Xin mẹ chồng về ngoại ăn Tết, bà "đốp" nàng dâu ngã ngửa

Mẹ chồng tỏ ra rất tức giận khi nàng dâu này đưa chồng về quê ngoại chúc Tết.

Đối với nhiều nàng dâu sau khi về nhà chồng, năm hết Tết đến, dù không nói ra nhưng họ đều mong muốn sớm được về gia đình nhà ngoại thăm gia đình. Tuy nhiên, không nhiều mẹ chồng hiểu được niềm mong mỏi đó. 

Mới đây trên mạng xã hội, một nàng dâu trẻ tâm sự câu chuyện hôn nhân không vui vẻ gì khi sống chung với mẹ chồng. Được biết, cô gái này mới sinh em bé, chính vì vậy mà đến Tết cô rất hy vọng có thể về nhà tham gia đình.

Xin me chong ve ngoai an Tet, ba

Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)

"Em mới sinh em bé được 1 tuần, từ lúc sinh bà ngoại có xuống chăm đến tận bây giờ. Bà ngoại dự định sẽ ở 1 tháng nhưng hôm nay mẹ chồng nói 1 câu mà mẹ em giận tím mặt muốn về luôn.

Câu chuyện bắt nguồn từ Tết năm ngoái, chị nhà bác chồng em ở trong Sài Gòn không chồng nhưng có bầu. Cả nhà sợ mang tiếng nên đưa chị ra nhà chồng em ở từ 6 tháng đến lúc sinh.

Chị ấy sinh vào mùng 2 Tết. Đây cũng là cái Tết đầu tiên em ở nhà chồng, 2 vợ chồng dự định mùng 4 về ngoại và đã nói với bà nội trước rồi.

Hôm mùng 3, mẹ chồng có nói chuyện với chồng em. Bà mắng em là mất dạy, về ngoại thì về một mình, còn bắt cả chồng về. Chồng em còn phải ở lại chăm chị sinh con.

Mẹ em nghe xong mà giận tím người nhưng vì con nên vẫn nhịn chỉ nói vài câu bảo do em còn trẻ người non dạ có gì không biết bà dạy bảo.

Có đời thuở nào bà thông gia nói với bà thông gia như thế không, khác nào vả vào mặt mẹ em là không biết dạy con. Mẹ em giận quá nên nói lại với em, em nghe mà cũng thấy bực".

Xin me chong ve ngoai an Tet, ba

(Ảnh minh họa)

Mặc dù Tết là dịp để các nàng dâu về thăm nhà nhưng mẹ chồng của cô nàng lại không đồng ý. Bà cho biết, vì chị họ chồng mới sinh em bé nên muốn vợ chồng cô ở lại chăm chị, mà nếu có về thì chỉ mình cô được về thôi, chồng phải ở lại. Điều này khiến cô gái vô cùng bức xúc và phẫn nộ.

Xin me chong ve ngoai an Tet, ba
Xin me chong ve ngoai an Tet, ba
Xin me chong ve ngoai an Tet, ba

Nhiều người không đồng tình với quan điểm của mẹ chồng (Ảnh chụp màn hình)

Dòng tâm sự của người dùng này cũng nhận được sự quan tâm, chia sẻ của nhiều nàng dâu khác. Nhiều người cho rằng người mẹ chồng này không được tâm lý, không thấu hiểu nàng dâu.

Người vợ trẻ nên nói rõ những khúc mắc với chồng để anh ta đứng ra giải quyết các vấn đề.

Bà đưa cháu đi sắm Tết, không ngờ khiến cháu mãi chẳng trở về

Khi tìm được thi thể, trên người bé trai đã không còn chỗ nào lành lặn, bị 4 con chó cắn chỉ còn đầu khớp xương.

Mới đây, ở Hàm Đan, Hà Bắc, Trung Quốc, đã xảy ra bi kịch đau lòng. Một bé trai 13 tuổi theo bà đi siêu thị sắm Tết ở gần Bành Thành thì bỗng nhiên mất tích.

Chồng đưa 500 nghìn rồi yêu cầu sắm Tết tươm tất

Vừa đi liên hoan công ty về đến nhà, chồng tôi thấy những thứ này trên bàn mà giận tím mặt.

Tôi lấy chồng được hơn 3 năm và hiện đã có con trai 2 tuổi. Hồi con trai hơn một năm thì vợ chồng tôi dồn hết tiền mua căn chung cư để con cái có chỗ ở ổn định. Phần còn thiếu chúng tôi quyết định vay bố mẹ hai bên và những người thân quen.
Tôi cứ nghĩ, có căn nhà rồi, cuộc sống của hai vợ chồng sau này sẽ nhẹ nhàng, vui vẻ hơn nhưng tôi đã nhầm.

Tôi vừa ngỏ lời về ngoại liền nhận được câu điếng người

Em chồng đi lấy chồng xa đến nay đã được 3 năm, mẹ chồng tôi mong em từng phút, từng giờ.

Sắp Tết mà thái độ của mẹ chồng khiến tôi lạnh lòng.

Năm hết Tết đến, chuyện Tết nội, Tết ngoại đều khiến tôi đau đầu. Đến năm nay, khi em chồng tôi được về ngoại ăn Tết, tôi càng thêm buồn bã, chạnh lòng và cả tủi phận nữa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới