Làm thịt heo quay da siêu giòn tan không cần lò nướng

Chỉ với một chiếc chảo. bạn có thể làm thịt heo quay da giòn, vàng ruộm, thơm phức, siêu ngon.

Hôm nay, Dân Việt hướng dẫn bạn cách làm thịt heo quay da siêu giòn mà không cần lò nướng.

Với cách làm thịt heo quay dưới đây, bạn không cần dùng lò nướng, không có nồi chiên không dầu bạn vẫn làm được món heo quay da giòn siêu ngon bằng chảo. Đặc biệt không lo bắn dầu ra ngoài, không lo dầu nổ chỉ với công thức này.

Cách làm thịt heo quay đơn giản này siêu nhanh và đảm bảo thành công ngay lần đầu. Thành phẩm da giòn xốp chứ không bị cứng, phần thịt mềm thơm.

Lam thit heo quay da sieu gion tan khong can lo nuong

Cách làm thịt heo quay đơn giản này siêu nhanh và đảm bảo thành công ngay lần đầu.

Chuẩn bị làm thịt heo quay bằng chảo:

- Thịt heo ba chỉ (cắt miếng vuông vức ), rửa sạch, để ráo, lau khô.

- Dùng đầu nhọn của chiếc nĩa xăm vào phần da, hoặc dùng dao khứa vào đường trên phần da, chú ý không khứa làm rách toát miếng da.

- 0,5kg ba chỉ ướp với 1 muỗng mì chính, 1/2 muỗng muối, 1 muỗng dầu ăn, 1/2 muỗng nước mắm, 2 củ hành đỏ + 3 tép tỏi đập dập + một ít màu điều cho màu ra đẹp.

- Ướp từ 15- 30 phút.

- Chuẩn bị 1 muỗng canh bột năng + chút nước vào hoà tan bột.

Cách làm thịt heo quay bằng chảo:

- Bắc dầu lên bếp, ước lượng dầu chiên ngập miếng thịt.

- Nhúng miếng thịt vào chén bột năng, áo lớp nước bột năng này đều quanh miếng thịt.

- Sau đó khi dầu nóng thì bỏ thịt vào chiên.

- Dầu nóng thì mới cho thịt vào, cho thịt vào thì vặn lửa nhỏ.

- Chỉ cho thịt vào chảo, không chiên cả hành tỏi. 

- Sẽ bỏ lớp da của thịt heo xuống bề mặt chảo trước, phần da sẽ được chiên nhiều hơn, thời gian lâu hơn so với phần thịt.

- Trở đều thịt, thấy vàng rộm là được.

- Công đoạn cuối cùng là khi thấy thịt chín đều tăng mạnh lửa lên cho dầu thật nóng để trút bớt lượng dầu mỡ trong thịt ra, công đoạn này chỉ khoảng 10 giây.

- Đợi thịt nguội tí thì chặt thịt ra, tránh chặt khi thịt còn nóng, dễ nát thịt đó.

Chúc các bạn thành công với cách làm thịt heo quay bằng chảo này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Huỳnh Kim Ngân thực hiện

Thấy chiếc ví vợ để quên trên sofa, tôi quỳ xin tái hôn

Sau khi thủ tục ly hôn giải quyết xong xuôi, từ đó đến nay tôi và vợ cũ chưa gặp lại nhau, cho đến cách đây mấy hôm cô ấy mới tới thăm con.

Tôi và Nga ly hôn vào tháng 8 năm ngoái, thực ra tình cảm vợ chồng chưa rạn vỡ đến mức phải chia tay, nhưng mối quan hệ giữa vợ cũ và bố mẹ chồng không hòa thuận. Tôi là người trọng chữ hiếu, sợ bị người khác nói xấu sau lưng nên cuối cùng tôi chọn bố mẹ và ly hôn với Nga.

Sở dĩ như vậy là do tôi là con nuôi của bố mẹ, được nhận nuôi từ năm 5 tuổi, vì bố mẹ lấy nhau hơn 10 năm mà chưa con. Không ngờ năm thứ 2 sau khi đón tôi về nhà, mẹ lại có thai. Sau khi có em trai, địa vị của tôi trong nhà giảm hẳn, bố mẹ không còn đối xử tốt với tôi như trước nữa. Chính vì vậy, tôi luôn mang trong mình tâm lý lo lắng, sợ hãi, sợ rằng nếu làm bố mẹ phật ý sẽ bị đuổi đi.

Hãi hùng chó dữ cắn vợ chồng già đến tử vong

Dù cố gắng phản kháng, đôi vợ chồng vẫn bị đàn chó lao vào cắn xé liên tục, dẫn đến thảm kịch một người chết, một người bị thương nặng.

Theo thông tin đăng tải, một cặp vợ chồng 60 tuổi ở làng Hầu Khẩu Tam, huyện Ninh Tấn, thị Hình Đài, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, mới đây bất ngờ bị 5 con chó dữ cao lớn tấn công trong lúc đi ra ngoài chơi.

Ly hôn chồng già sau 1 tuần cưới, tôi chỉ biết ôm mặt khóc

Đứng hình trước lời chồng nói, tôi uất hận, ê chê vô cùng. Tôi nằm khóc, suy nghĩ cả đêm rồi quyết định viết đơn ly hôn.

Có lẽ tôi không phải là một cô gái may mắn về đường tình duyên. Tôi từng kết hôn khi mới 21 tuổi, nhưng ly hôn sau 3 năm chung sống. Chúng tôi ly hôn vì những bất đồng quan điểm không thể giải quyết, phần vì tôi và anh mãi không có con. Chúng tôi đã đi khám, cả 2 không vấn đề gì chỉ là chưa có con được thôi.

Sau chia tay, tôi lao vào làm việc, kiếm tiền để lo cho bản thân và bố mẹ ở quê. Nhà tôi nghèo lắm, mẹ lại hay ốm đau nên kinh tế chẳng có. Mỗi tháng tôi đều gửi về hơn nửa tháng lương để bố lo cho gia đình. Còn lại chút ít tiền tôi cố tằn tiện hết mức có thể. Bố mẹ thương tôi lắm, họ tâm sự động viên tôi nên tái hôn, vì tôi còn trẻ, chưa con cái gì. Nghe bố mẹ, tôi chấp nhận hẹn hò, tìm hiểu những người đàn ông mới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới