Khủng hoảng COVID-19, Thủ tướng Ấn Độ hủy kế hoạch dự thượng đỉnh G7

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, với tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Thủ tướng Narendra Modi sẽ không dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Anh.

"Mặc dù đánh giá cao việc Thủ tướng Anh Boris Johnson mời Thủ tướng Narendra Modi tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 với tư cách là khách mời đặc biệt, tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn ra hiện nay, Thủ tướng Narendra Modi đã quyết định không tham dự hội nghị", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho hay.
Theo dự kiến, Thủ tướng Narendra Modi sẽ một trong những khách mời đặc biệt tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Anh từ ngày 11-13/6. Ngoài Ấn Độ, hội nghị G7 lần này cũng có sự tham dự của lãnh đạo Australia, Nam Phi và Hàn Quốc.
Khung hoang COVID-19, Thu tuong An Do huy ke hoach du thuong dinh G7
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Business Today) 
Đây là hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên của lãnh đạo các nước G7 sau hai năm. Tại hội nghị này, các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về những thách thức chung như đại dịch COVID-19 và tác động của nó đối với nền kinh tế toàn cầu.
Hôm 5/5, phái đoàn Ấn Độ tham dự hội nghị cấp ngoại trưởng các nước G7 tại Anh đã phải tự cách ly và tham gia các cuộc họp thông qua hình thức trực tuyến sau khi hai thành viên của phái đoàn này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.  
Thủ tướng Narendra Modi từng tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 được tổ chức tại Pháp vào tháng 8/2019. Ông cũng được mời tham dự hội nghị năm 2020 nhưng đã bị hủy do COVID-19.
Quyết định huỷ kế hoạch tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 của ông Narendra Modi diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đang chìm trong cuộc khủng hoảng COVID-19. Trong hơn ba tuần qua, mỗi ngày nước này ghi nhận hơn 300.000 trường hợp nhiễm bệnh.
Đại dịch tại Ấn Độ khiến bệnh viện quá tải giường và oxy, đồng thời khiến các nhà xác và lò hỏa táng không đủ chỗ. Các chuyên gia y tế tin rằng con số thực tế có thể cao gấp 5-10 lần bởi nhiều người chết mà không thể nhập viện chữa trị.

Tận mục cuộc sống của người thợ mỏ ở Bosnia

(Kiến Thức) - Các thợ mỏ ở Zenica thuộc đất nước Bosnia và Herzegovina vẫn làm việc bình thường trong tháng lễ ăn chay Ramadan.

Tan muc cuoc song cua nguoi tho mo o Bosnia
Theo AP, trong tháng lễ Ramadan, các tín đồ Hồi giáo sẽ kiêng ăn, uống và hút thuốc từ bình minh cho tới khi mặt trời lặn, và những người thợ mỏ ở Zenica cũng không ngoại lệ. (Nguồn ảnh: AP)

Tan muc cuoc song cua nguoi tho mo o Bosnia-Hinh-2
Trong tháng ăn chay Ramadan năm nay, những công nhân mỏ than này vẫn làm việc bình thường, họ không cảm thấy đói hay kiệt sức. 

Tan muc cuoc song cua nguoi tho mo o Bosnia-Hinh-3
 Bên trong hầm mỏ, người ta không thể thấy hoàng hôn, nhưng những người thợ mỏ có thể nhìn đồng hồ để biết khi nào có thể ngồi nghỉ ngơi, ăn tối.

Tan muc cuoc song cua nguoi tho mo o Bosnia-Hinh-4
Một vài người cầu nguyện sau bữa ăn sáng. Những thợ mỏ khác chia thành các nhóm gồm 2 đến 3 người trước khi quay trở lại công việc khó khăn và nguy hiểm của họ. 

Tan muc cuoc song cua nguoi tho mo o Bosnia-Hinh-5
 Các thợ mỏ ở lối vào mỏ than tại Zenica.

Tan muc cuoc song cua nguoi tho mo o Bosnia-Hinh-6
 Một thợ mỏ thay quần áo trước khi bắt đầu công việc.

Tan muc cuoc song cua nguoi tho mo o Bosnia-Hinh-7
Nhóm thợ mỏ chờ thang đưa họ xuống lòng đất. 

Tan muc cuoc song cua nguoi tho mo o Bosnia-Hinh-8
Người thợ mỏ mang theo túi đồ ăn khi đi vào trong mỏ. 

Tan muc cuoc song cua nguoi tho mo o Bosnia-Hinh-9
 Bên trong hầm mỏ dưới lòng đất ở Zenica.

Tan muc cuoc song cua nguoi tho mo o Bosnia-Hinh-10
 Họ làm việc ở độ sâu 500 mét dưới lòng đất.

Tan muc cuoc song cua nguoi tho mo o Bosnia-Hinh-11
 Một thợ mỏ ngồi nghỉ trước khi tiếp tục công việc.

Hiện trường vụ xả súng kinh hoàng tại trường học ở Nga

(Kiến Thức) - Ít nhất 11 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ xả súng rúng động xảy ra tại một ngôi trường ở thành phố Kazan, Nga.

Hien truong vu xa sung kinh hoang tai truong hoc o Nga
 Theo Daily Mail, vụ xả súng kinh hoàng xảy ra tại một ngôi trường ở thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga, ngày 11/5. (Nguồn ảnh: Daily Mail) 

Hien truong vu xa sung kinh hoang tai truong hoc o Nga-Hinh-2
 Khi đó, hai nghi phạm đã xông vào ngôi trường và xả súng tại lớp học. 

Hien truong vu xa sung kinh hoang tai truong hoc o Nga-Hinh-3
Ngay sau khi vụ xả súng xảy ra, lực lượng an ninh, cứu hỏa và y tế ngay lập tức được điều động tới hiện trường, giải cứu nạn nhân. 

Hien truong vu xa sung kinh hoang tai truong hoc o Nga-Hinh-4
 Được biết, ít nhất 11 người, trong đó có cả trẻ em và giáo viên, đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại trường học ở Nga vừa qua. Ngoài ra, hơn 30 trẻ nhỏ khác bị thương.

Hien truong vu xa sung kinh hoang tai truong hoc o Nga-Hinh-5
 Đoạn video được đăng tải cho thấy, nhiều học sinh sợ hãi tháo chạy khi vụ xả súng xảy ra. 

Hien truong vu xa sung kinh hoang tai truong hoc o Nga-Hinh-6
 Các em nhỏ và giáo viên được sơ tán xuống đất bằng thang.

Hien truong vu xa sung kinh hoang tai truong hoc o Nga-Hinh-7
Theo RIA, một nghi phạm xả súng 19 tuổi đã bị bắt giữ.  

Hien truong vu xa sung kinh hoang tai truong hoc o Nga-Hinh-8
Theo thông tin mới cập nhật từ hãng thông tấn TASS, nghi phạm xả súng thứ hai đã bị bắn hạ. 

Hien truong vu xa sung kinh hoang tai truong hoc o Nga-Hinh-9
Lãnh đạo Cộng hòa Tatarstan, ông Rustam Minnikhanov, đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đốc thúc công tác cứu hộ các nạn nhân sau khi vụ xả súng xảy ra. 
Hien truong vu xa sung kinh hoang tai truong hoc o Nga-Hinh-10
 Hiện, các cơ quan chức năng đang mở cuộc điều tra làm rõ động cơ thực hiện vụ xả súng của các đối tượng gây án. Ảnh: Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga có mặt tại hiện trường vụ xả súng.

Hien truong vu xa sung kinh hoang tai truong hoc o Nga-Hinh-11
 Người mẹ an ủi con sau vụ xả súng tại trường học hôm 11/5.

Chồng sát hại vợ, phi tang xác rồi báo mất tích

(Kiến Thức) - Kristina Zhuravleva, cô gái 28 tuổi nổi tiếng trên mạng xã hội, được phát hiện tử vong trong một khu rừng 11 ngày sau khi cô "mất tích".

Chong sat hai vo, phi tang xac roi bao mat tich
Theo News.com.au, Dmitry đã bị bắt giữ với cáo buộc sát hại vợ, Zhuravleva, nữ blogger 28 tuổi nổi tiếng trên mạng xã hội. Ảnh: Dmitry và vợ, Zhuravleva. Ảnh: Supplied.  

Chong sat hai vo, phi tang xac roi bao mat tich-Hinh-2
Thi thể cô Zhuravleva được một người tài xế phát hiện trong khu rừng gần Yekaterinburg (Nga), 11 ngày sau khi cô được trình báo "mất tích". Ảnh: Mirror.  

Chong sat hai vo, phi tang xac roi bao mat tich-Hinh-3
Được biết, Dmitry chính là người trình báo vợ mất tích, khiến cảnh sát tiến hành một cuộc tìm kiếm quy mô lớn. Ảnh: Mirror.  

Chong sat hai vo, phi tang xac roi bao mat tich-Hinh-4
Dmitry đã nói với bạn bè của Zhuravleva rằng cô đã bỏ anh ta và muốn ở một mình, hoặc Zhuravleva đã tới Moscow. Ảnh:  Supplied.  

Chong sat hai vo, phi tang xac roi bao mat tich-Hinh-5
Elena Makhalina, một người bạn của Zhuravleva, cho hay: "Anh ta (Dmitry) bình tĩnh nói chuyện qua điện thoại rằng Zhuravleva đã bỏ anh ta, rằng Zhuravleva đã thu dọn đồ đạc và để quên điện thoại ở nhà. Cô ấy muốn ở một mình". Ảnh: Mirror.  
Chong sat hai vo, phi tang xac roi bao mat tich-Hinh-6
Sau khi thi thể Zhuravleva được tìm thấy, cảnh sát đã bắt giữ Dmitry với cáo buộc sát hại vợ. Ảnh: Mirror.  

Chong sat hai vo, phi tang xac roi bao mat tich-Hinh-7
Dmitry thừa nhận đã bóp cổ vợ khiến cô tử vong sau khi hai người xảy ra tranh cãi. Dmitry đã để thi thể Zhuravleva trong nhà suốt 4 ngày cho đến ngày 9/4, anh ta mang thi thể đến một khu rừng để phi tang. Ảnh: Mirror. 

Chong sat hai vo, phi tang xac roi bao mat tich-Hinh-8
Vụ án khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Những người hàng xóm cho biết, họ chưa bao giờ thấy Zhuravleva và Dmitry cãi vã, luôn nghĩ rằng cặp đôi này có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc. Ảnh: Mirror. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới