"Chạy mất dép" với những thứ trong miệng con cá sấu

Thứ nằm bên trong miệng con cá sấu này là gì? Thật khó để có thể tưởng tượng ra nổi.

Những hình ảnh này sau khi được chia sẻ trên một trang fanpage về động vật đã nhận được nhiều lời phản hồi. Con vật trong bức ảnh này được xác định là một con cá sấu châu Phi khổng lồ tại vườn quốc gia Masai Mara, Kenya. Khuôn mặt dữ tợn của nó thực sự làm nhiều người rợn tóc gáy, kể cả những người vốn dĩ rất đam mê khám phá thiên nhiên hoang dã.
 
Thế nhưng, điều khiến bức ảnh cá sấu trên sông này trở thành chủ đề nóng đó là bởi thứ ở phía bên trong miệng cá sấu. Với kích cỡ khá lớn, tuy nhiên việc con cá sấu này có thể nuốt chửng cả một con ngựa vằn châu phi vẫn là điều không thể tưởng tượng được. Mặc dù vẫn biết đây là loài động vật có bản năng săn mồi rất cao và dã man, vậy nhưng không ít cư dân mạng vẫn tỏ ra sửng sốt và không dám tin vào mắt mình.
Mời quý độc giả xem video:
Nguồn Youtube

Bất ngờ với khu vực RCW 106 rực sáng trong không gian

(Kiến Thức) - Kính viễn vọng Nam Âu ở Chi Lê vừa cung cấp những hình ảnh mới nhất về khu vực RCW 106 rực sáng kỳ diệu trong không gian.

Theo đó, khu vực RCW 106 nằm cách chúng ta 12.000 năm ánh sáng trong địa phận chòm sao Nam Norma.
Bat ngo voi khu vuc RCW 106 ruc sang trong khong gian
 Ảnh: nguồn Space

Kỳ lạ nước giếng nóng đến 43 độ C ở Đà Lạt

 Chiều 18/3, cơ quan chức năng đã đến khách sạn Hồng hải, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) để kiểm tra hiện tượng giếng nước  nóng bốc hơi và nóng đến 43 độ C.

Ông Nguyễn Văn Hoa, chủ khách sạn Hồng hải (số 42 Bùi Thị Xuân, P2, TP. Đà Lạt) cho biết giếng nước này ông đào từ năm 1994, giếng có đường kính 0,6m và sâu gần 6 m. Lúc đó nước giếng trong lành mát lạnh.
Ky la nuoc gieng nong den 43 do C o Da Lat

Quảng Ngãi: Bầy khỉ đặc biệt nuôi thả rông như... vịt, gà

Không bị nhốt chuồng hoặc dùng dây xích cổ như thường thấy, toàn bộ bầy khỉ đặc biệt ở Quảng Ngãi được thả rông, tự do leo trèo lên cây thoải mái.

Chủ nhân của bầy khỉ đặc biệt này là chị P.T ở xã Thanh An, huyện miền núi Minh Long, Quảng Ngãi. Chị P.T kể lại, cách đây hơn 2 năm, một người dân trong vùng khi đi rừng đã bắt được một con khỉ nhỏ. Chú khỉ con chỉ to hơn nắm tay người lớn, trông rất đáng yêu nên chị P.T đã mua về nuôi cho vui. Về sau, thấy chú khỉ lẻ loi nên chị đã tìm mua thêm "bầu bạn" cho nó. Và đến nay bầy khỉ có tất cả 7 con, gồm 2 đực và 5 cái, trong đó có 2 con to cỡ bắp đùi, số còn lại nhỉnh hơn bắp tay người lớn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới