Gặp gỡ chú mèo siêu "chảnh" chỉ ăn pizza và mỳ ống

(Kiến Thức) - Theo cô Michelle, mới đầu, cô cho rằng Stan chỉ đang chán nản, không muốn ăn thức ăn của mình và muốn đổi vị. Về sau, cứ mỗi khi cô Michelle ăn mỳ ý hoặc pizza, con mèo kỳ lạ Stan lại lén lút vào phòng bếp ăn vụng.

Theo thông tin đăng tải, cô Michelle Townley, sống ở Swindon, một thị trấn lớn Wiltshire , Tây Nam nước Anh có nuôi một con mèo kỳ lạ. Con mèo cưng này tên là Stan, có sở thích ăn uống vô cùng khác biệt.
Gap go chu meo sieu
 
Không giống như những con mèo khác thích uống sữa hoặc ăn đồ ăn khô, ăn cá... mèo Stan không hề có hứng thú với những món ăn dành cho mèo, khiến chủ nhân vô cùng đau đầu, không biết làm sao cho vừa ý.

Mời quý vị xem video: Bồ câu thoát nạn nhờ giả chết đánh lừa mèo

Gap go chu meo sieu
 
Một lần, khi cô Michelle ăn mỳ Ý và pizza, con mèo cưng Stan cực kỳ hứng thú. Nó đi ra đi vào với ánh mắt chờ mong, thèm khát. Thấy vậy, cô Michelle quyết định cho Stan ăn thử mỳ Ý và pizza. Chẳng ngờ, Stan vô cùng thích thú với hai món ăn này và ăn rất nhiều, khiến cô Michelle rất ngạc nhiên.
Gap go chu meo sieu
 
Theo cô Michelle, mới đầu, cô cho rằng Stan chỉ đang chán nản, không muốn ăn thức ăn của mình và muốn đổi vị.
Về sau, cứ mỗi khi cô Michelle ăn mỳ ý hoặc pizza, mèo Stan lại lén lút vào phòng bếp ăn vụng, những thứ khác tuyệt đối không động đến. Dù có bày ra trước mặt, mèo Stan cũng không chịu ăn.
Gap go chu meo sieu
 
Phát hiện ra sở thích ăn uống quái dị của mèo cưng, cô Michelle đã dễ dàng hơn trong việc giúp Stan ăn uống.
Theo cô, việc mèo cưng Stan có chung sở thích ăn uống với mình thực sự khá tuyệt vời. Tuy nhiên, cô cũng lo ngại, Stan có thể bị béo phì, vì thế sẽ hạn chế bớt đồ ăn của nó.

Ngỡ cá sấu ngoài ruộng, người phụ nữ báo cảnh sát... và chết cười

(Kiến Thức) - Ngày hôm đó, cô Vương, một nông dân địa phương đang làm việc trên cánh đồng của gia đình thì bất chợt trông thấy hai sinh vật lạ lùng dáng dấp như cá sấu, vội báo cảnh sát nhưng rồi khám phá ra sự thật chết cười.

Nếu nhìn thấy cá sấu bất ngờ lao tới, chắc chắn nhiều người không khỏi sợ hãi mà chạy trốn. Mới đây, tại Thai Châu, Chiết Giang, Trung Quốc đã xảy ra câu chuyện hy hữu, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.
Theo thông tin đăng tải, sự việc xảy ra tại trấn Đình Bàng, huyện Tam Môn, Thai Châu, Chiết Giang. Ngày hôm đó, cô Vương, một nông dân địa phương đang làm việc trên cánh đồng của gia đình thì bất chợt trông thấy hai sinh vật lạ lùng dáng dấp như cá sấu.

"Choáng" sầu riêng kỳ lạ có giá tới 1,1 tỷ đồng

(Kiến Thức) - Giống sầu riêng đặc sản này được cho là ngon nhất thế giới với hương vị và kết cấu hoàn hảo. Năm nay, quả sầu riêng có hình dạng, kích thước và độ chín hoàn hảo đạt được mức giá lên tới 1,5 triệu baht (khoảng 1,1 tỷ đồng). 

Mới đây, tại Nonthaburi, Thái Lan, một quả sầu riêng đã được bán với giá 1,5 triệu baht (khoảng 1,1 tỷ đồng), gây xôn xao dư luận.
Theo thông tin đăng tải, quả sầu riêng này thuộc giống sầu riêng Kanyao, là giống sầu riêng đắt nhất thế giới.

Mèo nghịch máy tính, không ngờ chủ nhân "hoan hỉ" chỉ vì...

(Kiến Thức) - Cô Jessica tạm dừng việc kiểm tra tài liệu và ra ngoài dắt chó đi dạo. Không nghĩ tới, ở nhà, mèo cưng Mochi trong lúc nghịch máy tính đã vô tình ấn nút gửi toàn bộ tài liệu, đơn thư cho nhà tài trợ. 

Theo thông tin đăng tải, cô Jessica Schleider, hiện đang làm trợ giảng tại Khoa Tâm lý học tại Đại học Stony Brook ở Mỹ. Công việc của cô là xin tài trợ để đảm bảo những nghiên cứu diễn ra suôn sẻ.
Jessica có nuôi hai thú cưng là một con chó và một con mèo cưng. Con mèo Mochi là một con mèo đi lạc được Jessica nhận nuôi cách đây không lâu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới