Độc lạ “siêu xế” chở hàng Việt Nam trên báo Italy

(Kiến Thức) - Xe máy chở nhiều ống nước dài cồng kềnh, lệch hẳn sang một bên di chuyển qua một tuyến phố ở Việt Nam đã xuất hiện trên trang Motoblog của Italy.

Mở đầu bài viết, tác giả đăng tải video trên trang Motoblog nhắc lại nội dung một video quảng cáo của những năm 1980, trong đó có hình ảnh một họa sĩ vác trên vai một chiếc bút lông khổng lồ và bị cảnh sát tuýt còi dừng lại. Những dòng sau đó tác giả bình luận với nội dung: "Một người đi xe máy ở Hà Nội cố gắng di chuyển giữa làn đường có nhiều ôtô và xe máy. Đây không phải một việc dễ dàng. Có quá nhiều xe cộ hay kiểu lái xe bất cẩn ư? Chắc chắn là không".
Xe máy chở hàng quá khổ nghiêng hẳn về một bên khi di chuyển trên đường phố.
 Xe máy chở hàng quá khổ nghiêng hẳn về một bên khi di chuyển trên đường phố.
Người đàn ông trong video được đăng tải trên trang Motoblog đã buộc chặt những ống nước quá khổ đó vào bên trái xe máy. Người này vừa điều khiển xe vừa dùng một tay giữ thăng bằng cho số hàng hóa công kềnh khi di chuyển qua con phố đông người qua lại. Mặc dù di chuyển khá khó khăn nhưng người lái xe vẫn cố gắng len lỏi, đưa hàng hóa đến đúng địa chỉ. Người này còn trổ tài tay lái lụa khi rẽ vào cua khá dễ dàng mà không gặp trở ngại lớn nào. Khi đến nơi, người lái xe được một người đàn ông khác đẩy xe chở hàng hóa quá tải lên trên vỉa hè.
Dưới đây là video xe máy chở hàng quá tải của Việt Nam được đăng tải trên trang Motoblog:

Thôn nữ vô danh khiến giặc Thanh tháo chạy tan tác

(Kiến Thức) - Góp phần vào chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa còn có cả những con người vô danh như hai cô gái họ Vũ ở làng Nhân Mục.

Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (hay còn gọi là chiến thắng Kỷ Dậu - 1789) mãi mãi là một trong những trang sử chống ngoại xâm hào hùng nhất của dân tộc, gắn liền với tên tuổi của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ. Góp phần vào chiến thắng đó, còn có cả những con người vô danh như hai cô gái họ Vũ ở làng Nhân Mục.

Giúp quân Tây Sơn trinh sát đồn giặc
Tết năm Kỷ Dậu (1789) đạo quân của Đô đốc Đặng Tiến Đông từ Tam Điệp ngược Nho Quan rồi theo đường núi Kếu về huyện Chương Đức, qua cầu Thanh Oai vào trú quân ở làng Nhân Mục.

Chiến sự VN 1968 - 1969 qua góc nhìn lính Mỹ (1)

(Kiến Thức) - Dưới con mắt của một người lính, Charlie Haughey đã chụp được những bức ảnh chân thực nhất về tình hình chiến sự cam go ở Việt Nam giai đoạn 1968 - 1969.

Trong thời gian từ năm 1968 - 1969, Charlie Haughey đã chụp khoảng 2.000 bức ảnh về tình hình chiến sự của quân đội Mỹ ở chiến trường Việt Nam. Trong ảnh là một số binh sĩ Mỹ chống tay lên đầu, thư giãn và ngồi đọc thư. Sau khi đọc xong thư, họ sẽ đốt cháy hoặc xé vụn chúng vì quân đội Mỹ không muốn binh lính mang theo thông tin cá nhân. Nếu vi phạm, những người lính sẽ bị bắt giữ và kỷ luật nặng.
 Trong thời gian từ năm 1968 - 1969, Charlie Haughey đã chụp khoảng 2.000 bức ảnh về tình hình chiến sự của quân đội Mỹ ở chiến trường Việt Nam. Trong ảnh là một số binh sĩ Mỹ chống tay lên đầu, thư giãn và ngồi đọc thư. Sau khi đọc xong thư, họ sẽ đốt cháy hoặc xé vụn chúng vì quân đội Mỹ không muốn binh lính mang theo thông tin cá nhân. Nếu vi phạm, những người lính sẽ bị bắt giữ và kỷ luật nặng.

Ảnh hiếm: Hai miền Triều Tiên sau Chiến tranh thế giới 2

(Kiến Thức) - Buổi triển lãm "Crow's Eye View: The Korean Peninsula" trưng bày nhiều tác phẩm ghi lại con đường phát triển của 2 miền Triều Tiên trước và sau khi bị chia cắt.

Ông Minsuk Cho là người phụ trách triển lãm, đã tìm cách liên hệ với các học giả từ Triều Tiên và Hàn Quốc để cùng nhau trưng bày những bức ảnh lột tả con đường phát triển của hai miền Triều Tiên. Ông Minsuk đã biến nó thành cuộc hợp tác đầu tiên giữa hai miền Triều Tiên.
Ông Minsuk Cho là người phụ trách triển lãm, đã tìm cách liên hệ với các học giả từ Triều Tiên và Hàn Quốc để cùng nhau trưng bày những bức ảnh lột tả con đường phát triển của hai miền Triều Tiên. Ông Minsuk đã biến nó thành cuộc hợp tác đầu tiên giữa hai miền Triều Tiên.

Đọc nhiều nhất

Tin mới