Kinh dị gà bị chặt đầu vẫn sống, đi lại bình thường

Loạt ảnh dưới đây cho thấy cảnh một con gà bị chặt đầu vẫn sống hơn 1 tuần mặc dù đã bị chặt đầu.

Con gà không đầu ở Thái Lan
 Con gà không đầu ở Thái Lan
Con gà bị chặt đầu vẫn sống ở huyện Mueang Ratchaburi, tỉnh Ratchaburi ở miền trung Thái Lan.
Hình ảnh xuất hiện trên mạng cho thấy con gà đứng và hoạt động bình thường mặc dù không có đầu. Theo The Sun, tính đến nay con gà đã sống được 9 ngày kể từ khi mất đầu.
Ảnh được chia sẻ bởi người dùng mạng có tên Noppong Thitthammo nhưng không rõ liệu ông có phải chủ nhân của con gà.
Tính đến nay con gà đã sống được 9 ngày kể từ khi mất đầu
 Tính đến nay con gà đã sống được 9 ngày kể từ khi mất đầu
Một bác sĩ thú y tên Supakadee Arun Thong được tin là đang chăm sóc con gà bằng cách thả thức ăn vào cổ nó và cho uống thuốc kháng sinh.
Cô cho biết con gà ăn rất tốt. "Nó có cuộc sống riếng của nó. Nếu nó muốn sống, chúng ta nên cho nó ăn”, Supakadee nói.
Không rõ tại sao con gà bị mất đầu nhưng người dân địa phương cho biết nó có thể bị con vật khác tấn công.
Một bác sĩ thú y tên Supakadee Arun Thong được tin là đang chăm sóc con gà bằng cách thả thức ăn vào cổ nó và cho uống thuốc kháng sinh.
 Một bác sĩ thú y tên Supakadee Arun Thong được tin là đang chăm sóc con gà bằng cách thả thức ăn vào cổ nó và cho uống thuốc kháng sinh.
Bác sĩ thú y Supakadee đang hy vọng ai đó sẽ sớm nhận nuôi con gà.
"Ai sẽ chăm sóc cho nó? Nó sẽ cần sự chăm sóc suốt đời. Tôi phải thừa nhận con gà này là một chiến binh thực sự với một trái tim rất cứng rắn”, Supakadee nói.
Con gà sống lâu nhất mà không có đầu là chú gà Mike. Nó sống 18 tháng sau khi bị chặt đầu ở Mỹ, từ năm 1945 đến năm 1947.
Khi đó, nông dân Mỹ Lloyd Olsen, đến từ Colorado, ra sân để bắt gà làm thịt. Olsen chọn một con gà hơn 5 tháng tuổi tên là Mike để cắt cổ.
Rìu của Oslen chặt đứt phần lớn đầu của con gà nhưng bỏ sót tĩnh mạch cổ, giữ cho phần lớn thân não được nguyên vẹn.
Do hành động cắt cổ không dứt khóa của Olsen, Mike vẫn có thể tiếp tục sống nhưng đi lại khập khiễng. Cuối cùng, Mike chỉ chết sau khi bị nghẹt thở vì ăn ngô.

Quá đói, chim mòng biển bắt tạm cua nhện làm bữa trưa

(Kiến Thức) - Có lẽ vì quá đói, con chim mòng biển quyết định không kén cá chọn canh. Ngay khi cua nhện xuất hiện, mòng biển lao xuống và tóm gọn con mồi khó nhằn, sau đó bay về nơi vắng vẻ, chậm rãi thưởng thức.

Những ngày gần đây, James Moffett, một người đam mê nhiếp ảnh may mắn ghi lại được những hình ảnh ấn tượng về những con chim mòng biển tại bãi biển Beach House, New Jersey, Mỹ.
 

Con người có thể sống trong dung nham núi lửa trên Mặt trăng?

(Kiến Thức) - Các chuyên gia khoa học tin rằng, con người có thể là đối tượng định cư chính trên Mặt trăng trong tương lai. Việc có thể trú ẩn dưới bề mặt Mặt trăng được xem là có thể để chúng ta tự bảo vệ mình khỏi bức xạ vũ trụ.

Những cuộc thăm dò trước giờ cho thấy có hơn 200 ống dung nham núi lửa các loại tìm thấy bên dưới bề mặt Mặt trăng. Nó là kết quả của sự va chạm, giữa tiểu hành tinh, thiên thạch vào Mặt trăng, kích hoạt hàng loạt núi lửa thức dậy và tuôn trào.
Nguồn ảnh: Space.
 Nguồn ảnh: Space.

Chuyện lạ hôm nay: Cậu bé chết đi sống lại nhờ bố kiên trì làm...

(Kiến Thức) - Không từ bỏ, một người đàn ông ở Thái Lan đã cứu sống cậu con trai bé bỏng khỏi bàn tay tử thần trong gang tấc. Cậu bé chết đi sống lại nhờ tình yêu vô bờ bến của cha mình.

Mới đây, tại Thái Lan xảy ra câu chuyện hy hữu, một cậu bé chết đi sống lại nhờ tình yêu vô bờ bến của cha mình.
Cậu bé người Thái Lan do mải chơi, không cẩn thận đã ngã xuống nước. Đến khi được phát hiện và vớt lên, cậu bé đã mất ý thức và tim ngừng đập. Rất nhiều người tỏ ra đáng tiếc cho cậu bé. Thế nhưng cha cậu không bỏ cuộc, anh khăng khăng đòi tự tay sơ cứu cho con trai.

Đọc nhiều nhất

Tin mới