Gái ế tìm “tình một đêm” để xin một đứa con và cái kết cười ra nước mắt

Sau khi nghe bà cô nói mấy câu đầy xúc phạm, Hạ quyết tâm liều lĩnh tìm kiếm "tình một đêm" để thu ngay kết quả mà khỏi phải yêu đương lằng nhằng.

Hạ năm nay 32 tuổi, xinh đẹp có thừa, vóc dáng gợi cảm nhưng chưa từng yêu ai. Cô chẳng bao giờ tin vào "tình một đêm" trong tiểu thuyết, nhưng không ngờ, lúc bị đẩy vào đường cùng, cô lại chọn cách đấy để giải thoát cho chính mình.
Chuyện lẽ ra chẳng có gì, Hạ nghe mãi những câu cằn nhằn của mẹ về tình trạng "ế chỏng ế chơ" của mình thì cũng quen rồi, có nghe ai nói thêm cũng không hề hấn gì. Thế nhưng, năm nay cô như bị sao quả tại chiếu đầu, đã bận công việc, mẹ còn khóc lóc ép cô đi xem mắt hết chỗ này đến chỗ khác.
Hạ tặc lưỡi, dành thời gian nghỉ ngơi cuối tuần quý giá, lượn qua gặp mấy anh chàng mà mẹ cô ca ngợi xem có gì hay ho. Gặp rồi, cô mới thấy số mình đen đủi, toàn những anh chàng xấu tính, gia trưởng, cục cằn và hoang tưởng đến phát ghét. Cô thu nhập 2000 USD mỗi tháng, mà có anh còn nghĩ đến cảnh cô ở nhà chăm con để đảm bảo hạnh phúc gia đình, đúng là gàn dở.
Gai e tim “tinh mot dem” de xin mot dua con va cai ket cuoi ra nuoc mat
Ảnh minh họa 
Đã vậy, bà cô ruột sang chơi, còn đưa ra lời đề nghị vô cùng khiếm nhã, khuyên Hạ nên lấy tạm ông nào chết vợ hoặc đã ly hôn, vì gái già như Hạ thì không trai tân nào thèm yêu đâu. Sau khi nghe bà cô nói mấy câu đầy xúc phạm, Hạ quyết tâm liều lĩnh tìm kiếm "tình một đêm" để thu ngay kết quả mà khỏi phải yêu đương lằng nhằng.
Cô tóm ngay Khải - anh chàng hàng xóm độc thân, tính trầm lặng ít nói, thường lặng lẽ đi về lúc muộn vì mải mê sự nghiệp. Dăm ba lần, cô bị hỏng xe, anh ta cũng nhiệt tình giúp đỡ. Người đẹp trai, khiêm nhường lại tử tế như thế mà cũng ế, nên xem ra cái sự ế của cô cùng là bình thường. Gen của anh ta chắc chắn hơn đứt mấy gã cô từng xem mắt.
Cô mặc một chiếc váy sexy, cầm theo chai rượu vang, sang phòng anh ta gõ cửa. Anh chàng kính cận ngỡ ngàng nhìn cô, vẫn mời vào nhưng đầy e ngại. Cô chuốc anh ta vài ly, rồi đi thẳng vào vấn đề: "Em muốn có một đứa con của riêng mình nhưng mãi không tìm được đối tác. Mẹ em ép cưới khiến em mệt mỏi lắm. Nếu giờ em làm mẹ đơn thân, mẹ sẽ tha cho em. Và anh, chính là người em muốn chọn để giúp em. Anh đừng từ chối nhé".
Anh chàng ngạc nhiên tột độ, cười phá lên nhưng rồi lại bảo Hạ: "Tôi cũng thích có con nhưng không muốn lấy vợ, hay em sinh đôi rồi chúng ta chia đôi mỗi người nuôi một đứa nhé" khiến Hạ cũng ngạc nhiên không kém. Trông thì có vẻ kiệm lời mà anh ta nói chuyện thú vị ra phết. 
Say sưa một hồi, khi đã ngà ngà say, Khải và Hạ làm chuyện ấy tự nhiên và ngọt ngào như những cặp yêu nhau trên phim. Sáng tỉnh dậy, Hạ nhanh chóng chuồn về phòng, vừa ngượng vừa thấy tim mình đập vội. "Quái thật! Tình một đêm là cái gì mà mình như kẻ biết yêu thế này? Chả lẽ mình chết đứ đừ anh chàng này rồi?", Hạ nghĩ thầm, mặt đỏ lựng khi nghĩ lại cảnh tối qua.
Thật không ngờ, cô có bầu thật, Khải biết chuyện tỏ vẻ không quan tâm, nhưng lại lén thay tấm thảm chống trơn trước cửa phòng cô, còn thỉnh thoảng mang cho cô hoa quả đặc sản vùng miền nơi anh đi công tác.
Đến tháng thứ 4, mẹ cô phát điên, khóc lóc bắt cô khai ra thủ phạm. Con gái cưng bà nuôi dưỡng bao năm, giờ lại không chồng mà chửa thì bà chịu sao nổi. Bà phải đến tận nhà bắt đền thủ phạm, ép cưới hỏi đàng hoàng.
Hạ vừa cúp điện thoại của mẹ, ngán ngẩm thở dài thì Khải đã đứng sau lưng từ lúc nào, tủm tỉm cười rồi bảo cô: "Này, anh thấy chúng mình nên cưới đi. Thực ra anh thích em từ lâu mà không dám nói ra. Em nghĩ anh dễ dãi đến mức cô nào mời cũng lên giường hay sao?".
Hạ ngỡ ngàng nhìn Khải, ôm lấy anh thì thầm: "Tình một đêm đấy, anh đừng có quyết nhanh thế kẻo sau này ân hận".

Không phải tuổi đôi mươi, đây mới là lứa tuổi quyến rũ nhất của phụ nữ

Phụ nữ ở độ tuổi nào mới là quyến rũ nhất?

Người phụ nữ tuổi 30 có sức hút lớn nhất

Chồng đi công tác xa, vợ cả gan sang nhà anh hàng xóm làm điều này

Vợ tôi với váy ngủ ngắn cũn cỡn, khêu gợi, tóc tai rối bù bước ra từ nhà anh họa sĩ độc thân.

Tôi có được tình yêu với Hương công đầu phải dành cho anh trai của Hương. Anh trai Hương là sếp phòng trực tiếp của tôi ở công ty. Có lẽ cám cảnh cho cậu kĩ sư cầu đường hiền lành, tướng tá, khuôn mẫu cũng ưa nhìn nhưng tuổi thì sắp cán mốc tam thập nhi lập mà vẫn không có nổi một mảnh tình vắt vai nên nhân dịp nghỉ lễ dài ngày sếp phòng rủ tôi về quê anh.

Gái bán hoa đau khổ khi lỡ mang thai với khách hàng

Hai lần đi khách, tôi như chết lặng và chẳng thể nhớ nổi cảm giác với họ như nào.

Tôi năm nay 24 tuổi và buộc phải làm ‘gái bán hoa’ để xoay sở cuộc sống. Tôi bị mất việc ở công ty kế toán cũ và trong vài tháng liền, tôi không thể tìm nổi một công việc tử tế, phải sống với vài đồng ít ỏi còn lại trong thẻ ngân hàng. Rồi cuối tháng tiền điện, tiền nhà, hóa đơn mạng internet khiến tôi thực sự hoang mang và tuyệt vọng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới