Độc đáo hồ nước tàng hình khiến du khách ngỡ "bơi trong không khí"

Theo các nhà khoa học, hồ nước "tàng hình" có độ trong suốt lên tới 100% khiến cho nhiều người lầm tưởng rằng nơi đây chỉ là một hang động không đáy.

Vào năm 1920, khi một người đang tìm kiếm kim cương ở hang Poco Azul thuộc công viên quốc gia Chapada Diamantina, Brazil thì tình cờ phát hiện ra một hồ nước vô hình. Hầu hết mọi người đều tưởng rằng Poco Azul chỉ là một hang động không đáy nên các nhà khoa học đã rất ngạc nhiên khi tìm thấy hồ nước đặc biệt.

Doc dao ho nuoc tang hinh khien du khach ngo

Một người tìm kiếm kim cương tình cờ tìm thấy hồ nước tàng hình trong hang động Poco Azul. (Ảnh: CNN)

Theo các chuyên gia, hang động Poco Azul hình thành từ sự sụt lún của sông Paraguaçu ở Nova Redenção, phía đông Chapada Diamantina. Đây là hang động sâu tới 16m dưới lòng đất, rộng 20 m và dài 40 m.

Điểm đặc biệt của hồ nước trong hang động Poco Azul là nước của nó trong veo nhìn thấy rõ tận đáy khiến người ta không thể phân biệt được đâu là nước đâu là nơi các phiến đá bắt đầu. Khi nhìn những bức ảnh dưới đây, nếu không biết trước rằng họ đang bơi giữa hồ thì ai cũng nghĩ những người du khách đang lơ lửng giữa không khí một cách kỳ bí.

Ngoài làn nước trong suốt, nước ở hồ luôn giữ ở 24 độ C, nhiệt độ rất phù hợp để du khách thoả thích bơi lội ở đây. Nhiếp ảnh gia Marcio Duranc đã phải thốt lên khi tới đây ghi lại những hình ảnh trong hang động: "Thật khó để tìm được một nơi nào khác như thế này. Poco Azul quả là độc nhất vô nhị với màu nước xanh thẫm và độ trong suốt tới 100%. Nó rất đáng để tới tận nơi chiêm ngưỡng một lần."

Các nhà khoa học đã tiến hành lấy nước hồ để xác định lý do vì sao nước lại trong và xanh như vậy. Sau đó, họ đã phát hiện ra rằng nước hồ có khả năng tàng hình là do ánh nắng lọt qua những lỗ hổng trong hang động làm tán xạ nước thành màu xanh đẹp mắt như vậy.

Doc dao ho nuoc tang hinh khien du khach ngo

Dưới ánh nắng qua những lỗ hổng trong hang động nước hồ ánh lên một màu xanh vô cùng đẹp mắt. (Ảnh: CNN)

Tuy nhiên họ cũng khuyến cáo rằng, du khách nên lưu ý tới thời điểm ghé thăm hồ nước và hang động Poco Azul. Thời điểm tốt nhất là từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm, không nên đến vào mùa mưa là tháng 2. Để tận hưởng cảm giác như đang lơ lửng bay trong không trung, du khách nên đến vào ban ngày.

Thế nhưng, vì cần được bảo tồn nên chính quyền địa phương đã đưa ra quy định khá khắt khe với khu hồ nước này. Đó là du khách chỉ được vào theo từng nhóm nhỏ, không được đi quá đông người vào cùng lúc để cảnh quan của hang động không bị phá hỏng.

Doc dao ho nuoc tang hinh khien du khach ngo

Bên dưới lòng hồ nước là rất nhiều hóa thạch của các loài thú thời tiền sử đã tuyệt chủng. (Ảnh: CNN)

Không chỉ là điểm du lịch thu hút hàng trăm nghìn lượt thăm quan mỗi năm, hồ nước trong hang động Poco Azul còn là nơi để các nhà khảo cổ nghiên cứu về các hoá thạch của các loài vật thời tiền sử. Cụ thể, vào năm 1990, nhà làm phim kiêm thợ lặn hang động Tulio Sharfel đã tìm thấy một khúc xương khổng lồ ở bên dưới lớp trầm tích dưới đáy hồ trong hang động Poco Azul. Sau khi phân tích, các nhà khảo cổ đã xác định được đây là xương của loài lười khổng lồ đã tuyệt chủng trong kỷ Pleistocen cách đây 11.000 năm. Loài lười này có kích thước rất "khủng", chúng nặng tới 5 tấn.

Nhiều năm sau đó, nhiều nhóm khảo cổ đã khai quật được thêm hoá thạch của hơn 40 loài động vật đã tuyệt chủng khác trong hang động này. 

Chiêm ngưỡng 4 hồ nước màu hồng tuyệt đẹp hiếm có trên thế giới

Thiên nhiên chính là một bậc thầy của sự kết hợp về màu sắc, không chỉ khiến các hồ trên thế giới có những gam màu xanh khác nhau, mà còn tạo ra nhiều hồ nước có màu hồng khác lạ.

Trong ấn tượng của mọi người hầu hết các hồ trên thế giới đều có màu xanh lục hoặc xanh lam. Tuy nhiên, thiên nhiên lại luôn muốn mang đến cho chúng ta những điều bất ngờ, khi sử dụng màu sắc khác biệt để phá vỡ hiểu biết của chúng ta về những kiến thức thông thường. Đặc biệt phải kể đến bốn hồ nước có màu hồng mộng mơ hiếm có trên trái đất. Có lẽ khi ngắm nhìn chúng bạn sẽ phải thở dài mà thốt lên rằng: Hóa ra thiên nhiên cũng mộng mơ đến vậy.

1. Hồ Hillier, Australia

Nhìn qua, không ai tin hồ nước xinh đẹp này lại đáng sợ đến thế

Hồ nước này tên gì và nằm ở đâu trên thế giới?

Đó là hồ Kivu ở châu Phi.

Hồ Kivu, nằm giữa biên giới Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo (Trung châu Phi), mang đến một cảnh quan đẹp lạ thường, được bao quanh bởi những ngọn núi lửa cao chót vót và những sườn núi xanh tươi tốt với những đồn điền trồng chè, cà phê và chuối.

Có sông băng trên Himalaya, khi tan chảy lộ ra một hồ nước bí ẩn

Là nóc nhà của thế giới, dãy Himalaya hầu như bị bao phủ bởi tuyết quanh năm, nhưng những năm gần đây, môi trường dần trở nên ấm hơn...

Đây là Rupkund, Ấn Độ, nơi một sông băng tan chảy và một hồ nhỏ được hình thành. Khi nghiên cứu, các chuyên gia phát hiện ra rằng, có hàng trăm bộ xương người ẩn dưới đáy hồ này. Các nhà khoa học đã mất hàng thập kỷ điều tra để tìm ra câu chuyện xảy ra như thế nào.

Đọc nhiều nhất

Tin mới