Gần ngày cưới, tôi phát hiện ra bí mật "động trời"

Tôi không biết có nên tiếp tục yêu và lấy một người có quá khứ như thế không nữa, thật sự tôi cảm thấy không chấp nhận nổi.

Tôi năm nay gần 30 tuổi, sắp kết hôn, vợ sắp cưới của tôi 25, chúng tôi yêu nhau nửa năm rồi, hai gia đình đã nói chuyện người lớn và dự tính hai tháng nữa sẽ làm đám cưới.

Cả hai chúng tôi đều không phải đầu của nhau, trước vợ sắp cưới bây giờ, tôi từng yêu hai người, nhưng phải thú thật, tôi là người khá truyền thống, tôi không bao giờ vượt rào với ai nếu không chắc chắn lấy được người đó, phần vì trách nhiệm, phần vì tôi không muốn người ấy khổ, thiệt thòi nếu tôi không cưới được.

Khi tôi yêu em, là vợ sắp cưới của tôi bây giờ, em cũng kể chuyện quá khứ của mình từng yêu một người, nhưng tính cách không phù hợp nên chia tay, tôi biết thế thôi, cũng chẳng hỏi nhiều, quan trọng là tôi thấy em hợp mình, em hiền lành, ngoan ngoãn, công việc cũng ổn định. Thời điểm này tôi cũng muốn gắn bó vì hai đứa cũng đến tuổi rồi.

Gan ngay cuoi, toi phat hien ra bi mat

Ảnh minh họa 

Gia đình hai bên tác thành, mọi chuyện đã êm thấm đâu vào đấy, chỉ chờ ngày đưa em về nữa thì một ngày, khi đến phòng em chơi, tôi vô tình phát hiện trong của em có một chiếc que thử hai vạch. Tôi sốc nặng, lúc em vào, nhìn thấy tôi cầm thì mặt mày tái dại.

Tôi tra hỏi, em thú nhận ngày xưa từng yêu rồi có thai với nhưng anh ta trốn tránh trách nhiệm, em buộc phải bỏ thai. Em khóc rất nhiều, mong tôi có thể bỏ qua cho em một lần, vì bản thân em cũng đau khổ lắm rồi, hơn nữa đến với tôi bây giờ là toàn tâm toàn ý. Tôi đau khổ, cảm giác chán kinh khủng, tự dưng thấy vơi bớt tình yêu ghê lắm, tôi làm sao có thể chấp nhận vợ mình với quá khứ như vậy được, tôi phải làm gì bây giờ đây?.

Giám đốc đỏ mặt trước ảnh nóng của vợ sắp cưới trong điện thoại bạn thân

Nhìn bức ảnh khêu gợi của vợ sắp cưới trong điện thoại bạn thân, tôi đỏ mặt. Những tưởng yêu được cô gái nhà lành, ngờ đâu em là gái bao cao cấp.

Tôi năm nay 36 tuổi, độc thân, có công ty riêng, ăn nên làm ra. Ngày trước mải mê học hành, lo xây dựng sự nghiệp nên tôi bỏ bê việc lập gia đình. Đến khi bố mẹ giục giã, tôi mới để ý đến chuyện hôn nhân.

'Chết lặng' khi nghe được cuộc điện thoại của vợ sắp cưới trong phòng tắm

Tôi mất quá nhiều thời gian chờ đợi để nhận được cái gật đầu của vợ sắp cưới, bây giờ xảy ra chuyện này, tôi cũng buồn và giận ghê gớm lắm.

Tôi yêu thầm vợ sắp cưới nhiều năm trời. Từ lúc 2 đứa mới vào đại học cho đến khi ra trường.

Chết lặng thấy vợ sắp cưới vồ vập với bồ, còn chê mình “đụt”

Vợ tôi còn giao kèo với người tình là chỉ qua lại với nhau đến khi chúng tôi cưới vì sợ không lỡ lại dính bầu lúc đó thì khổ. Cô ta bảo không bao giờ bỏ tôi, vì tôi tốt, hiền lành, mỗi tội hơi “đụt” vụ chăn gối, không đủ để đáp ứng với nhu cầu của cô ấy. Tôi nghe mà nóng hết cả mặt.

Chỉ còn vỏn vẹn đúng 3 tháng nữa là chúng tôi sẽ kết hôn. Hiện tại, chúng tôi đã làm đám hỏi. Bạn gái tôi đang sống ở căn phòng thuê của cô ấy… Tôi ôm ấp giấc mơ về cuộc sống gia đình sau vài tháng nữa, khi có thể đón nàng về cùng chung sống.

Đọc nhiều nhất

Tin mới