Chân có 3 điểm bất thường này, coi chừng ung thư phổi

Nếu chân xuất hiện 3 dấu hiệu bất thường này, coi chừng bạn mắc ung thư phổi.

Theo Aboluowang, dữ liệu cho thấy tỷ lệ chữa khỏi bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn đầu sau khi điều trị tiêu chuẩn là gần 100%, trong khi tỷ lệ sống sót sau 5 năm khi bệnh tiến triển chỉ khoảng 15%. Thật không may, nhiều bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn muộn.
Những triệu chứng ban đầu của ung thư phổi không rõ ràng, khi mô phổi bị khối u xâm lấn có thể gây ra đau ngực, khó thở, ho, ho ra máu, đôi khi khàn giọng và khó nuốt.
Ngoài ra, khi ung thư phổi ập đến, đôi chân cũng có thể phát ra một số tín hiệu sau:
1. Bất thường ở da chân
Ung thư phổi có thể gây ra một loạt triệu chứng bất thường ở da, bao gồm viêm da, bệnh gai đen và xơ cứng bì do các hormone đặc biệt, kháng nguyên, enzyme và các chất chuyển hóa khác do tế bào ung thư tạo ra gây kích ứng da.
Chan co 3 diem bat thuong nay, coi chung ung thu phoi
Ảnh minh họa.  
2. Đau cả hai chân
Ung thư phổi dễ gây di căn xương và não, triệu chứng sớm nhất của bệnh nhân di căn xương là đau xương, giai đoạn đầu thương đau nhẹ từng cơn, nghỉ ngơi có thể thuyên giảm. Khi bệnh tiến triển, cơn đau sẽ trở nên dữ dội và dai dẳng hơn.
3. Sưng chân
Khi ung thư phổi di căn vào bạch huyết sẽ khiến các mạch bạch huyết bị tắc nghẽn, dịch bạch huyết tích tụ, áp suất thẩm thấu trong cơ thể mất cân bằng, dễ gây chèn ép ở chân. Các dây thần kinh và mạch máu ở chân khiến người bệnh có những triệu chứng bất thường.
>>> Mời độc giả xem thêm video: 70% bệnh nhân ung thư gan được phát hiện muộn

Nguồn video: THĐT

Bé 2 tuổi bị nhốt trong nhà suốt 3 ngày vì bố mải việc

Bé trai bị bố nhốt trong căn nhà trọ, ngày nào cũng ăn vặt và xem TV trong phòng, không biết khi nào bố mới về. Đến ngày thứ ba, bé đói đến mức không thể chịu nổi, đành dựa vào cửa sổ, liên tục gọi "Bố ơi!".

Sự việc hy hữu xảy ra ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Vì phải đi công tác, người bố này bỏ đi liên tục 3 ngày, nhốt con trai 2 tuổi trong nhà, chỉ để lại một túi đồ ăn vặt.
Trong phòng mỗi ngày đều xem TV, ăn tạm đồ ăn vặt, đến ngày thứ ba, bé trai đói đến mức kiệt quệ, chỉ biết nằm cạnh cửa sổ liên tục gọi "Bố ơi!", hàng xóm phát hiện liền gọi cảnh sát nhờ giúp đỡ. Hiện công an đã vào cuộc.

Lắp xích đu cho con chơi đùa, cha mẹ hối hận cả đời

Mặc dù ngay khi được phát hiện, bé trai được giúp loại bỏ sợi dây quấn quanh cổ, thế nhưng tất cả vẫn quá muộn, bé nôn mửa và hôn mê, cuối cùng tử vong trước khi đến bệnh viện.

Con đi uốn tóc, mẹ báo cảnh sát vì điều không ngờ

Sau khi thương lượng qua sự điều giải của cảnh sát, tiệm cắt tóc hoàn lại cho bé trai 220 nhân dân tệ (khoảng 736.000 đồng).

Một bé trai 13 tuổi ở Hà Nam, Trung Quốc, gần đây đến một tiệm cắt tóc địa phương để uốn tóc với chi phí 318 nhân dân tệ (khoảng hơn 1 triệu đồng). Không ngờ bố mẹ bé khi biết chuyện lại rất bất bình, cho rằng tiệm cắt tóc tính phí quá cao cho trẻ vị thành niên nên báo cảnh sát, đòi lại tiền. Sau khi thương lượng, tiệm cắt tóc hoàn lại cho bé 220 nhân dân tệ.
Con di uon toc, me bao canh sat vi dieu khong ngo
 Ảnh minh họa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới