Người dân vây bắt, mổ bụng cá sấu, kinh hoàng với thứ tìm thấy

Google News

Nhiều mảnh thi thể người được tìm thấy trong bụng con cá sấu mà trước đó người dân địa phương cùng hợp sức truy bắt.

Nhiều người dân làng cùng hợp sức truy tìm và bắt lại một con cá sấu trước nghi ngờ con vật hung ác đã ăn thịt một người đàn ông. 

Được biết, người dân địa phương đã tìm kiếm con cá sấu dài gần 4m sau khi con vật to lớn tấn công một công nhân xây dựng có tên Yeniman Bernard, và kéo nạn nhân xuống nước ở khu vực Teluk Bintuni thuộc tỉnh Tây Papua của Indonesia vào ngày 28/6.

 

Công tác tìm kiếm tập trung vào khu vực vịnh Bintuni, nơi người dân báo cáo nhìn thấy một con cá sấu to lớn nổi lên mặt nước với phần bụng bình to ra bất thường vào tối ngày 29/6.

Các tình nguyện viên đã tập hợp truy bắt con cá sấu, trói lại và đưa lên thuyền. Sau đó, những người này mổ bụng con cá sấu và tìm thấy nhiều mảnh thi thể người được nghi là của nam công nhân xây dựng.

Ông Lukas Resihol Limbong, người đứng đầu lực lượng cảnh sát vịnh Bintuni, cho hay “Sau khi bị bắt, con cá sấu được đưa lên bờ. Chúng tôi nghi con cá sấu đã ăn thịt người công nhân xây dựng, bởi phần bụng của nó phồng lên bất thường”.

Các sĩ quan cảnh sát đã hỗ trợ người dân dùng dao mổ bụng con vật to lớn, và tìm thấy nhiều phần thi thể người còn chưa được tiêu hóa hết.

“Chúng tôi xác nhận thi thể nằm trong bụng con cá sấu chính là người đàn ông mà chúng tôi đang tìm kiếm. Thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn. Trước đó, chúng tôi nhận được thông tin từ một số nhân chứng và tiến hành tìm kiếm con cá sấu. Một ngày sau đó, chúng tôi tìm thấy con vật. Khi mổ bụng, rõ ràng thi thể người đàn ông nằm trong bụng con cá sấu”, ông Lukas nói thêm.

Những người đồng nghiệp của nạn nhân cho hay, anh Yeniman đã bơi thuyền ở vịnh nước sau khi làm việc tại công trường xây dựng trường học. Khi anh Yeniman đang ngồi trên thuyền, con cá sấu đã tấn công và cắn vào tay người đàn ông.

Sau đó, nạn nhân ngã xuống nước và la hét cầu cứu trong vòng 2 phút trước khi biến mất khỏi mặt nước. Những đồng nghiệp chứng kiến sự việc đã vô cùng sốc và báo cáo với cảnh sát để nhờ truy tìm con cá sấu.

Sau khi mổ bụng con cá sấu, người dân tìm thấy các mảnh xương và hộp sọ sau đó đem đến bệnh viện để xác định ADN và trao trả lại cho gia đình nạn nhân.

“Chúng tôi cũng từng nhiều lần cảnh báo người dân về nguy cơ bị cá sấu tấn công và ăn thịt”, ông Lukas nói.

Indonesia là nơi sinh sống của 14 loài cá sấu với đa phần là động vật cỡ lớn và vô cùng hung tợn.

Theo các chuyên gia bảo tồn, sự xuống cấp của môi trường sống do nạn đánh bắt và biến các khu vực ven biển thành nông trại đã khiến cá sấu đi ra khỏi môi trường sống và tiến vào các khu dân sinh.

Đáng nói, người dân Indonesia vẫn còn thói quen tắm và đánh bắt trên sông nên dễ dẫn tới các vụ cá sấu tấn công con người.  

Theo Minh Thu/Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)