là cái duyên không?

Hà Nội những ngày vào thu trời thật đẹp, cũng là lúc tôi cảm thấy sao bản thân mình già quá...

Bỏ cưới bạn gái vì lương 5 triệu đồng

Khi viết ra những dòng này tôi đang phải bù đầu vì việc nhà và không ngừng tự trách bản thân vì quyết định vội vàng của mình.

Tôi năm nay 30 tuổi, làm nhân viên kinh doanh cho một công ty bất động sản, thu nhập cũng thuộc dạng kha khá. Thời sinh viên chuyện tình của tôi cũng nhiều mộng mơ nhưng không đi tới đâu. Sau khi ra trường được 5 năm tôi có yêu một cô gái và cũng tính đến chuyện cưới em làm vợ.

Bo cuoi ban gai vi luong 5 trieu dong
Tôi đã sai lầm khi coi thường người yêu (Ảnh minh họa)

Đọc nhiều nhất

Tin mới