Con trai nói bốn từ khiến tôi sững sờ tại chỗ

Thời gian trôi đi, mới đó đã ba năm trôi qua. Vợ chồng tôi chẳng vui vẻ gì vì vợ ở nhà chăm con, cô ấy suốt ngày trách móc tôi đủ thứ.

Tôi và vợ cũ từng học cùng trường đại học, lại còn chung khoa. Lúc đầu tôi không quan tâm lắm nhưng tình cờ một lần đi học muộn, các chỗ ngồi gần như kín, tôi đành phải tìm chỗ. Đang loay hoay thì cô ấy gọi tôi lại ngồi cạnh. Sau buổi học đó, chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ, rồi tôi chủ động theo đuổi. Chỉ sau ba tháng, vợ cũ đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Cô ấy nói rằng, tôi là mối tình đầu và là cả cuộc đời của cô ấy.

Chúng tôi kết hôn sau khi tốt nghiệp đại học. Có thể nói hoàn cảnh hai bên gia đình tương đối giống nhau, bố mẹ tôi cũng ủng hộ đám cưới. Thời gian đầu bên nhau, vợ chồng thấy vô cùng hạnh phúc, bạn bè thì ai cũng ngưỡng mộ tình yêu thủy chung của chúng tôi.

Mỗi ngày đi làm vợ, cả hai vợ chồng đều vào bếp nấu nướng chung, rồi ăn uống, trò chuyện. Tiếp theo là cùng đi dạo thể dục bên ngoài. Tôi thấy cuộc sống như vậy quá tươi đẹp.

Vợ cũ mang thai con đầu lòng, rồi cô ấy sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Mẹ tôi mừng lắm, muốn đến giúp con dâu nhưng vợ cũ rất ương ngạnh. Cô ấy nói rằng sẽ tự chăm sóc con, sau đó cô ấy xin nghỉ việc và ở nhà. Nhưng mỗi lần con ốm đau, cô ấy đều gọi tôi về trong khi tôi đang bận công việc. Tôi nói sẽ đưa mẹ ở quên lên giúp nhưng cô ấy nhất định không đồng ý.

Đi làm về đến nhà đã mệt rồi nhưng vợ không một lời hỏi han, động viên. Cô ấy xem tôi như ngừng dưng ở trong nhà, chỉ trò chuyện với con.

Một lần, vợ chồng chúng tôi bàn bạc đi chơi để hàn gắn tình cảm. Mọi kế hoạch đã lên nhưng do tôi có việc đột xuất, tôi bảo vợ lùi ngày lại. Tôi vội vã đến công ty giải quyết vấn đề, khi trở về nhà thì lấy vợ để tờ giấy ly hôn trên bàn và đã thu dọn đồ về nhà ngoại.

Tôi chán nản nên đã kí đơn ly hôn. Vợ được quyền nuôi con, còn tôi thì chu cấp. Thực lòng tôi vẫn còn muốn giữ gia đình nhưng tôi nghĩ, có thể một thời gian nữa, vợ thay đổi, chúng tôi sẽ tái hợp lúc đó chưa muộn.

Con trai noi bon tu khien toi sung so tai cho

(Ảnh minh họa)

Nhưng chỉ ba tháng sau khi ly hôn, một lần tôi thấy nhớ con trai nên chạy qua trường trò chuyện với nó lúc tan học. Hai bố con đang nói chuyện vui vẻ thì vợ cũ đến đón con. Lúc lên xe, con trai tôi nói: "Tạm biệt bố cũ". Câu nói của nó khiến tôi giật mình và nhận ra rằng, vợ cũ của tôi đã có người đàn ông mới vô cùng nhanh chóng.

Sau đó, qua một người bạn tôi mới biết, vợ cũ yêu một người bạn cùng lớp học với chúng tôi. Người này cũng biết rõ về vợ chồng tôi trước đây. Bỗng dưng tôi thấy tiếc nuối trong lòng, giá như tôi biết trân trọng gia đình mình thì sẽ tốt hơn phải không?

Hai năm sau ly hôn, tôi và vợ cũ trở lại làm bạn

Vợ đã làm đơn ly hôn với tôi với lý do là cô ấy sắp lấy người khác, không còn yêu tôi nữa.

Tôi và vợ cũ yêu nhau hai năm rồi tiến tới hôn nhân. Những tưởng cuộc sống thực sự hạnh phúc nhưng ai ngờ, vợ đã lừa dối tôi vào năm thứ 4 cưới nhau. Điều này khiến tôi không thể chấp nhận được vào thời điểm đó.

Cô ấy còn nói không muốn có con với tôi trong thời gian chung sống, tìm được người đàn ông khác để sinh con.

Mỗi tháng chồng chỉ gửi cho con riêng 500k khiến tôi áy náy

Tôi cảm thấy rất áy náy khi biết anh chỉ trợ cấp cho con riêng 500 ngàn mỗi tháng. Anh nói là bây giờ có gia đình mới, anh chỉ có trách nhiệm với mẹ con tôi.

Ngay từ lúc mới quen Quân, mọi người nói anh ấy từng có một đời vợ. Đứa con hiện đang sống với vợ cũ. Mọi người nói nguyên nhân chia tay là do Quân khó tính gia trưởng, keo kiệt.

Tôi không biết những lời đồn thổi đó có đúng không nữa nhưng từ lúc quen biết đến khi yêu nhau, Quân sống rất thoáng và quan tâm đến tôi. Những lần đi mua sắm hay đi ăn cùng nhau, anh ấy luôn giành quyền trả tiền. Suốt 1 năm yêu nhau, tôi thật sự không tìm thấy nhược điểm nào của anh mà chê trách.

Bỏ vợ đi với bồ, nghe con nói một câu, bố á khẩu

Tôi á khẩu trước lời con gái nói. Người đàn ông kia là dượng của nó, anh ta đã thay tôi làm bố một cách thật tốt.

Tôi là người đàn ông tồi, không đáng mặt làm chồng làm cha. Cũng vì điều này mà bao năm qua tôi luôn day dứt, ân hận nhưng chẳng dám nói lời xin lỗi. Tôi năm nay 58 tuổi, 2 đời vợ và có tổng 3 đứa con. Tôi lấy vợ từ năm 22 tuổi, sau một năm tôi lên chức bố. Nhưng đến khi con gái lên 2 tuổi tôi lại phải lòng người phụ nữ khác là Huyền - vợ thứ 2 của tôi.

Huyền độc thân, bằng tuổi vợ cũ tôi. Gặp Huyền, tôi như kẻ si tình, yêu cô ấy một cách điên cuồng. Vì muốn có danh phận, Huyền thúc giục tôi bỏ vợ theo cô ấy lên thành phố làm ăn, sinh sống. Tôi nghe lời cô ấy mà về ly hôn, ép vợ ký vào đơn bằng được. Cô ấy ôm con van nài tôi nhưng tôi vẫn dứt áo ra đi. Tôi không cần ai ngoài Huyền cả.

Đọc nhiều nhất

Tin mới