Đêm định mệnh ám ảnh NSND Bạch Tuyết về cố NSƯT Thanh Nga

Google News

NSND Bạch Tuyết có dự cảm không tốt vì chứng kiến sự lơ đễnh của cố NSƯT Thanh Nga nên đêm định mệnh đó vẫn ám ảnh bà.

>>>> Mời quý độc giả xem video NSND Bạch Tuyết thể hiện liên khúc "Con thuyền không bến - Giọt mưa thu". Nguồn Youtube:
NSND Bạch Tuyết trở lại ghế giám khảo Sao nối ngôi mùa 3. Bà cho biết khi nhìn danh sách thí sinh của năm nay đã xúc động vì Hà Linh - con trai cố nghệ sĩ Thanh Nga tham gia.
NSND Bạch Tuyết chia sẻ để thành danh như hôm nay, bà từng trải qua những ngày tháng đầy tủi cực. Gia đình gặp biến cố khi mẹ mất lúc mới lên 8 tuổi, bà được gởi vào trường dòng học nội trú.
Ở tuổi đó, bà nghĩ đến chuyện cắt tóc đi tu, bởi không thể quên được cái chết bi thảm của người mẹ do tai nạn giao thông. Tuy nhiên, cuộc đời bà rẽ một hướng khác kể từ ngày may mắn gặp tài nữ Thanh Nga - một “nữ hoàng” trên sân khấu cải lương thời đó.
NSND Bạch Tuyết vẫn giữ vai trò giám khảo chính. 
Trước khi trở thành một nghệ sĩ, Bạch Tuyết từng là một khán giả hâm mộ nghệ sĩ Thanh Nga. NSND Bạch Tuyết nhớ lại, một buổi chiều đi học về, cô cùng lũ bạn đứng thập thò xem nghệ sĩ Thanh Nga tập tuồng và rủ nhau… xin hình. Được người tặng hình, ký tên, nghệ sĩ Thanh Nga còn nựng cằm, động viên Bạch Tuyết đi hát, bởi nhìn thấy gương mặt sáng.
Hai năm sau, Bạch Tuyết đặt chân vào nghệ thuật để rồi tiếp đến 2 năm nữa, bà nhận giải Triển vọng Thanh Tâm - giải thưởng uy tín của giới sân khấu cải lương miền Nam. Người bạn diễn, cũng là người gắn huy chương vàng giải Thanh Tâm cho bà năm đó lại chính là nghệ sĩ Thanh Nga.
Bà dự cảm về sự ra đi của nghệ sĩ Thanh Nga. 
Đến giờ, giám khảo Bạch Tuyết cảm thấy cuộc sống có nhiều chuyện không thể lý giải được. Bà kể lại: “Có lần đi họp với các nghệ sĩ ở Nhà hát Thành phố, tôi cảm nhận chị Thanh Nga có nỗi lo gì đó, bởi nhiều khi tôi xem chị diễn thấy có phần lơ đễnh, bỗng nhiên quên mất tuồng. Anh Thanh Sang những lúc ấy hay đứng kế bên nhắc tuồng chị. Khi tôi hỏi, chị ấy nhìn tôi rất lâu, nói rằng có nhiều chuyện chị nói tôi sẽ không hiểu nhưng chị không muốn ai nhìn thấy chị già.
Hơn một năm sau buổi nói chuyện, sự việc không hay xảy đến gia đình chị. Buổi hôm đó làm tôi bận tâm đến tận bây giờ, khi những người nghệ sĩ tài hoa dường như cảm giác được có điều gì đặc biệt sắp xảy ra. Lúc đó, tôi còn quá nhỏ, có lẽ chị ấy không tiện nói nhưng tôi biết rằng đó là sự ra đi của một người nghệ sĩ lớn của ngành truyền thống cải lương. Những người nổi tiếng họ rất thiêng, họ như là ngọn đèn sáng để mọi người noi theo với tâm thiện, làm thế giới sinh động và tốt đẹp như nghệ sĩ Thanh Nga, NSND Phùng Há, NSND Năm Châu”.
Bà chia sẻ thêm: “Bây giờ cho đến mãi mãi, khi nào nghệ thuật còn, thì Thanh Nga vẫn là cái tên lớn, ánh sáng soi rọi cho nghệ thuật cải lương Việt Nam. Cô là chuẩn trong 100 năm cải lương, chỉ có Thanh Nga vừa xinh đẹp, có sắc vóc, sự thông minh, diễn xuất, giọng ca tròn đầy theo đòi hỏi của nghệ thuật cải lương đối với một cô đào thương”.
Trong đêm thi đầu tiên, Hà Linh sẽ thể hiện ca khúc Mưa rừng, dù hát không phải là sở trường của anh. Vở cải lương Mưa rừng của soạn giả Hà Triều – Hoa Phượng cũng như bài hát cùng tên mà nhạc sĩ Huỳnh Anh viết tặng riêng cho mẹ anh là cố nghệ sĩ Thanh Nga.
Ca sĩ Triệu Lộc chọn bản mashup gồm 3 bài hát Con đường tôi, Nụ cười và những ước mơ và Tôi là một ngôi sao. Tống Hạo Nhiên sẽ thể hiện tiết mục Nắm lấy ước mơ, nghệ sĩ Kim Phương hỗ trợ con trai.
Hoàng Hải từng đoạt Huy chương vàng giải thưởng Trần Hữu Trang, muốn nối nghiệp mẹ là nghệ sĩ cải lương Ngọc Dung. Anh chọn tiết mục Con đường tôi.
Nghệ sĩ hài Tùng Linh kể lại danh hài Tùng Lâm quyết nhận anh làm con nuôi qua tiểu phẩm Duyên nghiệp. “Bóng hồng” duy nhất Phạm Huyền Trâm chọn tiết mục Tôi là Huyền Trâm nhằm giới thiệu bản thân.
Ngoài hai giám khảo chính NSND – Tiến sĩ Bạch Tuyết, danh ca Thái Châu, NSƯT Phú Quí sẽ là khách mời. Tập 1 sẽ được phát sóng lúc 21h tối 31.5 trên kênh THVL1.
Theo Kim Chi/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)