Sau khi ly hôn, Hoàng Quyên vẫn sống cùng chồng cũ, như hai người chung trọ. Họ sợ lời đàm tiếu từ người xung quanh, giấu cả bố mẹ chuyện đã chia tay.
Lái Porsche 5 tỷ, tặng nhà, xe cho bố mẹ, 26 tuổi tài sản bạc tỷ nhưng trai đẹp 8 múi đội tuyển Việt Nam là Bùi Hoàng Việt Anh vẫn độc thân.
Một đứa trẻ có cha mẹ vừa là bạn, vừa là người chỉ đường sẽ có nền tảng tâm lý vững chắc để trở thành một con người biết yêu thương và vững bước trong cuộc đời.
Do cần tiền chơi game, T.M.L đã rủ bạn về nhà trộm tiền của bố mẹ. Cả hai cạy phá két lấy trộm 31,5 triệu đồng.
Cùng tìm hiểu xem trong số anh chị em trong gia đình, ai là người có số mệnh vất vả nhất?
Suốt 4 năm qua, kể từ khi con dâu sinh con, ngày nào mẹ chồng cũng đều đặn sang nhà giúp đỡ.
Suốt 5 năm qua, tôi thay đổi không biết bao nhiêu chỗ làm. Nơi trụ lâu nhất được 3 tháng, ngắn nhất được một tuần.
Tuần trước, tôi về thăm gia đình thì chứng kiến một chuyện đau lòng làm tôi suy sụp thật sự.
Thấy vợ cũ quay về chăm sóc mình, bố Yu hết sức xúc động và hối hận về việc làm năm xưa.
Bất chấp con gái can ngăn, bà gọi điện trách mắng bố mẹ tôi không trung thực, đã nghèo còn sĩ diện, làm trò cười cho thiên hạ.
Từ hôm đó đến nay, đã 2 lần chồng tôi đưa mẹ chồng sang nhà để đón con dâu về.
Vừa tỏ ý từ chối, tôi liền bị mẹ chồng nhiếc móc tiêu xài hoang phí, thậm chí bà bóng gió nói tôi lấy tiền của con trai bà mang về cho bố mẹ đẻ.
Sau khi cưới, vợ chồng Hà thống nhất sẽ đóng góp phí sinh hoạt hàng tháng nhưng bố mẹ chồng cô nhất quyết không nhận.
Khi tôi ngỏ ý muốn lập bàn thờ cho bố mẹ đẻ ở nhà chồng, bố chồng đã nói mấy câu khiến tôi rơi nước mắt.
Thấy tôi giận dữ, anh dùng cách trì hoãn, hứa sẽ hỏi thêm thầy cúng. Vài ngày sau, anh bảo tôi có thể lập một ban thờ nhỏ ở góc sân cho bố mẹ tôi.
Con dâu bệnh nặng, cần tiền phẫu thuật nên xin mẹ chồng cho bán vàng cưới. Mẹ chồng đồng ý nhưng đưa ra điều kiện khiến con dâu uất ức.
Đúng lúc giá vàng cao chót vót thì mẹ chồng đòi lại 4 cây vàng chúng tôi đã vay hồi mua nhà.
Quả thực, mẹ chồng tôi có rất nhiều đức tính tốt nhưng có một điểm xấu là thích khoe khoang mà tôi không thể chấp nhận được.
Chúng tôi đã dự định sẽ không ở lại nhà mẹ chồng quá lâu nhưng khi con tôi mới đầy tháng thì mẹ chồng đã vội vàng đuổi cả con cả cháu đi vì em bé khóc đêm.
5 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về nhà bố mẹ đẻ dịp 2/9.