Bé 2 tuổi bị nhốt trong nhà suốt 3 ngày vì bố mải việc

Bé trai bị bố nhốt trong căn nhà trọ, ngày nào cũng ăn vặt và xem TV trong phòng, không biết khi nào bố mới về. Đến ngày thứ ba, bé đói đến mức không thể chịu nổi, đành dựa vào cửa sổ, liên tục gọi "Bố ơi!".

Sự việc hy hữu xảy ra ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Vì phải đi công tác, người bố này bỏ đi liên tục 3 ngày, nhốt con trai 2 tuổi trong nhà, chỉ để lại một túi đồ ăn vặt.
Trong phòng mỗi ngày đều xem TV, ăn tạm đồ ăn vặt, đến ngày thứ ba, bé trai đói đến mức kiệt quệ, chỉ biết nằm cạnh cửa sổ liên tục gọi "Bố ơi!", hàng xóm phát hiện liền gọi cảnh sát nhờ giúp đỡ. Hiện công an đã vào cuộc.
Be 2 tuoi bi nhot trong nha suot 3 ngay vi bo mai viec
 Bé trai bị bố nhốt trong nhà suốt 3 ngày với một túi đồ ăn vặt.
Theo thông tin từ cảnh sát, trước khi đi, người bố nói rằng anh phải ra ngoài làm việc và sẽ sớm trở về. Vì không nhờ được ai trông con, người bố quyết định nhốt con trai ở trong nhà với một túi lớn đựng đồ ăn vặt. Đồng thời, anh dặn dò: "Nếu con đói thì ăn đồ ăn vặt nhé, khi bố về sẽ nấu cơm cho con". Sau đó, anh bật TV cho con rồi khóa cửa đi làm.
Bé trai bị bố nhốt trong căn nhà trọ, ngày nào cũng ăn vặt và xem TV trong phòng, không biết khi nào bố mới về. Đến ngày thứ ba, bé đói đến mức không thể chịu nổi, đành dựa vào cửa sổ, liên tục gọi "Bố ơi!".
Sau khi phát hiện ra, người hàng xóm nhiệt tình cố gắng liên lạc với bố bé trai nhưng điện thoại của người bố đã tắt. Lo lắng đứa trẻ gặp nguy hiểm, hàng xóm lập tức gọi cảnh sát và đưa một ít thức ăn cho bé trai đỡ đói.
Ngay khi thông tin được đăng tải, đông đảo mọi người tỏ ra vô cùng thương xót cho đứa trẻ, họ cho rằng bé trai quá ngoan và hiểu chuyện, dù một mình ở trong nhà trọ cũng không phàn nàn, chỉ khi đói quá mới cầu cứu, rất đáng thương.
Cũng có người giận dữ chỉ trích, cho rằng người bố quá chủ quan, không nên bỏ rơi đứa con 2 tuổi ở nhà một mình. Nếu không được người hàng xóm tốt bụng phát hiện, đứa trẻ có lẽ đã chết đói trong căn nhà trọ này rồi.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Bé trai bị bỏ rơi cùng 3 triệu đồng.

Chồng say rượu ngủ lại nhà bạn, tôi chết lặng trước cảnh nhìn thấy

Cưới nhau hơn 4 năm, vợ chồng tôi luôn sống có trách nhiệm với gia đình nhưng tình yêu dường như không còn như trước.

Tôi cảm nhận được công việc và những mối quan hệ bên ngoài đã chiếm quá nhiều thời gian của hai đứa. Để rồi những bữa ăn chung, đi chơi riêng hay cùng nhau tâm sự buổi tối chỉ còn là chuyện xa vời.

Vợ bắt chồng đi nhậu về sớm và nỗi ân hận không thể nào nguôi

Vẻ dịu dàng, chịu đựng của em khiến người ta đau lòng. Đúng là có những khoảnh khắc vô tình mà tạo ra xót xa suốt cả cuộc đời.

Nhung cố gắng kìm cơn xúc động, đôi vai rung lên kèm theo tiếng nấc nghẹn liên hồi. Nhìn em khóc, ai nghe chuyện cũng sẽ không kìm được nỗi thương cảm dâng lên trong lòng.

Em trai đòi giữ sổ tiết kiệm nếu không sẽ bỏ rơi bố mẹ

Hai vợ chồng em trai chịu trách nhiệm sống chung và chăm sóc bố mẹ. Nhưng gần đây, khi phát hiện quỹ đen tôi lén đưa cho bố mẹ, em trai đòi giữ riêng, nếu không sẽ bỏ rơi ông bà.

Nhà tôi chỉ có hai chị em. Cả hai được bố mẹ đối xử công bằng, nhưng tôi cố gắng học tập, tốt nghiệp đi làm có công việc tốt. Còn em trai tôi mải chơi, lười học, lại không có chí tiến thủ nên chỉ làm nhân viên văn phòng, lương chỉ gọi là tạm đủ sống. Vì vậy, bố mẹ hay so sánh chúng tôi với nhau, bảo em tôi nhìn tôi mà học tập.

Tôi là con gái, sau khi lập gia đình thì về sống ở nhà chồng. Còn hai vợ chồng em trai sống chung với bố mẹ, nhận nhiệm vụ chăm sóc ông bà. Mỗi tháng, hai ông bà góp 3 triệu tiền lương hưu vào tiền sinh hoạt chung, thế nhưng hai vợ chồng em tôi, đặc biệt là cô em dâu, vẫn bóng gió kêu không đủ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới