Lã Bố chết tức tưởi vì câu nói nào của Lưu Bị?

Là một mãnh tướng thiện chiến nhất nhì thời Tam quốc, nhưng chỉ vì 1 câu nói của Lưu Bị, Lã Bố lại phải chịu nhận một kết cục thê thảm khó tin.

Thời Tam quốc, số lượng các mưu sĩ, võ tướng quả thực nhiều không đếm xuể. Ngay tới các bậc quân chủ tài ba trong thiên hạ cũng có tới mấy người.

Nhưng nếu nhắc tới sự phóng khoáng và kiêu ngạo, có không ít người cho rằng ít ai có thể bì được với một võ tướng trẻ tuổi nổi tiếng thời bấy giờ - Lã Bố

La Bo chet tuc tuoi vi cau noi nao cua Luu Bi?

Khi nhắc tới tài năng võ thuật của vị tướng này, người thời bấy giờ vẫn thường lưu truyền câu nói: “Nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố” (người có Lữ Bố, ngựa có Xích Thố) để tôn vinh hai cực phẩm chốn nhân gian này.

Mãnh tướng thiện chiến nhất nhì thời Tam quốc

Lã Bố hay còn gọi là Lữ Bố (160 - 199) tự Phụng Tiên, người đất Cửu Nguyên (Tinh Châu) là một danh tướng thời Tam quốc. Người đời biết đến Lã Bố chủ yếu qua tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. Ông được đánh giá là một trong những vị tướng dũng mãnh nhất trong lịch sử Trung Hoa.

Ngay từ nhỏ, Lã Bố đã có sức khỏe phi thường, vượt trội hơn hẳn so với bạn đồng trang lứa. Ông được học đầy đủ cầm kỳ thi thư cũng như võ nghệ. Lã Bố hứng thú hơn cả với đao kiếm, côn quyền. Năm 11 tuổi, ông từng đánh bại một đại lực sĩ trong gia tộc, từ đó nổi tiếng khắp quê nhà.

Lã Bố sống trong một thời đại loạn ly, chiến tranh, cướp bóc liên miên, hoàng triều đổ nát, giặc cướp nổi lên như ong. Ông sớm có dịp được thi thố tài nghệ của mình. Trong suốt những năm rong ruổi chiến trận, Lã Bố từng theo hầu dưới trướng nhiều người như Đinh Nguyên, Đổng Trác, Viên Thuật, Viên Thiệu, Lưu Bị…

Trên chiến trường, Lã Bố xứng đáng là “thiên hạ vô địch”, trong tay cầm cây Phương Thiên Họa Kích, cưỡi ngựa Xích Thố, tung hoành giữa chốn ba quân như chỗ không người. Một trong những điển tích khiến người ta nhớ về Lã Bố nhiều nhất được La Quán Trung miêu tả trong Tam quốc diễn nghĩa là cảnh “tam anh chiến Lã Bố”. Khi Viên Thiệu tập hợp quân 18 lộ chư hầu giương cờ thảo phạt Đổng Trác, một mình Lã Bố ra nghênh chiến và thư hùng với hai huynh đệ Quan - Trương cùng liên thủ thì vẫn không có biện pháp hạ được Lữ Bố. Về sau, Lưu Bị cũng xông lên tiếp ứng. Vì lo lắng sẽ xảy ra sơ suất, Lữ Bố mới buộc phải rút lui trở về. Khi ấy Lã Bố đang là Trung lang tướng dưới quyền Đổng Trác.

La Bo chet tuc tuoi vi cau noi nao cua Luu Bi?-Hinh-2

Chú thích ảnh

Ngoài ra, còn có rất nhiều giai thoại liên quan đến sự anh dũng của Lã Bố, tiêu biểu như: “Viên môn xạ kích” (bắn kích ở Viên môn). Chuyện kể rằng khi ấy Viên Thuật sai tướng là Kỷ Linh mang 3 vạn tinh binh tấn công vào đất Tiểu Bái, vây khốn Lưu Bị. Lã Bố chỉ mang 1000 quân bộ và 200 quân kỵ đến nói chuyện giảng hòa với hai bên. Ông có một cách điều đình rất đặc biệt. Lã Bố sai quân lính cắm kích cách xa 150 bước, giao hẹn trước rằng nếu mình có thể bắn tên trúng vào ngạnh kích thì Kỷ Linh và Lưu Bị phải giảng hòa. Sau đó, ông lùi lại, giương cung bắn mạnh, trúng ngay vào ngạnh kích như đã nói. Lưu Bị tạ ơn Lã Bố đã giải nguy còn Kỷ Linh thấy Lã Bố quá kiêu dũng nên cũng rút quân về, không dám trái ý.

Tuy kiêu dũng vô song là thế nhưng nhiều sử gia đánh giá Lã Bố chỉ là hạng “hữu dũng vô mưu”, tham lợi bỏ nghĩa và háo sắc. Chỉ vì một con ngựa Xích Thố Lã Bố phản Đinh Nguyên theo Đổng Trác. Chỉ vì một nàng Điêu Thuyền, Lã Bố tiếp tục sát hại Đổng Trác theo về với Vương Doãn. Tới khi cơ nhỡ, lưu lạc, được Lưu Bị cho nương tựa, Lã Bố tiếp tục trở mặt, nhân lúc Lưu Bị sơ hở chiếm giữ thành Từ Châu.

Nhưng có ý kiến cho rằng nhân vật lịch sử này ít nhiều vẫn là một người có nguyên tắc. Điều này thể hiện ở việc năm xưa khi đánh lén Từ Châu, Lữ Bố dù bắt được vợ con Lưu Bị nhưng cũng không có ý làm khó. Sau này, vị võ tướng ấy lại giúp Lưu Bị ngăn chặn âm mưu tấn công từ Viên Thuật.

Chỉ có điều Lưu Bị vẫn luôn ghi nhớ việc mất Từ Châu nên đã lựa chọn nương nhờ Tào Tháo, lại dẫn đại quân của Tào tấn công Lữ Bố.

Chỉ dùng một câu nói của Lưu Bị khiến Lã Bố mất mạng

Năm 198, Tào Tháo mang quân bản bộ đến đánh thành Từ Châu. Trong giai đoạn đầu của cuộc giao tranh, Tào Tháo và Lã Bố đánh không phân cao thấp.

Với võ nghệ cao cường của mình, lại thêm sự phò tá đắc lực của Trần Cung, thế lực của Lã Bố đã khiến Tào Tháo gặp không ít trở ngại, cuộc chiến cũng vì vậy mà bị đẩy vào thế giằng co suốt một thời gian dài.

Tào Tháo vốn đã từng có ý định rút lui, sau lại được các mưu sĩ khuyên ngăn nên quyết định tiếp tục cố thủ. Sau đó Lã Bố nhiều lần không nghe lời mưu sĩ Trần Cung, dần thua thiệt trong cuộc giao tranh. Tào Tháo theo kế của Tuân Úc và Quách Gia, dồn nước sông Nghi Thủy, Tứ Thủy cho lũ ngập vào thành Hạ Bì. Lã Bố bị vây khốn, phải lên lầu Bạch Môn cố thủ, thế cùng lực kiệt, đành phải hàng Tào.

La Bo chet tuc tuoi vi cau noi nao cua Luu Bi?-Hinh-3

Lã Bố bị trói đến trước mặt Tào Tháo.

Khi bị trói đến trước mặt Tào Tháo, Lã Bố vẫn lớn tiếng cười to, nhắc nhở Tào Tháo rằng tương lai nhất thống thiên hạ vốn đã ở ngay trước mặt.

Bấy giờ, Lã Bố nói: “Đối thủ khiến Tào Công lo lắng là ta, hôm nay ta đã bị bắt, thiên hạ càng dễ chiếm. Nếu Tào Công dẫn bộ binh, ta thống lĩnh kỵ binh, thiên hạ không phải rất nhanh sẽ có thể bình định được hay sao”.

Lúc đầu, Tào Tháo cũng có ý định định tiếp nhận sự đầu hàng của Lã Bố. Thế nhưng, Lưu Bị ở bên cạnh lại nói một câu, trực tiếp đẩy Lã Bố vào cửa tử.

Trong Tam quốc diễn nghĩa vào thời điểm mấu chốt khi đó, Lưu Bị đã nói với Tào Tháo một câu rằng: “Ngài quên Lã Bố đã đối xử với Đinh Nguyên và Đổng Trác như thế nào hay sao?”.

Hai nhân vật mà Lưu Bị nhắc tới ở đây chính là hai người cha nuôi trước kia của Lữ Bố: Đinh Nguyên, Đổng Trác.

Đinh Nguyên từng làm quan Thứ sử ở Hình Châu. Bấy giờ, Lã Bố là thuộc hạ của vị Thứ sử này. Đinh Nguyên cũng là người đầu tiên nhận Lã Bố làm con nuôi.

Sau này, Đổng Trác dùng kế của Lý Nho, đem ngựa Xích Thố và chức quan nhiều bổng lộc để mua chuộc Lã Bố. Kết quả là Lã Bố giết chết Đinh Nguyên, quay sang nhận Đổng Trác làm cha nuôi.

Về sau, Vương Doãn dùng liên hoàn kế, lấy mỹ nhân chia rẽ cha con Đổng Trác. Sau cùng, Lã Bố lại dùng một kích đâm chết Đổng Trác.

La Bo chet tuc tuoi vi cau noi nao cua Luu Bi?-Hinh-4

Lã Bố mãnh tướng thiện chiến nhất nhì thời Tam quốc

Lã Bố muốn xin hàng, Tào Tháo vì còn phân vân nên mới hỏi ý Lưu Bị. Thế nhưng Lưu Bị lại nhắc tới hai kẻ chết thảm dưới tay Lữ Bố là Đinh Nguyên và Đổng Trác để cảnh tỉnh Tào Tháo về sự vong ân bội nghĩa của Lã Bố.

Kết quả là Lữ Bố bị Tào Tháo sai người giết chết, vong mạng khi mới 40 tuổi.

Cũng có ý kiến cho rằng, cái chết của Lã Bố là hậu quả tất yếu của sự bất trung, bất nghĩa chứ không chỉ bắt nguồn từ một câu nói của Lưu Bị.

Bất ngờ sự thật đằng sau loạt ảnh nổi tiếng nhất lịch sử

Những bức ảnh nổi tiếng thế giới dưới đây ẩn chứa những câu chuyện thú vị đằng sau. Những câu chuyện này hấp dẫn công chúng với những chi biết bất ngờ.

Bat ngo su that dang sau loat anh noi tieng nhat lich su
"Bữa trưa trên đỉnh tòa nhà chọc trời" chụp ngày 20/9/1932 của nhiếp ảnh gia Charles C.Ebbets là một trong những bức ảnh nổi tiếng thế giới. Khi xem ảnh, nhiều người không khỏi kinh ngạc và thú vị khi nhìn thấy 11 công nhân ngồi vắt vẻo trên tòa nhà chọc trời GE ở trung tâm Rockefeller, New York. Họ ngồi ăn bữa trưa ở độ cao hơn 250m. 

Bat ngo su that dang sau loat anh noi tieng nhat lich su-Hinh-2
 Bức ảnh trên lần đầu tiên được công bố trên tờ New York Herald Tribune vào ngày 2/10/1932. Bức hình thuộc quyền sở hữu của Corbis Image. Vào năm 2003, Corbis tiết lộ sự thật đằng sau bức ảnh khiến công chúng tò mò. Đó là việc vào thời điểm bức ảnh được chụp có khá nhiều người có mặt tại tòa nhà. Do vậy, họ không chắc rằng nhiếp ảnh gia Ebbets có thật sự là người chụp bức ảnh này không. 

Bat ngo su that dang sau loat anh noi tieng nhat lich su-Hinh-3
Bên cạnh đó, nhiều người tò mò về danh tính của những công nhân trong bức ảnh "Bữa trưa trên đỉnh tòa nhà chọc trời". Đến nay, giới nghiên cứu đã xác định được người đàn ông đầu tiên từ bên trái qua là công nhân người Slovakia có tên Gusti (Gustáv) Popovič đến từ ngôi làng ở Vyšný Slavkov, quận Levoča.  

Bat ngo su that dang sau loat anh noi tieng nhat lich su-Hinh-4
Người đàn ông thứ 3 từ phải qua tên là Joe Curtis. Người đàn ông thứ 4 là Michael Rafferty cũng đến từ Ireland ngồi cùng với người bạn thân. Kế bên phải Rafferty là người đàn ông đến từ Ireland tên Stretch Donahue. Từ những thông tin này có thể cho thấy nhiều công nhân tham gia xây dựng tòa nhà chọc trời GE là những người di cư tới từ Ireland. 

Bat ngo su that dang sau loat anh noi tieng nhat lich su-Hinh-5
Bức ảnh "Nụ hôn ở quảng trường Thời đại" do nhiếp ảnh gia Alfred Eisenstaedt chụp đã trở thành một bức hình lịch sử, thậm chí là biểu tượng của niềm vui trong Ngày Chiến thắng (V-J Day, 9/5/1945). Thủy thủ trong ảnh là George Mendonsa đang ôm hôn nữ y tá tên Greta Zimmer. Nhiều người cứ ngỡ họ là một cặp tình nhân nhưng sự thật không phải vậy. 

Bat ngo su that dang sau loat anh noi tieng nhat lich su-Hinh-6
 Theo lời kể của thủy thủ George, ông đã ôm hôn nồng nhiệt một cô gái ở thành phố New York vào ngày 14/8/1945 - thời điểm Nhật Bản đầu hàng quân đồng minh. George không hề quen biết Greta từ trước. Sau khi nghe tin mừng trên, ông đã vô cùng hưng phấn và ôm hôn một phụ nữ xa lạ chưa từng quen biết. 

Bat ngo su that dang sau loat anh noi tieng nhat lich su-Hinh-7
“Tôi không có sự lựa chọn nào cả. Người thanh niên đó chợt đi đến, tóm lấy và hôn tôi”, bà Greta kể lại trong cuộc phỏng vấn vào năm 2005. 

Bat ngo su that dang sau loat anh noi tieng nhat lich su-Hinh-8
 Đến năm 2012, ông George có cuộc phỏng vấn với CBS News và thừa nhận: “Tôi hưng phấn vì chiến tranh kết thúc. Sau vài ly rượu, tôi thấy cô y tá và ôm chầm lấy cô ấy để hôn”.

Bat ngo su that dang sau loat anh noi tieng nhat lich su-Hinh-9
Bức ảnh thú vị chụp hai ngôi mộ của hai người yêu nhau nhưng không thể chôn cất cạnh nhau vì khác biệt tôn giáo. Bức hình được chụp ở thành phố Roermond, Hà Lan năm 1888. Bà J.C.P.H van Aefferden là người theo Công giáo trong khi chồng - ông J.W.C van Gorcum theo đạo Tin lành. 

Bat ngo su that dang sau loat anh noi tieng nhat lich su-Hinh-10
 Khi qua đời năm 1880, ông Gorcum được chôn cất trong ngôi mộ nằm trong một mảnh đất dành riêng cho các tín đồ theo đạo Tin lành. 8 năm sau, bà Aefferden từ giã cõi đời. 

Bat ngo su that dang sau loat anh noi tieng nhat lich su-Hinh-11
Trước khi mất, bà đã trăng trối rằng muốn được chôn cất ngay bên ngoài khoảnh đất mà chồng yên nghỉ. Bà cũng yêu cầu con cháu xây hai cánh tay nắm lấy nhau từ 2 ngôi mộ ở 2 mảnh đất. 

Mời độc giả xem video: Những bức ảnh gợi nhớ Tết xưa, chỉ nhìn thôi đã thấy nao lòng. Nguồn: Kienthuc.net.vn.

Sự thật việc Lã Bố phản Lưu Bị

Lã Bố hay còn gọi là Lữ Bố (160 - 199) tự Phụng Tiên, người đất Cửu Nguyên (Tinh Châu) là một danh tướng thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Người đời biết tới Lã Bố chủ yếu qua tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của nhà văn La Quán Trung. Trong tiểu thuyết này, Lã Bố xuất hiện từ hồi 3 đến hồi 19. Lã Bố được mệnh danh là “chiến thần”, phần lớn độc giả xem Lã Bố là vị tướng dũng mãnh nhất thời Tam quốc, hơn cả Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi, Hứa Chử, Mã Siêu…

Dự đoán ngày mới 28/2/2023 cho 12 con giáp: Tý rủng rỉnh, Mão ưu phiền

Dự đoán ngày mới 28/2/2023 cho 12 con giáp: Tài vận của tuổi Tý rủng rỉnh, chuyện tình cảm rực rỡ; riêng tuổi Mão có tâm trạng u uất ảnh hưởng tới công việc.

Du doan ngay moi 28/2/2023 cho 12 con giap: Ty rung rinh, Mao uu phien

Theo dự đoán ngày mới 28/02/2023 cho 12 con giáp, người tuổi Tý làm một thu hai trong công việc. Tài vận ổn định, tiền bạc rủng rỉnh. Con giáp này cũng nhận được nhiều tin vui trong tình cảm. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới