Đưa xác lên giàn thiêu, chàng trai "bật nắp quan tài" sống dậy

(Kiến Thức) - Muốn Kiran được chết tại nhà, gia đình đã đưa xác chàng trai về và chuẩn bị hậu sự chu đáo. Khi mẹ của Kiran giúp cậu mặc áo liệm để đưa cậu lên giàn hỏa thiêu, bà nhịn không được đã khóc rống: "Đừng rời bỏ mẹ con ơi!"... chàng trai sống lại thần kỳ.

Mấy ngày trước, ở Ấn Độ xảy ra câu chuyện hy hữu, ly kỳ, gây xôn xao dư luận. Một chàng trai trẻ đã chết đột nhiên hồi sinh, sống lại ngay trong đám tang của mình, vào khoảnh khắc anh sắp được đưa lên giàn hỏa thiêu, khiến nhiều người phải cảm thán, đây thực là cải tử hoàn sinh, là phép màu cuộc sống.
Theo thông tin đăng tải, anh Gandham Kiran, một chàng trai trẻ đến từ Telangana, miền nam Ấn Độ, là một sinh viên đại học 19 tuổi.
Đang ở thời điểm sung sức nhất, Gandham Kiran đột nhiên có những triệu chứng như sốt cao vào nôn mửa. Sau vài ngày không có dấu hiệu đỡ, Kiran được đưa đến bệnh viện để chữa trị. Tại bệnh viện địa phương, các bác sĩ cho biết, anh bị viêm gan cấp tính.
Tuy nhiên điều trị cũng không thấy đỡ, thậm chí tình trạng bệnh chuyển biến xấu, Kiran lại tiếp tục được chuyển đến bệnh viện lớn.
Dua xac len gian thieu, chang trai
 Ảnh minh họa.
Không ngờ, tới bệnh viện lớn trị liệu, tình trạng của Kiran không hề đỡ hơn, rơi vào trạng thái hôn mê, không có dấu hiệu tỉnh. Vài ngày sau, Kiran được tuyên bố là đã chết não, trở thành người thực vật, không thể cứu chữa.

Mời quý vị xem video: Rùng rợn dịch vụ làm người chết sống lại

Gia đình của Kiran buồn bã, muốn Kiran được chết tại nhà, vì vậy họ đưa chàng trai về nhà và chuẩn bị hậu sự chu đáo. Khi mẹ của Kiran giúp cậu mặc áo liệm để đưa cậu lên giàn hỏa thiêu, bà nhịn không được đã khóc rống: "Đừng rời bỏ mẹ con ơi!".
Lúc này, cứ như là Kiran nghe được lời thổn thức của mẹ mình, từ khóe mắt chàng trai chảy xuống hai hàng nước mắt, khiến mẹ cậu vừa mừng vừa sợ, vội vàng đưa con trai đến bệnh viện để kiểm tra.
Sau 3 ngày kiểm tra, quan sát và điều trị, Kiran tỉnh lại một cách kỳ diệu trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Hơn nữa, tình trạng của anh chuyển biến tốt đẹp, còn có thể mở miệng nói.
Hiện, Kiran đã được xuất viện, tiếp tục ở nhà điều trị và theo dõi.
Qua trường hợp của Kiran, nhiều người cảm thấy, may mắn là mẹ của chàng trai đã không từ bỏ, tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ thực sự đã kéo được con trai từ cõi chết trở về.

Mặc 8kg quần áo trên người để tránh nộp phí quá cước

Một ông bố nhanh trí người Scotland đã nảy ra một giải pháp tuyệt vời để tránh phải trả phí cho số hành lý quá cân cho chuyến bay từ Pháp về Anh.

John Irvine, 46 tuổi, ở Bearsden, gần Glasgow, quyết định mặc 8kg quần áo lên người thay vì trả tiền cho số cân thừa. Theo quy định của hãng hàng không Easyjet, mỗi kg hành lý thừa hành khách phải trả 12 bảng, và như vậy, John sẽ phải trả 96 bảng.
Ảnh cắt từ clip.
Ảnh cắt từ clip. 

Rùng mình lệ bỏ cha mẹ già vào núi hoang... lựa chọn đáng sợ

(Kiến Thức) - Để bảo tồn nòi giống và nguồn lao động, người Nhật cổ đại buộc phải đưa ra lựa chọn đáng sợ nhất nhưng cũng khả thi nhất, đó là bỏ cha mẹ già vào núi hoang.

Nho giáo Trung Quốc có quan niệm "Trong trăm cái thiện phải lấy chữ hiếu làm đầu". Thế nhưng tại sao thời cổ đại ở Nhật Bản, nơi chịu ảnh hưởng sâu sắc của Nho giáo, lại phổ biến chuyện con cái bỏ cha mẹ già vào núi hoang dã, để mặc cha mẹ tự sinh tự diệt?

Chú vẹt có “IQ vô cực” và hành động làm ai cũng choáng váng

Chú vẹt thông minh, xảo quyệt này đã chứng minh cho con người thấy rằng mấy cái bẫy của họ chẳng đáng tin cậy chút nào khi nó quyết định gỡ từng cái bẫy khỏi bức tường trung tâm thương mại.

Các trung tâm thương mại đang gánh trên mình một nỗi lo âu khi loài chim hoành hành khắp nơi trong thành phố. Những chú chim đậu trên tường trung tâm thương mại và...đi vệ sinh vào người khách hàng. Các biện pháp bắt, giết chim ở những nơi này đều là phạm pháp, vì thế, họ đã nghĩ ra cách dựng những hàng rào gai chống chim đậu trên bức tường.

Đọc nhiều nhất

Tin mới