Em chồng muốn cưới gấp, duy chỉ mẹ chồng tôi đập bàn phản đối

Nhưng mẹ chồng tôi vừa nghe lại đứng bật dậy đập bàn quát lên:

Nhà chồng tôi bây giờ đang loạn cào cào hết cả lên chị em ạ. Em chồngmẹ chồng không thèm nhìn mặt nhau và tôi phận làm dâu nhưng phải đứng ra dàn hòa 2 người họ. Hết mẹ chồng lại đến em chồng tới than thở, oán trách với tôi, đòi tôi phải khuyên bảo, thuyết phục người còn lại.

Dưới chồng tôi chỉ có 1 cô em gái, bố chồng thì mất từ lâu. Vợ chồng con cái nhà tôi, em chồng và mẹ chồng sống chung với nhau khá hòa hợp. Em chồng 28 tuổi rồi nên lúc biết em ấy có bạn trai, nhà chồng tôi ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Hôm trước, em ấy còn thông báo với cả nhà sẽ dẫn bạn trai về ra mắt để xin "cưới gấp". Tôi và chồng nhìn nhau mừng rỡ. Thảo nào có sáng tôi nhìn thấy em chồng nôn ọe trong nhà vệ sinh.

"Không được!". Cả nhà ngơ ngác quay sang nhìn mẹ chồng, không hiểu tại sao bà lại phản ứng lạ lùng như vậy. Cái đợt nghe tin em chồng có người yêu, chính bà là người vui mừng nhất còn gì!

Em chong muon cuoi gap, duy chi me chong toi dap ban phan doi

Thế rồi 2 người họ không ai nhường ai, cãi nhau 1 trận to. (Ảnh minh họa)
 

Bị mọi người nhìn chằm chằm, mẹ chồng nhận ra mình vừa thất thố. Bà chầm chậm ngồi xuống, ngập ngập ngừng ngừng mãi không nói nên lời. Mãi sau, dưới cái nhìn truy vấn của chúng tôi, bà mới xấu hổ thừa nhận một tin khiến ai nấy đều phải trợn trừng kinh hãi. Mẹ chồng tôi, thế mà cũng đang mang thai!!!

Bố chồng tôi mất hơn chục năm rồi, mẹ chồng mới 48 tuổi, chuyện bà có người khác là điều bình thường. Chồng tôi từng lén đi tìm hiểu về bác trai góa vợ kia, thấy cũng là người tử tế nên kệ chuyện riêng của bà.

Vấn đề lúc này là mẹ chồng tôi cũng muốn cưới bác kia. Bà nói bà không thể ở vậy cả đời, sau này tuổi già cần người nương tựa. Đứa con ở tuổi xế chiều này có lẽ là duyên phận của bà với người kia nên bà sẽ không bỏ đứa bé đi. Có điều bà đã mang thai được 4 tháng rồi. Chính bà cũng mới phát hiện, ban đầu còn tưởng bụng to vì béo.

Bà muốn em chồng hoãn cưới lại để bà cưới trước, sang năm hay sang năm nữa em chồng hãy cưới cho thiên hạ người ta đỡ xì xào. Điều đó đồng nghĩa với việc em chồng phải sinh con mà không có đám cưới. Em chồng tôi vừa nghe lập tức nhảy lên phản đối. Chưa nói tới em ấy đồng ý hay không, bạn trai em ấy và nhà chồng tương lai chắc chắn không đồng ý. Thế rồi 2 người họ không ai nhường ai, cãi nhau 1 trận to.

Có lẽ mọi người sẽ thấy hơi khôi hài đúng không nhưng xin đừng đánh giá gì hết. Mẹ chồng tôi mưu cầu hạnh phúc riêng cho mình là chính đáng, bà đã 1 mình nuôi con đến giờ này rồi. Tôi chỉ xin chị em ai có cao kiến gì bày cho tôi để giải quyết tình huống oái oăm này với!

Bài học đắt giá cho nàng dâu bỏ nhà đi

Khi taxi dừng trước nhà bạn, rút điện thoại từ trong túi ra, Linh hốt hoảng khi thấy 30 cuộc gọi nhỡ của mẹ chồng.

25 tuổi, Linh lên xe hoa về nhà chồng. Sau đám cưới, cô và chồng sống cùng với bố mẹ chồng. Mới đầu Linh hơi e dè vì nghĩ tới cảnh nàng dâu mẹ chồng sống cùng nhau sớm muộn gì cũng có va chạm. Tuy nhiên, về sống cùng, Linh mới nhận ra, mẹ chồng là người phụ nữ dịu dàng, điềm đạm và rất mực yêu thương con trai, con dâu.

Nàng dâu ngỡ ngàng phát hiện mẹ chồng vào nhà nghỉ với nhân tình

Hàng ngày, mẹ chồng luôn rao giảng tôi về đạo đức làm vợ, phải biết hi sinh, chung thủy với chồng nhưng một ngày, tôi bất ngờ khi gặp bà vào nhà nghỉ với nhân tình.

Mẹ chồng tôi kết hôn, sinh con sớm nên ở tuổi 48, bà đã lên chức bà nội. Bà khá khó tính, khắt khe với con dâu. Bất cứ việc gì, bà đều yêu cầu một cách hoàn hảo.

Tâm sự đắng lòng của nàng dâu làm vợ lẽ bị cả nhà chồng mắng vì điều này

Tôi đã cố hết sức để trở thành một mẹ kế tốt, đã chịu đựng hy sinh rất nhiều, nhưng nhà chồng vẫn không hề nhìn nhận, thậm chí còn bảo tôi ác vì… không bao giờ mắng con riêng.

Tôi kết hôn gần 4 năm, là tập hai của ông xã tôi bây giờ. Chồng tôi là đồng nghiệp, cũng là sếp của tôi ở cơ quan, hơn tôi khá nhiều tuổi. Lúc về ra mắt, bố mẹ chồng đã nói thẳng không muốn anh ấy lấy tôi vì một cô gái trẻ quen sống sung sướng như tôi sẽ không thể đủ tốt bụng, bao dung để coi con chồng như con mình, mà thằng bé là thứ quý giá nhất của họ.

Mẹ chồng tôi nói, bà đã nhắm sẵn một phụ nữ phù hợp hơn cho con trai mình, nhưng đây là thời buổi con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy nên ông bà đành phải chịu theo quyết định của anh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới