Có bầu trước cưới, Á hậu gợi cảm Anh Thư giờ làm mẹ thế nào?

Google News

Đến với Huy Khánh dường như là một quyết định khá khó khăn dành cho Anh Thư lúc đó bởi cô vướng phải khá nhiều sự ngăn cấm.

Mạc Anh Thư là một cô gái sinh ra trong gia đình có truyền thống giáo dục tại Vĩnh Long. Cô được cưng chiều và có nhiều năng khiếu từ nhỏ như múa, vẽ, thiết kế nội thất và làm MC.
Anh Thư đậu cùng lúc hai đại học ở Cần Thơ và vẫn tiếp tục theo đuổi nghệ thuật. Chính vì thế, bằng sự nỗ lực, Anh Thư đã đoạt giải Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu miền Hậu Giang vào năm 2007. Khi đó Anh Thư mới chỉ 21. Một năm sau, Á hậu Anh Thư giật luôn giải Hoa khôi thời trang toàn quốc. Cô bước chân vào làng mẫu Việt với những điểm sáng mà nhiều người không có được.
Gia đình luôn tự hào về cô con gái Mạc Anh Thư, vừa xinh xắn lại đa tài. Thế nhưng, khi Anh Thư quyết định đến với chàng diễn viên điển trai từng có một đời vợ là Huy Khánh, cô đã vướng phải sự cấm cản dữ dội. Bố mẹ của Mạc Anh Thư còn shock tới mức đổ bệnh khi con gái có con, chưa làm đám cưới và mới chỉ đăng kí kết hôn với anh chàng "trai hư" này.
Co bau truoc cuoi, A hau goi cam Anh Thu gio lam me the nao?
 
Thậm chí khi đã ở bên Huy Khánh, Mạc Anh Thư vẫn không chắc chắn về mối quan hệ của mình và luôn trong trạng thái đón nhận những sự thay đổi. Và rồi "phép màu" đã mỉm cười với người đẹp. Như minh chứng câu nói "gái có công, chồng không phụ", từ ngày yêu và quen với Mạc Anh Thư, Huy Khánh bớt bay nhảy hơn, anh đã bắt đầu vun vén cho hạnh phúc của gia đình, trân trọng người ở bên cạnh.
Điểm đặc biệt, Anh Thư cũng vì Huy Khánh mà từ bỏ ánh hào quang của showbiz, trở về với vị trí làm vợ, làm mẹ của một cô con gái nhỏ dễ thương, xinh xắn - Cát Cát (tên thật là Trần Khánh Ngọc Uyên), hiện tại được 7 tuổi.
Nhớ về những ngày tháng đầu mang bầu con gái, Anh Thư cho biết: "Từ khi có con, Thư bắt đầu có thêm những thói quen mới mà trước đây chưa từng có như xem phim hài (vì muốn con sinh ra lúc nào cũng vui vẻ), nghe nhạc thiếu nhi, nhạc hòa tấu dành cho bà bầu, và nói chuyện với con mỗi ngày.
Cát đặc biệt tỏ ra thích nói chuyện với ba Khánh. Chỉ cần nghe tiếng ba, được ba xoa xoa vào bụng mẹ để tìm mình, là Cát nhảy tưng tưng lên. Ba Khánh cũng thích ở gần hai mẹ con suốt ngày, dù có đang đi quay ở tỉnh xa, ba cũng tìm cách “vác” hai mẹ con theo".
Bản thân Huy Khánh cũng rất tâm lý với vợ bầu: "Thư còn nhớ lúc Thư mang thai Cát đã được hơn 8 tháng, anh Khánh đang phải theo đoàn làm phim Lấy Chồng Người Ta quay ở tận Đà Lạt. Không muốn để hai mẹ con ở nhà một mình, anh ấy bèn dụ dỗ rằng phong cảnh ở đấy rất thơ mộng, đồ ăn rất ngon. Thế là bà bầu gần đến ngày sinh cũng lặc lè vác bụng “phi” lên Đà Lạt ngay vì ham vui".
Chia sẻ đầu tiên về cô con gái Cát Cát lúc mới chào đời, Huy Khánh hạnh phúc nói: “Bé rất ngoan, ít khóc và khỏe mạnh. Ai cũng bảo bé giống ba như đúc”.
Còn với Anh Thư, khoảnh khắc lần đầu làm mẹ khiến cô nhớ mãi lại chính là về vẻ mặt của ông chồng Huy Khánh nhìn con: "Thư không thể nào quên được vẻ mặt hạnh phúc của anh ấy khi quay sang khoe: “Trời ơi em ơi, lần đầu biết bú mà con đã làm một hơi hết 50ml sữa rồi nè!”.
Mặc dù lui về sau làm "hậu phương" nhưng Anh Thư luôn thể hiện mình là người phụ nữ mạnh mẽ và không bao giờ phải gán mác "ăn bám chồng". Cô tự chủ về kinh tế bằng việc kinh doanh, chăm chỉ làm đẹp, gặp gỡ bạn bè và chăm lo tốt cho bé Cát Cát. Cô bé cũng trở thành nhóc tỳ được nhiều người yêu mến khi rất lém lỉnh, gây sốt với những clip nhí nhảnh.
Theo Chi Chi/Khám Phá

>> xem thêm

Bình luận(0)