Điên người vì chồng lén làm điều này khi 'chuyện phòng the' nguội lạnh

Tôi rất giận. Sao anh dám mua cái thứ thuốc đồi trụy đó, mà lại còn có ý nghĩ là dùng cho tôi?

Dien nguoi vi chong len lam dieu nay khi 'chuyen phong the' nguoi lanh
Ảnh minh họa: Internet 
Đời sống tình dục của vợ chồng tôi trước đây rất mặn nồng. Nhưng gần đây, không biết do sức khỏe kém đi hay do stress trong công việc, tôi trở nên không thiết tha gì đến sex nữa. Tần suất quan hệ không giảm đi mấy, vì tôi cũng cố gắng đáp ứng nhu cầu của chồng, không nỡ từ chối anh nhiều. Thế nhưng chất lượng các cuộc “yêu” thì phải thừa nhận là không được như trước. Tôi “trả bài’ nhiều hơn là hưởng thụ, và vì thế chồng tôi cũng không được thỏa mãn.
Chồng tôi đã thử “dụng công” hơn để làm tăng hưng phấn và nhiệt tình cho vợ, nhưng nếu như trước đây, chỉ cần anh vận dụng chút kỹ thuật là tôi đã đáp ứng thì bây giờ, tôi vẫn chỉ thấy phiền, chỉ muốn anh bỏ qua mọi công đoạn để “đánh nhanh thắng nhanh” cho yên thân. Chồng tôi có vẻ buồn và thất vọng về điều đó.
Hôm trước, anh bảo sẽ pha nước cho tôi uống, và tôi phát hiện anh định cho gì đó vào cốc nước. Tôi hỏi thì anh thú nhận đó là thuốc kích thích dành cho nữ mà anh nhờ bạn mua. “Hàng cao cấp, đảm bảo an toàn, em yên tâm”, anh trấn an vì thấy tôi sợ hãi và tức giận. Nhưng tôi không sợ nguy hiểm do thuốc, tôi sợ hành động của chồng tôi. Anh nghĩ gì mà dám mua thuốc kích dục cho tôi, cho vào nước uống của tôi như một gã đồi trụy muốn lừa một cô gái nhẹ dạ? Sao anh dám nghĩ là tôi sẽ chấp nhận khi anh đề nghị tôi uống thứ nước đó?
Chồng tôi bảo, dùng thuốc chả có gì là xấu, mình yếu thì mình cần thứ hỗ trợ, cũng như đàn ông yếu cần Viagra thôi. Nhưng sao tôi không thể chấp nhận được lập luận này. Đã mấy ngày rồi tôi không nói chuyện với anh. Hãy cho tôi lời khuyên.

Vợ trẻ khóc ròng vì cưới 5 năm chưa một lần lên đỉnh

Nhìn bề ngoài, chồng tôi cao to, phốp pháp, ai cũng nghĩ chắc chuyện ấy cũng không tồi nhưng nói đến chuyện này tôi rất khổ tâm.

Tôi năm nay 30 tuổi và đã lấy chồng được 5 năm. Chồng hơn tôi 5 tuổi, anh có một xưởng sản xuất nhôm kính, thu nhập khá cao. Anh là người thương yêu vợ con, chí thú làm ăn chứ không cờ bạc, rượu chè. Cưới nhau 5 năm, chúng tôi có với nhau một con trai 3 tuổi rưỡi. Nhìn bề ngoài, chồng tôi cao to, phốp pháp, ai cũng nghĩ chắc chuyện ấy cũng không tệ nhưng nói đến chuyện này tôi rất khổ tâm.

Phía sau chuyện mẹ bỏ con 3 tuổi ở cây ATM trong tiết trời lạnh giá

Người mẹ trẻ đưa con trai vào một cây ATM, để lại số điện thoại của chồng và quay lưng bỏ đi.

Mới đây, trên nhiều diễn đàn chia sẻ hình ảnh người mẹ ôm con trai khoảng 3 tuổi để vào một cây ATM và quay lưng bỏ đi. Cháu bé sợ hãi khóc ngằn ngặt.

Chồng làm điều kinh khủng khi vợ giận dỗi đưa con về ngoại

Tôi với Duy- chồng tôi quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Anh là giám đốc bán hàng của một công ty dược phẩm. Duy đẹp trai nhưng hơi lạnh lùng, khó gần. Chẳng hiểu sao, sau lần đầu gặp anh, tôi cảm thấy ấn tượng đặc biệt và luôn muốn ở bên anh ấy thật lâu.

Khi mới gặp tôi, Duy rất kiệm lời. Tôi nghĩ rằng Duy không thích tôi lắm. Nhưng tôi lại yêu anh ấy nên đã chủ động theo đuổi, thả thính anh ấy. Ban đầu, Duy rất lạnh nhạt, thường xuyên né tránh tôi. Nhưng sau đó, thấy tôi thật lòng quan tâm đến anh, anh cũng dần chấp nhận tôi. Nhân dịp sinh nhật anh ấy, tôi tặng anh ấy chiếc bánh sinh nhật tôi tự tay làm. Đêm đó, chúng tôi quá chén và đã quan hệ với nhau.

Đọc nhiều nhất

Tin mới