Bố gói đồ cứu trợ cho con gái, thứ nhét bên trong quá bất ngờ

Trong thùng đồ ăn mẹ lại cố nhét mấy trái sầu riêng mà cha đã cẩn thận gọt hết gai nhọn.

Trong cuộc sống, dù ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào cha mẹ cũng là người yêu thương con cái vô điều kiện. Dù cha mẹ có già yếu, mắt mờ, chân đau thì người họ nghĩ đến đầu tiên vẫn là con cái.

Câu chuyện giản gị dưới đây gây chú ý "cõi mạng". Chuyện là, cô con gái sống và làm việc tận Sài Gòn. Suốt 10 năm ở đây, số lần cô đi chợ hay siêu thị mua đồ ăn thật sự hiếm hoi vì cứ đều đặn mỗi tuần, cha mẹ đều gửi "quà quê". 

Nếu ngày thường việc chuyển hàng khá đơn giản thì nay mùa dịch không như vậy. Cô gái kể, nhiều hôm chuẩn bị xong thực phẩm, nhà xe báo không đi được mẹ lại buồn bực mang về. 

Bo goi do cuu tro cho con gai, thu nhet ben trong qua bat ngo

Tâm sự của cô gái. 

Hoặc có hôm nhà xe báo đi gấp, cha lại vội vào rẫy chặt sả, đào gừng, hái trái cây kịp gửi cho con. Phí gửi không những đắt hơn gấp 4-5 lần mà nhiều khi còn mất hàng, nhưng vì sợ con gái đói nên cha mẹ vẫn cố gắng gửi.

Cô kể: "Hôm nay mình nhận hàng. Mình nhìn mà chảy nước mắt".

Kèm theo đó là hình ảnh về số thực phẩm mà cô gái nhận được từ cha mẹ. Trong đó có gần chục trái sầu riêng nằm gọn trong chậu với phần gai nhỏ, nhọn hoắt đã được cha tỉa bỏ.

Hóa ra, người cha sợ gai nhọn đâm tay con gái bị đau nên ngồi tỉ mỉ tỉa sạch. Như vậy, con gái khi bổ sẽ dễ dàng hơn mà không sợ bị thương.

Bo goi do cuu tro cho con gai, thu nhet ben trong qua bat ngo-Hinh-2

Những trái sầu riêng "mất" gai của cha gửi con gái. 

Cuộc đời này, vốn không có bữa ăn nào miễn phí ngoài những bữa ăn của bố mẹ. Dù trải qua chuyện gì đi chăng nữa, dù đã từng tổn thương thế nào thì cuối cùng tình cảm gia đình vẫn là điều quý giá nhất mà không điều gì có thể thay thế được.

Hãy nhớ rằng, thế giới này rộng lớn như vậy nhưng chỉ có mẹ cha mới thương con cái vô điều kiện. Mong muốn của cha mẹ không có gì hơn là thấy những đứa con của mình thật sự vui vẻ, hạnh phúc, bình an trong cuộc sống. 

Đã bao lâu rồi bạn chưa dành thời gian cho bố mẹ?

Với cha mẹ, của cải có nhiều đến đâu, nhà cửa có rộng lớn đến đâu thì cũng không quan trọng bằng những đứa con.

Đã bao giờ ta lãng quên cha mẹ?

Bạn có bao giờ tự hỏi đã bao lâu bạn chưa trở về nhà? Nếu như bạn không nhớ được rằng mình về nhà gần nhất là ngày nào thì bạn nên dừng tất cả những bận rộn và mối quan tâm của mình lại, dành ít phút để suy nghĩ xem có lý do nào khiến bạn không thể trở về nhà thăm cha mẹ mình? Bạn bận rộn với công việc, với gia đình riêng, với các mối quan hệ xã hội khác? Hay bạn nghĩ rằng việc về nhà không quan trọng?

Mang bánh biếu bố mẹ chồng, tôi sững sờ trước lời nói của cháu

Chồng tôi có chút việc nên tôi tự sắp xếp công việc để sang nhà chồng biếu bánh, không ngờ lại phát hiện điều choáng váng thế. 

Chỉ còn vài tiếng nữa là tôi và chồng sẽ đưa con đi chơi Trung thu. Đây là năm đầu tiên con bé được dự lễ Trung thu ở ngôi trường mới, hứa hẹn rất nhiều tiết mục đặc sắc nên con vui lắm. Tôi còn chuẩn bị cho bé một bộ váy công chúa rất xinh xắn cùng chiếc đèn lồng do chính tay con tự dán. Nhìn con háo hức chờ tới tối mà lòng tôi thì nặng trĩu. Với tôi bây giờ, việc phải đối diện với chồng rồi nói chuyện vui vẻ như không có chuyện gì trước mặt con quả thực khó quá.

Dừng uống 2 loại nước nếu không muốn mời ung thư thực quản đến

Uống nước có nhiều lợi ích nhưng hãy cẩn thận với 2 loại nước này, uống lâu dễ mời gọi ung thư thực quản. 

Nước là chất không thể thiếu trong cơ thể con người, nếu cơ thể thiếu nước thì tốc độ máu sẽ chậm lại, lâu dần có thể bị tắc nghẽn mạch máu, gây ra các bệnh tim mạch và mạch máu não, vì vậy mọi người phải chú ý bổ sung nước thường xuyên.

Đọc nhiều nhất

Tin mới