Lạc trong rừng, thoát hiểm thần kỳ nhờ… điện thoại iPhone

Một người phụ nữ bị lạc khi đi bộ trong rừng đã được lực lượng chức năng giải cứu nhờ một bảo bối mà cô không ngờ tới là chiếc điện thoại iPhone.

Libia Marsack đang đi bộ bên trong Công viên Tự nhiên New Tampa ở hạt Hillsborough thuộc bang Florida, Mỹ hôm Chủ nhật vừa qua thì bị lạc đường.

Sau 2 tiếng loay hoay mà không tìm được lối thoát, Libia liền gọi 911 khi mặt trời bắt đầu lặn, khiến cô chìm trong bóng tối.

Lac trong rung, thoat hiem than ky nho… dien thoai iPhone
 

Đơn vị trên không của Cơ quan Cảnh sát hạt Hillsborough đã gửi một máy bay trực thăng để tìm kiếm Marsack bằng công nghệ tầm nhìn hồng ngoại vào ban đêm.

Đoạn video đen trắng trên Facebook của cảnh sát Hillsboro cho thấy họ phát hiện được Libia nhờ ánh sáng đèn pin từ chiếc điện thoại iPhone của cô.

Đội cứu hộ đã chuyển tiếp tọa độ từ điện thoại của Libia cho một nhân viên kiểm lâm của công viên, người đã lái xe địa hình ATV đến đón cô chỉ một phút sau đó.

“Những cuộc giải cứu như thế này là một trong nhiều lợi ích của việc có một đơn vị trên không được đào tạo bài bản,” Chad Chronister, cảnh sát trưởng hạt Hillsborough, cho biết trong một tuyên bố, “đội ngũ này của chúng tôi liên tục làm việc từ trên cao để hỗ trợ cả việc giải cứu lẫn bắt giữ. Tôi không thể tự hào hơn về những việc họ làm hàng ngày để giữ an toàn cho công dân của hạt Hillsborough.”

Về phần mình, Libia cũng ca ngợi đội cứu hộ vì đã đưa cô trở về an toàn mà không gặp phải thương tích nào:

“Tôi chỉ muốn cảm ơn họ, vì dù đang trong kỳ nghỉ lễ nhưng họ vẫn dành thời gian rời xa gia đình để đến làm công việc này.”

Libia cũng cho biết cô hay tranh thủ đi bộ hàng ngày trong công viên New Tampa trong thời gian chăm sóc chồng mình, người đang phải điều trị ung thư tại bệnh viện gần đó.

Cô khẳng định vẫn sẽ tiếp tục thói quen này, dù vừa trải qua một phen hú vía như sự việc vừa qua. Nhưng ở những lần tới, cô sẽ mang theo bản đồ.

Mải mê chơi điện thoại, người đàn ông nhận cái kết kinh hoàng

(Kiến Thức) - Chỉ vì mải mê chơi điện thoại, quên mất rằng chỗ mình đang ngồi không hề có điểm tựa, người đàn ông nhận kết đắng, chết thảm khi ngả người ra phía sau, rơi thẳng xuống đất từ độ cao 8m. 

Mới đây, tại núi Cửu Hoa thuộc An Huy, Trung Quốc xảy ra câu chuyện đau lòng. Một người đàn ông đã ngã chết chỉ vì mải mê chơi điện thoại, không để ý đến xung quanh.
Núi Cửu Hoa nổi tiếng là một trong tứ đại Phật giáo danh sơn tại Trung Quốc, nằm về phía đông nam của phố Trì Châu thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc, vì thế hàng năm vào dịp đầu xuân, có rất nhiều người lặn lội đến đây vãn cảnh, cầu những điều tốt lành cho bản thân và gia đình.

"Lạ" loại socola lấp lánh ánh cầu vồng và bật mí thú vị

(Kiến Thức) - Các nhà khoa học đã liên hệ với rất nhiều nhà máy sản xuất chocolate khác nhau và thảo luận về vấn đề hợp tác. Có lẽ, trong tương lai gần, chúng ta có thể được thưởng thức những thanh socola lấp lánh ánh cầu vồng.

Mới đây, một nhóm các nhà khoa học từ ETH Zurich và Đại học Khoa học Ứng dụng & Nghệ thuật Tây Bắc Thụy Sĩ đã nộp bằng sáng chế cho món socola lấp lánh trong màu sắc cầu vồng.
Đặc biệt ở chỗ, món chocolate độc lạ này lấp lánh ánh cầu vồng mà không cần sử dụng màu thực phẩm.
 
Theo thông tin đăng tải, ý tưởng về món chocolate lấp lánh ánh cầu vồng được nảy ra khi nhà khoa học thực phẩm Patrick Rühs, nhà khoa học vật liệu Etienne Jeoffroy và nhà vật lý Henning Galinski bắt đầu trò chuyện về chocolate trong giờ giải lao.
Trọng tâm của buổi trò chuyện là về màu sắc của chocolate. Sau đó, họ bắt đầu các thí nghiệm vui trong nhà bếp của Đại học ETH.
 
Trong quá trình thử nghiệm, sinh viên khoa học vật liệu Anita Zingg đã tham gia giúp đỡ và cuối cùng họ đã tạo ra một bước đột phá mới trong ngành sản xuất chocolate.
Thông qua vô số thử nghiệm, ánh sáng lung linh màu sắc cầu vồng đã xuất hiện trên chocolate.

Mời quý vị xem video: Choáng ngợp loại socola lấp lánh ánh cầu vồng.

Đang ăn nhận được điện thoại người đã chết... sự thật phẫn nộ

(Kiến Thức) - Khi gia đình anh Đại Trung đang ăn cơm, đột nhiên có người nhận được một cuộc điện thoại kỳ lạ, khiến tất cả mọi người đều rùng mình, hoảng hốt. Cuộc gọi đến là từ số máy của bố vợ anh Đại Trung, người chết cách đây không lâu.

Theo thông tin đăng tải, sự việc hy hữu xảy ra ở Dương Châu, Giang Tô, Trung Quốc.
Được biết, tại Dương Châu có tập tục, khi người thân mất đi, phải hạ táng theo toàn bộ đồ dùng hàng ngày mà khi còn sống, người đó đã dùng, kèm theo một ít tiền xu, coi như tiền đệm lưng, gửi gắm niềm thương nhớ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới