Người đàn ông 15 năm đi tìm lại mối tình đầu, tỏ tình muộn màng

Biết chị Ý trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, anh Hải không ngần ngại bày tỏ rằng từ nay anh sẽ làm bờ vai vững chắc, che chở cho 3 mẹ con.

Mối tình đơn phương chôn giấu 15 nămAnh Nguyễn Thanh Hải (35 tuổi, ở TP HCM) quen chị Nguyễn Đình Như Ý (35 tuổi) khi cả hai học chung trường cấp III. Hình bóng cô nữ sinh với nụ cười hiền khiến chàng trai 16 tuổi năm ấy say đắm. Anh Hải thích thầm chị Ý nhưng không dám thổ lộ. Ngày ngày, anh chỉ biết dõi theo, nhìn từ xa qua ổ cửa sổ mỗi khi chị đi ngang qua lớp. Thương thầm người trong mộng nhưng không dám tiến tới, anh Hải tìm mọi cách để gây ấn tượng với chị.

Dù có xe đạp nhưng anh vẫn cố ý giả vờ ở lại đợi người nhà cùng chị Ý sau giờ tan trường. Biết chị thích đọc truyện Conan, anh vẽ hình nhân vật trong truyện tặng, mua tập mới nhất cho chị mượn để lấy cớ làm quen.

Nguoi dan ong 15 nam di tim lai moi tinh dau, to tinh muon mang

Suốt nhiều năm, anh Hải vẫn nhớ về mối tình đơn phương năm cấp III trong sáng.

3 năm học cứ thế bình lặng trôi qua, cả hai chỉ biết nhau qua những lần nói chuyện vu vơ không đầu không cuối. Thời ấy không có điện thoại hay internet, anh Hải không biết duy trì liên lạc ra sao. Ngày chia tay lên đại học, mỗi người một phương, anh cũng vì thế mà ngậm ngùi đem theo mối tình đơn phương chôn giấu suốt bao năm.

Về phía chị Ý, chị cũng không hề hay biết được cậu bạn cùng trường năm ấy thích thầm. Những năm sau đó, hai người bặt tin tức của nhau. Chị Ý bước qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, trở thành mẹ đơn thân của 2 đứa con. Còn anh Hải cũng tìm hiểu và yêu một vài người, nhưng không hợp nên đành nói lời chia tay.

Năm 2017 đánh dấu bước ngoặt cho mối quan hệ của cả hai. Vì còn vấn vương mối tình đầu năm ấy, anh Hải dành nhiều thời gian lên mạng xã hội tìm Facebook chị Ý. Lướt qua hàng nghìn bạn bè, vào từng group cựu học sinh, anh thấy tấm hình với gương mặt quen thuộc hiện về trong ký ức.

Nguoi dan ong 15 nam di tim lai moi tinh dau, to tinh muon mang-Hinh-2

Anh Hải tìm mọi cách liên lạc lại với người con gái yêu thầm năm xưa.

Lời tỏ tình muộn màng với mẹ đơn thân 2 conKhi được chị Ý chấp nhận lời mời kết bạn, người đàn ông không chần chừ, lập tức nhắn tin hẹn gặp. Hôm đó, lần đầu tiên chị Ý nghe được lời tỏ tình từ một người bạn học cũ 15 năm trước.

“Tôi đã bỏ lỡ lời tỏ tình này suốt 15 năm vì hồi đó không đủ dũng khí để nói ra. Vậy nên khi gặp lại, tôi đã cho cô ấy biết tình cảm của mình”, anh Hải nói.

Bước qua cuộc hôn nhân với nhiều nước mắt, chị Ý không đủ tự tin đón nhận tình cảm từ anh. Chị nói rằng, giờ chị đã là mẹ của 2 đứa con, không còn là cô bé 16 năm nào, anh đừng nhớ tới chị nữa.

Nhưng anh Hải không từ bỏ, anh quyết tâm theo đuổi chị với lời tuyên bố rằng sẽ không để “lạc mất” tình yêu thêm lần nào nữa. Biết chỗ chị Ý làm cùng đường về, anh nhiều lần lấy cớ đi chung. Hàng sáng, anh chở mẹ con chị đi ăn, đưa hai bé tới khu vui chơi. Dù chị Ý gay gắt xua đuổi, từ chối, nhưng liên tục trong 3 năm, anh vẫn kiên nhẫn, bao dung và chờ đợi chị chấp nhận tình cảm.

“Nhiều lần tôi đưa ra những yêu cầu vô cớ, quá quắt, xem giới hạn chịu đựng của anh ấy tới đâu. Nhưng anh vẫn sẵn sàng đồng ý, thay đổi thói quen bản thân miễn để tôi vui và hạnh phúc”, chị Ý xúc động.

Nguoi dan ong 15 nam di tim lai moi tinh dau, to tinh muon mang-Hinh-3

Tổ ấm viên mãn hiện tại của cặp đôi.

Đồng ý lời tỏ tình từ anh, chị Ý được anh Hải dẫn về nhà ra mắt. Chị bất ngờ khi người thân của anh biết rất rõ về chị, về mối tình anh yêu thầm năm xưa. Ba mẹ anh Hải chào đón 3 mẹ con chị Ý như người trong nhà. Đám cưới của cặp đôi diễn ra dưới sự tác thành nhiệt tình từ người thân. Sau đám cưới, gia đình chị Ý chào đón thêm thành viên mới là một bé gái dễ thương.

Hiện cả hai vợ chồng đang sống trong căn nhà nhỏ tại quận 11. Để có thời gian ở cạnh các con, chị Ý nghỉ công việc luật sư, mở một tiệm bánh. Tổ ấm của họ giờ đây vẹn tròn, viên mãn. Chị Ý hạnh phúc vì đã tìm thấy người đàn ông xứng đáng để cùng xây đắp cuộc sống.

Con trai nói bốn từ khiến tôi sững sờ tại chỗ

Thời gian trôi đi, mới đó đã ba năm trôi qua. Vợ chồng tôi chẳng vui vẻ gì vì vợ ở nhà chăm con, cô ấy suốt ngày trách móc tôi đủ thứ.

Tôi và vợ cũ từng học cùng trường đại học, lại còn chung khoa. Lúc đầu tôi không quan tâm lắm nhưng tình cờ một lần đi học muộn, các chỗ ngồi gần như kín, tôi đành phải tìm chỗ. Đang loay hoay thì cô ấy gọi tôi lại ngồi cạnh. Sau buổi học đó, chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ, rồi tôi chủ động theo đuổi. Chỉ sau ba tháng, vợ cũ đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Cô ấy nói rằng, tôi là mối tình đầu và là cả cuộc đời của cô ấy.

Chúng tôi kết hôn sau khi tốt nghiệp đại học. Có thể nói hoàn cảnh hai bên gia đình tương đối giống nhau, bố mẹ tôi cũng ủng hộ đám cưới. Thời gian đầu bên nhau, vợ chồng thấy vô cùng hạnh phúc, bạn bè thì ai cũng ngưỡng mộ tình yêu thủy chung của chúng tôi.

Tôi bị mắc kẹt trong mối tình đơn phương tay ba với bạn thân

Tôi yêu thầm cậu ấy, còn cậu ấy lại yêu đơn phương cô bạn thân của tôi. Cứ thế, 6 năm qua, chúng tôi bị vướng trong một mối quan hệ tay ba.

Có người đã hỏi tôi: "Em có thấy tiếc thanh xuân của mình khi mãi chìm đắm vào một mối tình không hồi đáp không". Tôi đáp: "không".

Sau buổi họp lớp, tôi lại bận tâm về mối tình đơn phương trong quá khứ

Liệu có phải chúng tôi đang ngoại tình tư tưởng không?

Thời học cấp 3 tôi có một người bạn trai thân thiết. Mặc dù tôi là lớp trưởng, thường xuyên tham gia giao lưu các hoạt động tập thể nên quen biết nhiều hot boy khóa trước, nhưng tôi chỉ thân duy nhất với cậu bạn cùng lớp ấy.

Huy hơn tôi 1 tuổi, vì gia đình cậu ấy ở nơi khác chuyển đến nên lằng nhằng thế nào lại vào học lớp tôi. Cậu ấy không học giỏi, nhiều môn còn phải nhờ tôi hỗ trợ giảng giải thêm. Có lẽ cũng chính vì vậy mà tôi ngày càng thân với Huy.

Đọc nhiều nhất

Tin mới